1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuấn Vũ - Một Thời Tôi Nhớ (#12)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tinh_bo_vo, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xedap_06

    xedap_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Nghe nói sắp tới có ông TV Of the year còn cute hơn . Đợi nhé .
  2. xedap_06

    xedap_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục share nhạc TV
    Lính Xa Nhà (Tuấn Vũ . Phương Dung) - Thuý Anh 67 - 1992
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ông nào bị bệnh DOWN thì vào đây

    Được xedap_06 sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 17/08/2008
  3. VJupiter

    VJupiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đại Hội các bác hoành tráng quá. Chúc mừng chúc mừng!
  4. HanLanPham

    HanLanPham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hic..chị cũng thích cái áo trắng đó quá.(không phải thích ông áo trắng đâu nhe!)
    Sao Thầy Cổ không vẽ hình màu đẹp hơn.
  5. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Nghe nói thầy Cổ chỉ có ít phút để vẽ Vua trong điều kiện thiếu thốn dụng cụ. Hình đẹp quá, hôm nào đặt hàng vẽ hình Hàn Lan lên áo em mới được!
  6. HanLanPham

    HanLanPham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
  7. haujimmy191

    haujimmy191 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Thế đã nghe câu này chưa mà dám treo "Lan "trên ngực
    Ôi la la .ôi la lan.Lan chết trên sườn đèo

  8. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Yeah, chú này hiểu rõ nhỉ ? 1h sáng éo ngủ được mới nổi hứng mà. Cả nhà chỉ có 2 cái đinh 5cm, 1cái lấy đầu nhọn vẽ đường viền, cái kia lấy mũ để tô màu vào trong . 5h sáng xong. Nói chung mỗi người có cách hâm mộ TV khác nhau, mình chỉ âm thầm thôi, ko làm hoạt náo viên được .
    Câu nói hay nhất trong tuần .
    Bia nào , Vina này , chân dài nữa nhé

  9. Rung_la_thap

    Rung_la_thap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    ĐH tổ chức lần này đông và vui quá, có thêm sự xuất hiện của 1 số thành viên mới đặc biệt là sự có mặt của bạn Tinh_bo_vo, nhìn mà thèm !
  10. ttuuaann

