1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuấn Vũ - Một Thời Tôi Nhớ (#12)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tinh_bo_vo, 10/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Vũ - Một Thời Tôi Nhớ (#12)

    Chào các bạn!

    Đã gần 3 năm rưỡi rồi kể từ ngày mình lập ra topic Tuấn Vũ in Vietnam. Cái ngày đó, forum đang tràn ngập trong Rock, nhạc trẻ. Mình lập ra topic đó hy vọng tìm thấy những người chia sẻ cùng mình những khoảnh trời riêng. Thật tình, ngay tại thời điểm đó cũng không có nhiều người tham gia. Mình nhớ lúc đó có bác SWNmegai rất tích cực và dí dỏm. Nhưng rồi chính bản thân mình cũng chả đóng góp gì được cho topic mà mình đặt ra, và rồi cơn gió cuộc đời vô tình thổi qua mình làm mình rời xa forum ttvnol.

    Cách đây mấy hôm tình cờ mình lại vào ttvnol và mình thử tìm xem, những bài mà mình đã viết ngày xưa có còn gì không. Thật bất ngờ, mình thấy topic "Tuấn Vũ in Vietnam" do mình lập ra đã đạt đến trên 100 trang. Rồi cứ liên tục nối tiếp nhau những topic về chủ đề "Tuấn Vũ". Vậy là khi mình mải mê bay theo làn gió vu vơ thì nơi đây đã mọc lên một "đế chế" thật to lớn. Vâng, từ một hạt mầm xiu xíu, giờ mình đã thấy một rừng cây lớn. Cảm giác thật là khó diễn tả.

    Hôm nay, được bác Masterall1211 ủy quyền, mình xin phép lại mở ra một topic mới, topic thứ 12 của "đế chế": "Tuấn Vũ - Một Thời Tôi Nhớ".

    Hôm nay, được thoải mái viết ra những điều mình ấp ủ bấy lâu, được viết ra những điều mà mình chắc sẽ có những người đồng cảm được với mình, mình thật sự hào hứng, đã lâu lắm rồi mình không viết ra những điều mình nghĩ, mình cảm nhận.

    Mình chọn tiêu đề của topic thứ 12 này của "đế chế" là "Tuấn Vũ - Một Thời Tôi Nhớ" nghe có vẻ hơi lạ tai. Nhưng đấy là những gì mình muốn nói với các bạn ngày hôm nay. Người ta thường quen với cái cụm từ "một thời để nhớ", và có thể mình đã suýt chọn cái cụm từ đó cho tiêu đề topic này rồi. Nhưng không, các bạn a. Cái chữ "Tôi" mình muốn chia sẻ với mọi người hôm nay chính là cái mình cảm nhận được từ "Tuấn Vũ".

    Mình muốn nói lại rằng, những điều mình sắp nói ra đây là những điều mình cảm nhận được, những điều mình nghĩ, cho nên, có thể ai đó không đồng tình, mình không tranh luận.

    Nói về "Một Thời Tôi Nhớ", "Tôi" đang "Nhớ" về "Một Thời". Thời đấy, mình còn bé lắm, chỉ mới học tiểu học thôi. Nhà mình có một cái cassette. Bố mẹ mình cũng có rất nhiều băng nhạc: Nhạc tiền chiến, nhạc kháng chiến, nhạc Trịnh, nhạc nước ngoài nữa. Nhưng mình thích nhất là một băng nhạc với giọng ca của một ca sĩ mà mình thích ngây ngất. Rồi thời gian quên đi. Mình lúc đó chỉ là một cậu bé tí xíu dễ bị lôi cuốn vào những trò chơi. Rồi mình tốt nghiệp cấp 3. Cái ngày hôm đấy, sau khi thi đại học về, cảm giác thư thái khi đi qua một quán cà phê bên đường, và mình chợt nghe thấy bản "Tình bơ vơ". Cũng giọng ca đấy, cũng giai điệu ấy. Một khoảng lặng chợt đến với mình, về một ngày mình còn bé thơ...

    Rồi mình đi tìm bằng được những bài hát của chàng ca sĩ đấy. Để mình tìm lại cái cảm giác của "Một Thời" bé bỏng. Quả thật, lúc đó mình chỉ muốn nghe lại là để tìm lại cảm giác của một cậu bé ngày xưa thôi. Nhưng rồi tiếng nhạc rót vào lòng người. Giọng ca của chàng ca sĩ đó làm mình phải hít những hơi thật sâu. Và rồi, trong những lúc nghe nhạc, mình suy nghĩ, mình cảm nhận về "Một Thời" trong lòng người ca sĩ "Nhớ" về...

    Có lẽ mình đã viển vông khi muốn cảm nhận những gì mà người ca sĩ đang chất chứa trong lòng. Nhưng từ đó, mình càng ngày càng thấy yêu thích giọng ca đó hơn. Và mình chợt nhận ra: mình cần có một cái "Tôi" để cảm nhận cái "Tôi" trong giọng ca đó.

    Giọng ca đó thật đặc biệt. Có người nói vì nó ngọng ngịu, có người nói vì nó âm vang, có người nói vì nó tự nhiên, có người nói vì nó ấm áp, có người nói vì nó điêu luyện. Mình thật sự không biết ý kiến nào hoàn toàn đúng. Nhưng với mình, giọng ca đó thật đặc biệt vì nó có cái "Tôi" không thể khác. Và mỗi con người khi cảm nhận cái "Tôi" đó, đã dùng cái "Tôi" riêng của mình để đánh giá nó.

    Mình cảm nhận được, từ trong giọng hát của Tuấn Vũ, thể hiện ra một tâm hồn sinh động, một tâm hồn của Tuấn Vũ, một tâm hồn với cái "Tôi" rất lớn, đến mức chính nó cũng không chịu chấp nhận bản thân nó, luôn tự thay đổi.

