1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuấn Vũ - Một Thời Tôi Nhớ (#12)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tinh_bo_vo, 10/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haujimmy191

    haujimmy191 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    hix em sắp " Rơi vào động bàn tơ " rồi hịch hịch
  2. hoabien6

    hoabien6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là bác Cổ Tài thật, vẽ HoaBiển - TV2 đẹp thía, giờ lên hình em mới nhìn rõ. Giống nhể! Có khi phải nhờ đến bác vẽ chân dung cho toàn thể anh chị em trong ĐC mỗi người một cái mới được. Đồng ý không bác?[/b
  3. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Bác này chỉ vẽ được thần tượng thôi chứ ko vẽ được tượng thần đâu chị Biển. Hí hí hí!

  4. hoabien6

    hoabien6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mast ơi, vậy mà cứ tưởng bác Tài mần được hết chứ. Mún thử tí mà coi chừng tụt hết hi dzọng rồi. èo!
  5. ChiasaAonuma

    ChiasaAonuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Lạc trong Đông Kinh
    Vừa khi mùa thu gieo thương nhớ
    Làm tôi ngẩn ngơ nhìn qua hồn thơ
    Chiếc aó buồn KIMONO
    Đôi thiên nga trong hồ
    Cô Geisha trên bờ
    Thiết tha trong mong chờ
    Chờ ai xa xăm
    Từ muôn nẻo đêm mà chẳng thấy
    Người đâu với cung đàn đang dở đang
    Nhớ thương hoài theo thời gian
    Tiếng cô đơn khơi buồn
    Samisen não nề
    Khi gió thu về
    Mùa thu Đông Kinh
    Buồn như tình em trong cơn gió
    Đìu hiu liễu bên đàng ru lòng ai
    Lá thu vàng trên bờ vai
    Như bao nhiêu thu tình
    Mang theo bao nỗi lòng
    Tiếng gió thu lạnh lùng
    Mùa thu đông Kinh
    Gọi đôi hình bóng trong giây phút
    Chờ trông bước đi tìm tâm tình nhau
    Bước đi tìm duyên ngày sau
    Trong tiếng hát mơ màng
    trong ánh nắng ngỡ ngàng
    Xao xuyến lá thu vàng

    [​IMG]
    [​IMG]
    Được ChiasaAonuma sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 18/08/2008
  6. tlangtu78

    tlangtu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Được tlangtu78 sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 18/08/2008
    Được tlangtu78 sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 18/08/2008
  7. ratxinh80

    ratxinh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hix, cô em này xinh quá. Hơn cả gái già này rồi...
  8. xedap_06

    xedap_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đúng, đúng...!!!!! Mời hoabien chọn mẫu để bác ý thể hiện
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. TuanVutaingo

    TuanVutaingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    0
    ĐH rôm rả quá nhỉ!
  10. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá! Đúng lúc gần được nâng cốc với mọi người thì thằng em lại phải đội nắng về nhà
    Số em thật vô phúc. Lỡ hẹn với mọi người quá! Mong mọi người thông cảm cho em với nha. Em up lên đây lời nói đầu của CD Tình Chỉ Đẹp. Em rất thích đoạn tâm sự này. Không biết huynh đài nào còn có những đoạn tương tự không, xin chia sẻ cho em với. Xin cám ơn mọi người.
    http://www.mediafire.com/?yjrreckezmj

Chia sẻ trang này