1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** TUẤN VŨ - Một Kiếp Đam Mê *** ( #9 )

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Rung_la_thap, 21/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thisplus

    thisplus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này hay thật đấy. Cho mình xin nhé Cảm ơn nghientuanvu nhé.
  2. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Ặc, đây là Nương Chiều mà, có thì Up lên cho anh em thưởng thức đi!
    Còn CHIỀU thì lời khác cơ mà "Chim rừng quên cất cánh, gió say tình ngây ngây, có phải sầu vạn cổ, chất trong hồn chiều nay..."

  3. HANLANPH

    HANLANPH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy đúng là không thể quên được. Khương ,Phong và Đức rất vui mừng khi thấy kho nhạc của HànLan.Vào đến nhà chị kg kịp nghỉ mệt, kg uống được nước, tranh thủ xem kho nhạc của chị có những gì .Chị cứ nhìn Đức mãi vì nét hồn nhiên ,vô tư của Đức làm cho chị cảm thấy mình rất hạnh phúc.Lần đầu tiên có người vui mừng vì những gì mình gìn giữ lâu nay .Khi mời Đức ghé nhà chị chơi,Chị sợ là mấy em xuống cực khổ mà kg có gì để coppy thì buồn lắm.Thấy các em vui mừng chị vui theo.Nhiều lúc chị cũng nghĩ sao mình mua chi mà nhiều thế rồi lâu ngày nó cũng hư ,nhưng khi gặp được CD nào có TUẤN VŨ thì kg thể nào ra khỏi chỗ bán được ,phải mua thôi.Giờ chị mới thấy kg phí chút nào khi mình có ý kg bỏ qua những gì có TVŨ.
    Chị cám ơn các em đã kg ngại đường xa đến thăm chị.Đã cho chị 1 ngày vui vẽ ,hạnh phúc không thể nào quên được.

    Được HANLANPH sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 30/09/2007
  4. nghientuanvu

    nghientuanvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh em 2 bản nhạc hàng độc dược,đc ví như là Thạch Tín
    Cấm ông Admin xoá
    mời anh em chén.khi dow xong nhớ cảm ơn nhé
    Nương CHiều - Tuấn Vũ
    Nương CHiều - Tuan Vu

  5. thientaibd

    thientaibd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Em ca?m ơn na?o!
    Bác ba?o 2 ba?i, sao có môfi "Nương chiê?u" thế!
  6. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    choem xin liên khúc Tuấn Vũ mở đầu là bài "nhớ nhau hoài"
    và liên khúc mở đầu là bài "tâm dự với anh"
  7. tlangtu78

    tlangtu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hậu cho tớ bài "Tình yêu đơn phương" đi, đang tâm trạng đây
  8. TuanVu_BruceLee

    TuanVu_BruceLee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chị cám ơn các em đã kg ngại đường xa đến thăm chị.Đã cho chị 1 ngày vui vẽ ,hạnh phúc không thể nào quên được.
    Được HANLANPH sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 30/09/2007
    Có ai đăng ký : cho chị Lan vui vẻ, hạnh phúc không phải 1 ngày mà là suốt đời không?
  9. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Đại ca này đi đâu đến tận giờ mới xuất hiện rồi lại nói câu nhiều ý nghĩa thế.
    Chị Lan đưa ra tiêu chí đi, nhưng đừng bắt phải kiếm được người giống Đại Ka đó nha, không kiếm được người thứ 2 như thế đâu!
    Nhớ lại lần xuống nhà chị, thấy mấy anh em vô tư và vô duyên quá, chưa kịp quen thân mà cứ như là ở nhà mình, lục lọi tung hết cả mọi thứ lên. Lại còn ăn rõ tham (nhất là Trọng Khương chứ em thì ăn được có tầm 4 bát hay sao ấy). Chị bắt ăn bao nhiêu thứ, lại hát karaoke với mấy đệ nữa, như là Giao Linh - Tuấn Vỹ vậy. Công nhận chị hát bài gì đó "nhớ thương anh, sao còn đến tìm..." cực kỳ giống Giao Linh, nghe quá phê. Hôm đó về mấy anh em còn gặp mưa to, xong em bị lạc nữa nên 9h tối mới về đến SG mà mấy anh em bụng vẫn rỗng không, người thì ướt như chuột. Về HN rồi mà hồn vẫn còn quanh quẩn ở Mỹ Tho, vẫn nuối tiếc chưa được chị đưa đi chơi chỗ Đại Ka từng đến như đã định, nuối tiếc không được làm 1 bữa hoành tráng cuối trước khi chia tay anh em miền Nam (đặc biệt xin lỗi anh Trọng Khương và anh Phong vì sự cố "Phút Cuối", nghĩ lại cứ áy náy mãi)...
    Hôm nay lại vừa ngồi nhậu với mấy anh em Đế Chế, có nhắc lại chuyện xưa, thật là một chuyến đi đẹp, nhiều ấn tượng và nhiều kỷ niệm quá. Lần nữa xin chân thành cảm ơn chị Lan và toàn thể anh em miền Nam!

  10. Tuan.Vu

    Tuan.Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Anh em nhà TUẤN VŨ vẫn mạnh giỏi chứ?

Chia sẻ trang này