1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** TUẤN VŨ - Một Kiếp Đam Mê *** ( #9 )

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Rung_la_thap, 21/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttuuaann

    ttuuaann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Sao kô gửi thiệp mời lên diễn đàn nhỉ?
    Chúc Hạnh phúc đôi bạn
  2. hoatuanvu

    hoatuanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cưới hả? Có mời anh em đi đánh chén một bữa không vậy? Dù sao thì cũng xin chia buồn cho một đời trai đã đeo gông vào cổ.
  3. Rung_la_thap

    Rung_la_thap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đ/c Huybaque nhé ! Từ nay chân " que thứ 3 " có chỗ dùng đến rồi !
    Phải đến khi chú ấy về Việt Nam mới mời anh em ta được, bây giờ thì ráng nhịn đi ! Đợi đến ĐH 13 vậy
    Cái gì cũng có cái giá của nó chứ anh em ! Cưới vợ thì tuy là đi " tù chung thân " nhưng cũng có người lo giặt giũ, nấu cơm, may vá...đó là quy luật tự nhiên mà ! Đế chế ngày càng phát triển về mặt nhân sự, lực lượng thêm hùng hậu
  4. Rung_la_thap

    Rung_la_thap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
  5. Linhhontuongda

    Linhhontuongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cái màu đỏ cần phải xem xét lại với con gái bây giờ, khôg chừng bị ngược lại đấy
  6. tlangtu78

    tlangtu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng
    Quái thật, bên tai vẫn văng vảng lời bài nhạc chế:
    Lấy vợ lấy chồng
    Là đeo gông vô cổ
    từ khi xuóng hó
    mới hết nợ trần gian...
  7. emtuanvu

    emtuanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

    Để đáp lại tấm lòng chân thành và nhiệt tình của các anh chị em, nhất là chị Lan, anh Quý, chú Đức, hiện tại trong tay mình và Trọng Khương có gần như tất gia tài sự nghiệp ca hát của Đại Ca. Cũng như thể theo ý của anh Quý và chú Đức, hiện nay tôi và Trọng Khương đang chuẩn bị 1 chương trình chia sẻ nhạc cho tất cả các anh em, từ CD, VIDEO, KARAOKE, COVER..........đại loại như hàng ISO.....2007 của bác Qúy cho tới list...1234.?.?..của chú Đức và gia tài đĩa Karaoke của chị Lan........
    Tất cả sẽ được "trưng bày" cho các thần dân Đế Chế chúng ta thưởng thức. Thời gian bắt đầu cho tới khi kết thúc tôi ước chừng khoảng ...............nửa năm, lâu như thế bởi vì số lượng và chất lượng. Tôi sẽ bàn với Trọng Khương, anh Quý, chị Lan, chú Đức kế hoạch này 1 cách chi tiết rồi định ra chương trình cụ thể, khi nào thống nhất sẽ tiến hành.
    Từ nay cho tới ngày đó còn khoảng hơn nửa tháng nữa, anh em chúng ta hãy chuẩn bị thật kỹ càng "kho" của mình, hãy tạo cho mình 1 "căn hầm" thật vững chắc để lưu trữ và lưu truyền gia sản của Đại Ca. Nếu ai đã có thì không bàn tới, còn anh em nào chưa có thì hãy nhân dịp này khai thác triệt để. Bởi chị Lan, anh Quý, chú Đức cũng như Trọng Khương và tôi vậy, muốn chia sẻ với mọi người có chung niềm đam mê được thưởng thức trọn vẹn gia tài này.
    Nhưng có 1 điều nhân chuyện này tôi cũng muốn gởi chút nỗi niềm vào đây. Chuyện này hoàn toàn là tự nguyện của một số anh chị em có tấm lòng mà tôi chỉ là người thực hiện mà thôi. Bởi có một số người, họ chỉ âm thầm lên lấy nhạc, làm giàu kho tàng của họ, rồi nhẹ nhàng "rút êm". Chứ họ không thể biết được cực khổ của những người bỏ công sưu tầm cho anh em chúng ta gia tài hiện nay. Chưa cần nói gì xa, đơn giản như Đức và anh Quý lặn lội vào đây, hay tôi không quên được gương mặt của chú Đức cái hôm xuống nhà chị Lan, khi nhìn thấy kho tàng của chị Lan mà khuôn mặt rạng rỡ như trẻ con được quà,........ Họ không cần chúng ta phải trả tiền nhạc cho họ như người khác mà ngày trước tôi nhớ có trang web và vài cá nhân nào đó lên mạng ra giá từng CD nhạc một nếu như ai có nhu cầu. Ở đây họ chỉ mong sao chia sẻ cho thật nhiều người đam mê nhạc TV như mình cùng nghe, và lâu lâu anh em gặp nhau ngoài đời, vài ly cà phê nói chuyện như anh em trong nhà là vui lắm. Ngày nay tôi thấy anh em chúng ta có nhạc 1 cách quá dễ dàng nên chẳng thèm quan tâm tới điều đó, mong anh em có những hành động" thiết thực" hơn.
    Những điều đó tôi xin mạn phép bàn như trên, nếu đúng hay sai mong các anh em sửa chữa, bổ sung và lượng thứ. Còn ai có quan tâm hơn, vui lòng liên hệ Trọng Khương: 0936111090 maimaiben_em2002@yahoo.com hay Hồng Phong 0908201378 thieuhiepchungtinh@yahoo.com
    Được emtuanvu sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 26/09/2007
  8. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Đoạn này chính xác, chia sẻ bí mật đê.... sẽ thấy rất nhiều "công an chìm" nổi lên như cá cho mà coi.
  9. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Hay lắm Phong đại ca, có khí thế lắm. Tìm host xịn mà gửi gắm nhé chứ nhiều host lởm chỉ được 1 thời gian sau là đai luôn đấy. Rất tiếc là trên diễn đàn không có chức năng hide links chứ nếu có thì sẽ có nhiều anh hùng núp lộ diện lắm đây!
    Nhân tiện đây anh em xem ai có Cd này thì chia sẻ nhé:

    [​IMG]
  10. chuvananuct

    chuvananuct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác trong đế chế, em đã xem và down rất nhiều bài trong Box Tuấn Vũ. Tuấn Vũ , Chế Linh, Hương Lan là những ca sĩ mà em nghe từ khi còn chưa đi học lớp 1 và rất hâm mộ họ. Muốn tham gia đế chế của các bác nhưng sợ vào sau nên không có cơ hội.

Chia sẻ trang này