1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuấn Vũ - Một Thời Tôi Nhớ (#12)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tinh_bo_vo, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MLTR

    MLTR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đại ca dạo này chơi nhạc bốc quá!
  2. ratxinh80

    ratxinh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Vũ vẫn còn ca hát cơ à? Tưởng ổng thôi lâu rồi chứ.
  3. ChiasaAonuma

    ChiasaAonuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế nào được, ảnh còn khỏe lắm...
  4. ttuuaann

    ttuuaann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ĐH vẫn giá trị đấy chứ - Chẳng qua là đi họp chi bộ cấp tổ dân phố thôi mà. Bác nói thế thì bao giờ cho đến ngày xưa, em cũng tiếc cái ngày xưa lắm - Cái hồi nhảy tàu điện xuống chợ Mơ để mua ít đậu phụ về nhắm rượu với thằng cha đồ gàn xứ Ngệ ấy, tiếc cái thuở hồng hoang khi mà đi off mặt thằng nào thằng ấy gườm gườm, thủ sẵn trong quần USB sểnh ra là down nhạc - Down đc thì hỉ hả, kô down đc mặt cứ đần thuỗn ra. Tâm trạng bây giờ thì ai cũng thế thôi, cũng có lúc trong quá khứ rượu hết tình tan đời tàn xích líp rách.
    Đi ĐH mà phải đặt cục gạch xếp hàng như thời bao cấp, đến Thanh Hải muộn là mất chỗ ngồi. Cuộc sống bây chừ gấp gáp quá, nhìn lại 1 năm thôi mà thấy bùi ngùi, thay đổi nhanh thật đấy; người đến người đi như trên 1 chuyến tàu hoàng hôn, ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn chỉ còn có mấy người trưởng sân ga, lái tàu, bảo vệ và mấy vị khách quen thuộc trên cung đường đó. Thường thì ĐH tổ chức 4 năm 1 lần, hay cứ theo đó mà làm, 1 năm 4 lần e rằng loãng lắm kô? Làm cái gì cũng phải chờ đợi sốt ruột mong cầu, hồi hộp, hồ hởi để đón nhận 1 sự kiện 4 năm mới có 1 lần mới thấy quý; ngay như bây giờ thì kô như ngày xưa nữa, bọn trẻ 9xxx trong tiềm thức suy nghĩ của chúng nó kô có khái niệm Đêm Tân hôn - Suy rộng ra khái niệm giá trị ĐH bị lu mờ cái gì ấy nhiều quá cũng nhàm - Có lẽ bắt đầu từ năm 2008 này đến 2012 (tròn 4 năm) mới tổ chức ĐH và bản thân mình mới tham gia tiếp, để hiểu rõ thêm hơn 2 từ ĐH Tuấn Vũ. Chào tạm biệt các huynh đệ trong Đế chế - Hẹn 4 năm sau gặp lại cho có ý nghĩa.
    Tạm biệt! Hình như là có dớp hay sao ý - Tuấn Vũ 1 thời để nhớ
  5. Rung_la_thap

    Rung_la_thap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    4 năm 1 lần ĐH hả Tủn ??? Nhớ anh em chết được ! Mà trong 4 năm đó chắc anh em tổ chức những buổi nhậu " nhỏ nhỏ " và " lẻ tẻ " cũng không ít đâu ! Thôi cứ để nó như thế cho kịp với thời đại hỉ ?!
  6. ratxinh80

    ratxinh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    4 năm nữa chắc em lấy chồng mất rồi, nhưng có lẽ sẽ theo các bác đi Đại Hội xem mùi vị nó ra sao. Các bác có đồng ý không?
  7. Rung_la_thap

    Rung_la_thap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    ===> Nếu mà dắt thêm con trai đầu lòng nữa thì càng hay !
  8. Fan_Hanoi

    Fan_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào các cụ, lâu lắm em mới vào được đây, thỉnh thoảng phải vào chào các cụ một câu kẻo thành người ngoài mất!
  9. ratxinh80

    ratxinh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bác này dùng từ hay thế. Đọc chết cười.
  10. MLTR

    MLTR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nghe Một thời đã xa thấy hay thế nhỉ.

Chia sẻ trang này