1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** TUẤN VŨ - Một Kiếp Đam Mê *** ( #9 )

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Rung_la_thap, 21/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghientuanvu

    nghientuanvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    he he.thế mới vui.say tình say nghĩa,say Tuấn Vũ
  2. Dieucay

    Dieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.999
    Đã được thích:
    0
    ĐH TV đông vui thật
  3. ttuuaann

    ttuuaann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Cho dù có say, nhưng không bao giờ quên nhiệm vụ. Tạm thời trang nhất đã lên khuôn chỉ thiếu hình ảnh. Xin mạn phép, các bác đọc chay, chỉ tường thuật những anh em trong ĐH, mong các bác vì bận kô đến được bỏ quá cho tại hạ.
    Mở đầu Đại Hội mười ba
    Làm lễ tưởng niệm nạn nhân vụ cầu.
    Điếu văn vang vọng trầm hùng
    Anh em gục mặt đau thương bội phần.
    Tiếng khóc xen lẫn tiếng gào
    Đồng bào gặp nạn, ai thời vui đây!
    Sau màn tưởng niệm thê lương
    Mọi người cầm đũa, lệ sầu vẫn vương.
    ***
    Kiếp nghèo đeo đến bao giờ
    Đớp miếng dồi ******** cho thoả lòng.
    Đam mê ơi! đến tận cùng
    Nhìn bát rựa mận phức thơm mùi bò.
    Bụng đói Ảo ảnh mắt mờ
    Đĩa thịt luộc thái ngỡ lầm heo quay.
    Buồn thay Đại Hội tại gia
    Không Tình kỹ nữ ngồi bên lần mò.
    Một người giã Biệt Kinh kỳ
    Bảy thùng rượu Mẫu mà lòng chưa say.
    Nỗi buồn sa mạc dâng trào
    Chả chó đem nướng dậy mùi nầm dê.
    Định mệnh cho biết lần đầu
    Xáo măng nấu lẫn cả gà với ngan.
    Đang ăn giở thói điểm danh
    Chuyện ba người thiếu dành phần họ đi.
    Lại bàn cái Chuyện đêm mưa
    Bộ xương con chó nấu cao thành phần.
    Hai bàn tay trắng làm nên
    Thịt chó hun khói muôn vàn lời khen.
    Kèm thêm gỏi chó nạ nùng.
    Ăn xong chỉ việc Khóc thầm bờ mương.
    Tiệc vui mới được nửa chừng.
    Giã từ vũ khí LAM_XUNG cáo từ.
    Người yêu cô đơn sầu lòng.
    Không mang vợ nhỏ, còn mình đơn côi.
    Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
    Cảm ơn Hậu nhé! Chủ nhà mất tăm?
    Uống say quên mất đường về.
    Hai vì sao lạc rẽ đường Xuân Mai.
    Buồn nhất là chuyện anh nai (like_TV)
    Vừa uống vừa né, Cho vừa lòng em.
    Lại thêm bác Đức_bảy lăm.
    Phút đầu tiên gặp, bác cười rất tươi.
    Lại thêm bác Đức_mái to.
    Hứa mang Trăm mến ngàn thương đùa à?
    Đáng khen là anh Hor-zừn. (HORIZON C)
    Ghé Qua lối nhỏ tìm vào tận nơi.
    Đang ăn anh Cao hỏi rằng:
    Xóm đêm này có gì? gì? hay chăng?
    Ông Người nhập cuộc xen vào
    Hôm nay em mệt, bác đi một mình.
    Công nhận bác TV_FAN.
    Lặng thầm bác cứ tì tì bác xơi.
    Có thêm bác Hiếu tham gia.
    Lò dò Gõ cửa mãi sau mới vào.
    Hỏi anh hỏi em mới hay.
    Hạ_thương tên nick - chính là đàn ông
    ***
    Nếu ai có hỏi vì sao?
    Bất thường tổ chức phạm vào môn quy
    Nguyên nhân cũng bởi chuyện này
    Gót hồng thôi hết phiêu du lãng từ. (TLANGTU78)
    Lúc đầu Lẻ bóng sầu riêng.
    Hau_jim_mi_nguyen khơi mào anh em.
    Ngúng nguẩy Mas Sơn nữ ca
    Chiều Tây đô trước, các anh từ từ.
    Sấn xổ Kinh đè nghiến vào
    Tìm chiếu Chiều tím, có cho không nào?
    Đôi bóng quyện lấy vào nhau
    Thống nhất nhà hau là nơi an toàn
    Lúc đầu dự định lẩu dê
    Ăn xong món ấy mò về Phố đêm.
    Nhạt nắng álp mới tham gia
    Đạp xe rạc rái bây chừ đến nơi.
    Tráng miệng nên có Trúc đào
    Đừng cho cái món cu-đơ cứng đờ.
    Nguyên nhân álp sợ bánh cu
    Chiều lên bản Thượng cả tuần không xuôi.
    Dự tính mổ cả con bò
    Nhưng làm sao kịp Chuyến tàu hoàng hôn.
    Quanh đi quẩn lại 1 điều
    Rủ nhau Về dưới mái nhà hau_jim.
    ***
    Ngậm ngùi Đa tạ hỏi người:
    Cuộc vui nào cũng phải tàn đúng chăng?
    Liệu còn Biết đến bao giờ
    Anh em đầy đủ hơn ngày hôm nay?​
    ----------
    Đại hội 13 rất có ý nghiac: ĐẸP ĐẼ-HOÀNH TRÁNG-ĐÔNG ĐẢO-NGON MIỆNG-SAY (kô biết khoản ka-ra-ô-kê thế nào, hỏi đồng chí TLANGTU78 vậy)
    Chúc các bác mạnh khoẻ!
    Hẹn gặp Đại Hội sau!
    Được ttuuaann sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 28/10/2007
  4. tlangtu78