    Khi nghe Tuấn Vũ, để lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng, để cái "Tôi" trong mình lơ lửng bay ra khỏi chính mình, vờn theo cái "Tôi" mà người ca sĩ truyền vào. Cũng vì thế, mỗi khi nghe Tuấn Vũ, mình thấy lòng nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn. Không biết có ai như mình, khi lắng nghe những giai điệu của bài "Hai Vì Sao Lạc", mà lại thấy mình đang bay trong hơi khói không...

    Thôi, nói nhiều nói dai, "Một Thời Tôi Nhớ" vì "Tôi" đã gửi lòng mình, một thời kỷ niệm của mình vào cái "Tôi" mà Tuấn Vũ đem vào trong từng bài hát. Thật tình, mình không thích nghe Tuấn Vũ ở chỗ đông người hoặc nghe chung với người khác. Nhưng mình vẫn thật vui khi biết rằng có nhiều cái "Tôi" khác cũng tìm đến cái "Tôi" Tuấn Vũ. Và biết đâu, cũng có những cái "Tôi" gửi gắm nỗi "Nhớ" về "Một Thời" vào đấy.

    Mình hy vọng và chúc các bạn trong đế chế có được nhiều niềm vui trong cuộc sống! Chúc cho đế chế chúng ta có thêm nhiều cái "Tôi" mới! Chúc cho cái "Tôi" đó luôn sống mãi cùng thời gian...
  2. ttuuaann

    ttuuaann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn!
  3. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Tuyệt quá, vào mừng ngôi nhà mới đã!
    tự nhiên nhớ mấy câu mà đại ca Thành Cổ khai trương # 2:
    "Người ơi mau về đây
    về bên bếp hồng tay cầm tay
    cười lên chan chứa tươi làn môi
    nhớ phút vui không nguôi..."
    Đêm nay chờ nhà mới với tâm trạng như đón giao thừa vậy. Xin cảm ơn bạn tinh_bo_vo đã thay mặt anh em tạo topic 12 này. Chúc toàn thể anh em Đế Chế mạnh khỏe và chúc Đế Chế ngày càng thịnh vượng!
    ĐẾ CHẾ TUẤN VŨ - CÁC TRIỀU ĐẠI ĐÃ QUA
    01. [topic]479296[/topic] by @tinh_bo_vo
    02. [topic]698855[/topic] by @ThanhCo_1972
    03. [topic]802425[/topic] by @TuanVuPhuongHoang
    04. [topic]852662[/topic] by @VUATUANVU
    05. [topic]869015[/topic] by @conde
    06. [topic]886642[/topic] by @TV_FAN
    07. [topic]914103[/topic] by @Masterall1211
    08. [topic]936439[/topic] by @Linhhontuongda
    09. [topic]956597[/topic] by @Rung_la_thap
    10. [topic]986671[/topic] by @thientaibd
    11. TUẤN VŨ - Đời Nghệ Sĩ (#11)by HANLANPH


    [nick]
    Được masterall1211 sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 11/08/2008
  4. choihangdep

    choihangdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Tình Bơ Vơ - Công thần của đế chế đã trở lại.
    Chúc anh em tham gia topic Tuấn Vũ vui vẻ ...
  5. chanphong04

    chanphong04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm của bạn cũng thật giống tôi . Đôi khi tôi cũng mơ về cái ngày ấy,muốn quay về "chốn xưa" ...Một mình....Nhấm nhi ly cafe và nghe anh hát...
    Chúc mừng ngôi nhà mới.
  6. ttnga2102

    ttnga2102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Viết hay lắm, viết hay lắm! Cảm ơn bạn TBV nha!
    Người ơi mau về đây dựng xây ngôi nhà mới của chúng ta nào .Chúc Đế chế luôn vững mạnh và trường tồn với thời gian.

  7. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Từ Cali, Tuan Vu Paris cung cấp cho anh em các Poster mới nhất của Phượng Hoàng (hình này do chính tay Tuấn Vũ giao cho Tuan Vu Paris mang đi scan và gửi về cho Đế Chế):

    [​IMG]
    [​IMG]
    Được masterall1211 sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 11/08/2008
  8. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    T u ấ n V ũ 1 9 8 3 - 2 0 0 8
    [​IMG]
    "Bớ người ta, có ai biết từ khi Tinh_bo_vo lập ra topic#1 đã ra mấy topic tiếp theo rồi không? Tôi đã đọc được 11 topic....
    Ổng lâu rồi ko online mà viết vẫn còn hay quá đi. Mê tít......."

    Cám ơn bạn tinh_bo_vo - "Thánh Tổ" của Tuấn Vũ fan club đã sáng lập ra topic đầu tiên, mở đầu cho 1 niềm đam mê bất tận.
    Chúc cho topic mới luôn phát triển, chúc cho các thành viên luôn mạnh khoẻ và đoàn kết.
    Gửi tặng anh em 2 tấm hình khá độc đáo của "cowboy" Tuấn Vũ
    (ngồi bên cạnh là cô học trò nhỏ Băng Tâm )

    [​IMG]
    [​IMG]
    Được ThanhCo_1972 sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 11/08/2008
  9. newmember87

    newmember87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em là Hùng, nick lính mới bên YNV nè.
    Bây giờ là 4h49 sáng, 1 ngày mới đã bắt đầu bằng 1 việc có ý nghĩa, được vinh dự góp tên cùng các anh chị ở trang đầu tiên trong ngôi nhà thứ 12 .
  10. VUATUANVU

    VUATUANVU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    HAY! Chúc Mừng ĐẠI ĐẾ CHẾ có lãnh thổ mới!

Chia sẻ trang này