1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** TUẤN VŨ - Một Kiếp Đam Mê *** ( #9 )

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Rung_la_thap, 21/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Mấy bác Hải Ngoại bận bịu quá nhỉ. Anh Khuatbienhoa khi nào rảnh thì reup cho em xin cái karaoke Ngày Sau Sẽ Ra Sao nhé. Thanks in advance!
  2. ttuuaann

    ttuuaann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Đại hội tới mấy anh em ở hải ngoại về - chắc phải lấy tên là Đại hội Fan TUAN VU Global
  3. phongusa

    phongusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    có ai muốn trade nhạc TUẤN VŨ nữa không
  4. ELTIEN

    ELTIEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chú có muốn mua không?
    Mỗi bài 1 USD nhá!
    Vị chi tổng cộng 1500 USD!
    (Nhạc chất lượng cực cao!!!)
  5. tamsudoitoi

    tamsudoitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Cái hình đầu trông thư sinh wa''.
    Cái hình thứ 3 trông cười đểu wa''.
    To nghientuanvu: sao lại có cái vụ bạn của Haivisaolac ở đây nhỉ, đăng ký 1 suất mà ??????
  6. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Bán hết được thì sung quỹ Đế Chế phần lẻ 500USD kia nhá! Chả biết chú ấy có mua không nữa!
    Đang muốn mua khoảng 30 bài với giá cao hơn một chút, chẳng biết có ai bán không?