    tlangtu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    May mà ông ngủ tít không tham gia phần "sau" không thì anh em lại mỏi mắt vì được đọc thêm đoạn tả cảnh nữa nhể
    Cái phần sau thì chắc để ALP ứng khẩu giúp vậy[purple]

    Được tlangtu78 sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 28/10/2007
    Được tlangtu78 sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 28/10/2007
  5. tlangtu78

    tlangtu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Sao lâu thấy BTC thực hiện hết chức năng của mình nhỉ, nóng ruột quá rồi. Cậu Ttuuaann đã "tức" mình ứng khẩu thành thơ con nòc nọc rồi đấy, phải mất chất xám + năng lượng mới có được, thế mà cái có sẵn lại chẳng thấy đưa lên nhỉ
  6. tlangtu78

    tlangtu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Anh em đế chế đâu cả rồi nhỉ, sao vắng vể thế không biết, toàn để bác ngưồi Chăm đi tiên phong
  7. tlangtu78

    tlangtu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Lạy 2 cụ ah!!! may mà không uống đến tận cùng, uống đến tận cùng không biết giừo thế nào.....
  8. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Đang họp Bộ Tư Lệnh, tổng kết Đại Hội và bàn kế hoạch cho Đại Hội tiếp theo + chọn người xây nhà mới!

    [​IMG]
    [​IMG]
  9. emtuanvu

    emtuanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Lúc đang diễn ra Đại hội, bác ALP gọi đt cho mình, hix hix, nghe nói chuyện râm ran của các bác mà nôn nao hết cả người. Ai chịu trách nhiệm post hình thì đưa lên đi chứ, anh em Miền Nam đang chờ dài cổ nè
  10. VUATUANVU

    VUATUANVU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Mới tối qua đây mà!
    Đế Chế lúc nào cũng tụ họp, nhiều thế không biết!

Chia sẻ trang này