    ttuuaann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    LÁ THƯ TỪ CHIẾN TRƯỜNG
    Noong Khai ngày 18-8-2008
    Từ vươn thở thuở ấu thơ đến lúc rậm rập để ra ràng, có lẽ nên viết như thế mọi người dễ hình dung những người yêu Tuấn Vũ hát đã từng bước hội tụ phát triển và trưởng thành vượt bậc theo năm tháng; như con chim non bỗng chốc vươn vai hoá thành Phượng Hoàng tung cánh. Con số 17 cho ta thấy hình ảnh của chàng trai mãnh mẽ khoẻ khoắn tràn trề sinh thực khí, đấy là cách nghĩ của những fan nam; còn những fan nữ lại cho rằng đó là hình ảnh của một cô gái dậy thì với ngực cau nhú hẳn (như câu hát nào trong 1 sáng tác của anh giai Lê Minh Sơn). ĐH 17 có thể hiểu theo cách suy nghĩ của cá nhân rằng, nó được ví như 1 live show của Trung tâm Thuý Nga Paris, với vai trò chủ đạo của 2 MC tuanvunew và mas. Giá mà tuanvu_new bỏ bớt phần thừa, có lẽ new sẽ là 1 Kỳ Duyên gợi cảm bên cạnh một MC là Mas, và giá như Mas tút lại "nhan sắc" có thể khẳng định 1 điều chú Nguyễn Ngọc Ngạn yên tâm có người thay thế. Nhưng thôi mọi sự so sánh đều khập khiễng, ĐH 17 diễn ra quá tuyệt vời và thành công trong khi tình hình thế giới có nhiều biến động như: Chiến tranh ở Nam Osetia, giá dầu tăng cao, xăng vẫn ở mức cao ngất ngưởng 18.000/l; nội chiến ở Iraq và thời tiết oi bức... nhưng tất cả mọi thành viên của Đế Chế vẫn tham gia một cách nhiệt tình đầy hăm hở. Điều đặc biệt ở ĐH lần này là sự trở về của tình_bơ_vơ sau 1 thời gian quy ẩn giang hồ dưới hình hài của 1 chàng thanh niên đầy nhiệt huyết. Xuyên suốt ĐH ghi nhận sự đóng góp nhiệt tình của những fan "Kẻ Ở Miền Xa" vẫn hớn hở đến tham dự và đóng góp nhiệt tình, đó là:
    - Bác Tùng ở Hoà Bình, cả đi lẫn về hơn 120 km, với 5 lần đổ xăng, nhiệt độ ngoài trời hơn 39 độ C, vẫn phi xuống dẫu rằng ngày xưa các bố các mẹ từng nói "ăn bát cơm chạy ba quãng đồng"; nhưng trong thâm tâm bác vẫn cho rằng, mình vẫn còn có cơ hội hơn những người ở xa ba quãng đồng đối với bác chỉ bằng 3 lần vít ga.
    - Một bác ở Hải Phòng, đam mê đến nỗi bỏ tiền túi cho tài để thay phông chữ "Times New Roman" trên chuyến xe HP-HN chỉ để chạy dòng chữ điện tử trên kính xe là Tuan_Vu_đam_mê thay cho 2 chữ Hoàng Long như thường gặp.
    - Một em ở Phú Thọ dẫu rằng lũ về đến ngay gần nhà, sau khi phụ giúp bà con chòm xóm ngăn lũ triều cường, đắp đập nắn dòng để cho sông Thao kô làm ảnh hưởng đến đời sống bà con, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cao cả thì sức tàn lực kiệt; nhưng em vẫn gắng gượng ngậm sâm Cao Ly khăn gói kịp chuyến đò ngang lúc 2 giờ sáng để xuống HN mà lòng vẫn rộn ràng và tràn ngập niềm vui. Khi em đến dự ĐH đã xua tan lời dị nghị của những kẻ thù của Đế Chế mang âm mưu diễn biến bằng hoà bình chống phá ĐH; và em, chính em đã mang đến làn gió mát lạnh cho đời bớt quạnh quẽ đìu hiu, xóm đêm được thắp sắp thêm bằng ánh đèn cao áp, chợ chiều đông thêm vì sự đóng góp của mợ.
    - Một fan ở An Giang tên NGHĨA lặn lội đến bưu điện Trung tâm tỉnh chỉ để cất lên tiếng hát từ trái tim tặng ĐH bài hát Chuyến tàu hoàng hôn, bất chấp bưu điện tăng giá cước khi chỉ cho phép đàm thoại chứ kô đc hát qua điện thoại. Đấy chính là lòng nhiệt tình và tình cảm vô bờ bến của người ở tận gần cực Nam Tổ quốc gởi gắm tình nghĩa huynh đệ cho fan ngoài bắc. Mượn lời bài ĐÔI BÓNG nói dùm Nghĩa 1 từ: Tình thương gửi cho gió chiều, nhờ trao đến cho người yêu. - Tất cả các thành viên hôm đó mừng mừng tủi tủi khi thấy Chick_Bọng từ quận Hà Đông phi xe đến điểm cực Tây của Hà Nội mới đón thành viên Trịnh Thu Huyền đến chung vui. Tuy vậy lòng nhiệt tình của Chíck_Bọng đã mất điểm phần nào sau khi chụp ảnh, Bọng ngồi thế nào mà vỡ mất cái vại của nhà hàng (hay là cái vại đó kô chịu đc sức nặng ngàn cân).
    Có nói gì thêm nữa cũng kô thể lột tả 1 cách trần trụi cuộc vui ngày hôm đó, vì vốn từ chỉ có được như vậy. Ngoảnh lại chợt thấy mình đã spam nhiều quá! Xin dừng bút ở đây, tre đã già măng mọc nhanh quá! ĐH tiếp nối nhường phần viết đến các bạn trẻ của Đế Chế, có như vậy mới thấy sự bền vững. Chân thành cảm ơn tất cả các thành viên.
    ---------
    Bài viết chỉ mang hình thức giải trí có gì sơ suất xin rộng lòng lượng thứ!

Chia sẻ trang này