  7. emtuanvu

    emtuanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Như đã nói lần trước trên diễn đàn, tôi sẽ thực hiện chương trình up nhạc cho các "thần dân" trong đế chế chúng ta
    nhưng trước khi làm việc này tôi có vài suy nghĩ, mong mọi người cùng chia sẻ:
    Thứ nhất, tôi có được gia tài này, thì không thể không chân thành gửi lời cảm ơn tới tất cả các anh chị em trong diễn đàn này, đặc biệt là anh Quý, chị Lan, và em Đức, đã giúp tôi có số gia tài "be bé" này mà lúc trước tôi có nằm mơ cũng không thấy. So với các "đại gia", " lão làng" khác thì khá khiêm tốn, cho nên không dám "múa rìu qua mắt thợ", hay làm cái việc "nổi trội" gì cả. Nhưng chỉ do ham vui, và cũng mong muốn được chia sẻ với những người đến sau giống như tôi cái ngày còn sưu tầm nhạc TV một mình, chưa biết đến diễn đàn này. Lúc đó có trong tay 570 bài mà cứ tưởng mình là người đam mê nhạc TV nhất còn sót lại và sưu tầm cái theo mọi người hay nói tôi là "cổ hủ" " dở hơi" khi mà nhạc trẻ bây giờ độc chiếm mọi ngõ ngách trong cuộc sống này. Nhưng tôi đã lầm, vào một ngày đẹp trời cách đây gần 2 năm, tôi thật sự phấn khích và xốn xang trong lòng, khi biết diễn đàn này, hóa ra ở đây là nơi hội tụ của những kẻ "dở hơi" tuyệt vời, có kẻ còn "dở hơi" nhiều hơn tôi nhiều lần nữa, hạnh phúc quá.
    Thứ hai, khi chuẩn bị diễn đàn này, tôi đã hỏi ý kiến của mọi người chuyện này và nhận được khá nhiều góp ý quý giá. Trong đó tồn tại khá nhiều ý kiến tế nhị, tôi chỉ nêu ra 2 ví dụ điển hình: những kẻ vô tâm (tàu ngầm, du kích) và sự níu kéo của thành viên với diễn đàn theo thời gian.............Hôm trước chát với anh Quý, về chuyện đọc trên diễn đàn YNV chuyện hình như "doimatnguoixua" phát hiện ra nick "tinhmaixa" dùng chiêu post chữ "tks" để lấy link nhạc, rồi xoá bài đó để đối phó với anh em up nhạc, mà trước đó mọi người đã lên án rồi chứ, thật là buồn. Cho nên trường hợp thứ nhất tôi dự tính: tiến hành up tất cả MP3 trước (khoảng 127? bài), theo thứ tự A, B, C.....sau đó là VCD, KARAOKE.... Tuy không có nhiều thời gian nên mỗi ngày khoảng 10 bài, với hình thức PM riêng và kèm theo 1 số quy định để mong muốn tới tận tay những người nào có niềm đam mê thực sự mà có tấm lòng, cũng là cách để chống "tàu ngầm". Mình có vài lời với anh em bị mang tiếng là "tàu ngầm" rằng, trong thời gian download nhạc bỏ ra chút công post bài nói chuyện với anh em, cho mọi người biết mình là ai, thì đâu có gì là khó khăn hay ghê ghớm lắm. Mà trong diễn đàn có nhiều tay hài hước lắm đấy chứ, mỗi lần tôi vào diễn đàn như là được giải stress vậy.
    Thực ra mọi người trên diễn đàn rất nhiệt tình, chứ không ích kỷ hay hẹp hòi gì, chỉ mong chia sẻ nhạc tới nhiều ngưòi được thỏa mãn đam mê như mình. Họ up nhạc mà chẳng suy nghĩ chuyện "được, mất" hay bắt mọi người phải nhớ tới công của họ, hoặc cứ bắt dùng những lời cảm ơn khách sáo (mà đương nhiên có những bài post lên lấy link chứa đựng toàn những lời lẽ vô hồn, chiếu lệ) điều này thì chẳng ai thích cả. Nhưng công của họ cũng không ít, sưu tầm rồi up lên và mỗi khi mạng chậm nữa.............khá nhiều vất vả. Anh em ta nên vào tham dự diễn đàn cho vui, vừa vui vẻ, vừa không mang tiếng "tàu ngầm", và những người up nhạc cảm thấy vui lòng, mãn nguyện vì công sức của họ được làm vui cho nhiều người chứ không phải là "công cốc".
    Và điều này nữa; các thành viên chúng ta có nên bàn tới câu "ăn quả nhớ kẻ trồng cây" không nhỉ? Hãy thử nghĩ nếu không có những người bạn nhiệt tình thì chúng ta lấy đâu thưởng thức một cách trọn vẹn những bài nhạc đó? Ngày nay chúng ta có nhạc một cách quá dễ dàng, không gian khó như những ngày chúng ta lang thang 1 mình sưu tầm khi chưa có diễn đàn. Nên chăng chúng ta có một lúc nào đó đề cập, bàn bạc thấu đáo chuyện này, tôi chắn chắn rằng không ai cần để ý tới chuyện đó đâu, nhưng nhân điều ấy, chúng ta lập thành 1 quỹ riêng của chúng ta, để những lúc cần thiết mang ra dùng. Không chỉ những người " trồng cây" mà những người đã bỏ rất nhiều công sức, thời gian, tiền bạc....để mong tạo điều kiện tốt nhất cho anh em chúng ta. Tôi thầm nghĩ tới những lúc Đức ( ngoài Bắc) Trọng Khương( trong Nam) ..........thật vất vả, đôn đáo những khi Đại hội, gặp gỡ......hay chị Lan những lúc tốn kém khi anh em xuống chơi nhà và chép nhạc.........ngoài chuyện vì đam mê ra, họ còn có 1 tấm lòng. Lúc trước tôi nhớ có ai đó đã đề cập tới chuyện này rồi, nhưng chưa được chú ý lắm. Riêng lần up nhạc này, tôi sẽ có một chút yêu cầu riêng khi up nhạc mà tôi sẽ đề cập ở bài sau.
    Trường hợp thứ hai ; như một người khi tôi đưa dự định của mình lên diễn đàn lần trước có góp ý với tôi rằng: không nên đưa nhiều nhạc lên như thế, cứ duy trì hình thức xin, cho ( yêu cầu và up) như hiện nay, thì mới ràng buộc được mọi người và làm cho diễn đàn tồn tại lâu hơn một chút, tránh tình trạng sau khi "no nê", " bội thực" rồi thì êm thấm ra đi không luyến tiếc. Đó cũng là một lý do khiến tôi ngần ngại và muốn bỏ ý định thực hiện, nhưng tôi đã viết lên diễn đàn thì tôi phải làm, phải giữ lời, với lại được sự động viên của Đức và bác Quý,nên tôi cũng mạnh dạn hơn chút. Tuy nhiên, tôi cũng giữ lại một số CD thuộc vào hàng "cực khủng" của bác Quý tặng mà "làm vốn". Những "vốn liếng" này sau đó sẽ để góp phần nhỏ trong sự "níu kéo" nhau mà còn nhớ tới nhau, để không làm diễn đàn nhanh "loãng ra" như LHTĐ đã góp ý. Nhưng mọi người nghĩ sao tôi không biết, riêng cá nhân tôi ngoài lý do vì nhạc mà biết nhau thì cho dù sau này diễn đàn không còn tồn tại, trong tôi họ mãi là những người bạn chân tình, thật qúy giá, giống như có lần Hậu jimmy nói với tôi về cảm nhận này. Những ngưòi đó, tuy trước nay chưa bao giờ biết họ là ai, nhưng khi gặp mặt ở ngoài đời, tôi thấy thân tình cứ như là anh chị em thân thiết lâu lắm rồi vậy. Sau này lâu lâu mọi người gặp mặt ở một quán cóc, làm một ly cafe, nói chuyện với nhau là vui lắm rồi, không nhất thiết phải cư dịp nào mâm cao cỗ đầy, những Đại hội hay những dịp thật " cần thiết" thì mới thấy mặt nhau như một số anh em hay "áp dụng".
    Và cũng nhân dịp up nhạc lần này, có gì sơ sót, chưa phải, mong các Lão làng và các bạn bỏ quá và cho ý kiến, sau khi up nếu các bạn thấy thiếu bài nào, vui lòng yêu cầu mọi người, hay nếu có thì bổ sung cho mọi người được trọn vẹn.
    Được emtuanvu sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 23/10/2007
  8. khuatbienhoa

    khuatbienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác Hải Ngoại bận bịu quá nhỉ. Anh Khuatbienhoa khi nào rảnh thì reup cho em xin cái karaoke Ngày Sau Sẽ Ra Sao nhé. Thanks in advance!
    [/quote]
    -----
    OK. Da upload xong ! http://www.mediafire.com/?8medjzbijmd
    Chuc moi nguoi vui ve.
  9. khuatbienhoa

    khuatbienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tang luon mast va cac ban (neu chua co) ban Karaoke Cho vua long em cua TT Phuong Hoang. Chuc moi nguoi vui ve. http://www.mediafire.com/?3vdjl1mjgs2
  10. ttuuaann

    ttuuaann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    -----
    OK. Da upload xong ! http://www.mediafire.com/?8medjzbijmd
    Chuc moi nguoi vui ve.
    [/quote]
    Lại làm lợi cho mấy quả tàu ngầm rồi MAS ơi!

Chia sẻ trang này