1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuấn Vũ - Một Thời Tôi Nhớ (#12)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tinh_bo_vo, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttuuaann

    ttuuaann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    TRĂNG THỀ
    Một đêm trăng sáng lung linh
    Bên đồi thanh vắng im lìm
    Có lẽ khi viết bài này dành lời chúc tụng đến các mầm non hay mầm chồi của Đế chế hoàn toàn là dư thừa, vì các mợ và các cậu đã chúc hết lời rồi, có chúc nữa thì chỉ biết vỗ tay phụ hoạ mà múa theo các bé mà thôi.
    Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên trong box Tuấn Vũ mới phá lệ dành hẳn 1 topic cho các cháu nhỏ nhân ngày Tết trung thu. Ngược lại thời gian cách đây 3 tháng nhằm ngày 1-6, các bác các cô các chú trong này có thấy các cháu của mình khi vào box Tuấn Vũ đã khóc than như thế nào kô? Các cháu nhỏ cũng buồn lắm chứ, ku bé con bác Đức 75 hỏi vặn bố: Bây giờ chúng con kô có sân chơi công viên thì dành cho phò phạch đĩ điếm làm chỗ đón khách; khoảng kô của khu tập thể thì bị mấy anh già chỵ già chiếm dụng làm chỗ đánh cầu lông, nhảy đít-cô; còn bố có đầy đủ chỗ để chơi, đến ngay cả "đất" trong diễn đàn ảo các bố các mẹ cũng kô dành cho chúng con. Lời nói của con trẻ khiến cho bác Đức 75 chạnh lòng, đành ngửa mặt lên trời xanh mà than: Bố kô phải là Mod, con à, nếu bố là Mod bố sẽ mở "đất" (topic) cho con vào mà tán dóc kiểu trẻ con! ước mơ của người lớn và con trẻ sao mà xa vời đến thế?
    Anh giai FanofNV cũng vậy, có 2 nhóc trai; anh giai cũng kô thể ngờ một điều sau bao năm nghe Tuấn Vũ, dòng máu đó đã ngấm và truyền sang 2 nhóc. Cận kề ngày Trung thu, ghé tai hỏi con yêu: Các con của bố, Trung thu năm nay bố sẽ đưa các con lên phố Lương Văn Can mua đồ chơi, các con muốn mua gì, súng phun nước, xe kéo pháo hay đèn ông sao? - Nhưng có ai đâu ngờ, hai cháu bé hắng giọng thật to rồi nói: Kính thưa bố! Chúng con muốn bố down cho chúng con đĩa ISO Tuấn Vũ hát bài Chiếc đèn ông sao nhé! FanofNV sững người, 1 yêu cầu bất khả thi, đành ngậm ngùi bật khóc, và thét vào trời xanh: Em kô phụ Đại Ka - Sao Đại ka nỡ phụ con em. Ừ nhỉ? Giá mà Tuấn Vũ biết được chuyện này hát tặng các cháu 1 bài thiếu nhi, vậy tương lai của Đế chế đc tiếp nối, những bài hát mà Tuấn Vũ thể hiện có khi đc truyền từ đời này sang đời khác!
    Cũng còn nhiều cháu là con của các bác trong box Tuấn Vũ có nhiều mơ ước lắm, như cháu bé con bác Tuấn 68 cũng vậy, cháu cũng đến tuổi nghe nhạc và cũng biết nge nhạc Tuấn Vũ hát. Kiến thức về những album đại ka hát, trong nhớ hơn cả các chú trong này, âu cũng là điều đáng mừng của đế chế, nhìn hình ảnh cháu nhà bác Tuấn 68 tay cầm đèn ông sao, miệng hát vag giữa trời bài Bé yêu nhìn cháu nửa ngộ nghĩnh nửa già dặn, thế mới bõ công bố nó dạy ấy chứ. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta phải cực lực lên án những âm mưu thâm hiểm của người lớn, tiện đây phê bình Hozừn Cờ (Horizon C), mặc dù là phổ biến tiếng hát Tuấn Vũ đến các cháu thanh thiếu niên, nhưng đề nghị Ho zừn kô nên cho các cháu nge bài Người nhập cuộc, hay những lời ca từ có những đoạn như ?oxác thân rã rời? phải tua thật nhanh. Trẻ con tính hay tò mò, ngộ nhỡ các cháu hỏi đến thì người lớn giải thích làm sao. Đấy như trường hợp Chíck_Boọng đó, đứa cháu sau khi nghe bài Trăng thề bèn, hỏi Boọng: Bên đồi thanh vắng im lìm thì 2 người sao hở chứ. BoỌng chỉ khẽ xoa đầu cháu và nói: Lớn tý nữa chú dẫn đi ĐH 18 rồi cháu sẽ hiểu. Mắt con bé tròn xoe và ngơ ngác, rồi buột miệng nói: Đời là vạn ngày sầu. Trẻ con bây giờ chúng nó khôn thật!
    Thôi thì bác Tài mở hàng ?ođất? cho các cháu thiếu nhi, cũng mừng cho các cháu đỡ tủi thân, người lớn chúng ta nhiều lúc mải down dẫn đến vô tình quá! Như Mas nói: Tổ chức ĐH vào trùng vào những ngày thiếu nhi kể ra cũng có lý. Vậy từ nay các bác hưởng ứng cho phong trào này đi!
    Thề dưới ánh trăng là từ bây giờ trở đi giữ lời hứa với các cháu, nếu có trái với lời thề nguyện này - tội vạ đâu Tuấn Vũ chịu!
  2. Rung_la_thap

    Rung_la_thap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    ====> Bẩm anh ! Tuấn Vũ hát bài về Trung thu rồi đấy. Đó là bài BUỒN VÀO ĐÊM. Em đặc biệt thích bài này !
    Ca khúc : Buồn vào đêm
    Ca sĩ : Tuấn Vũ
    ----------------------
    Người hỡi nghĩ gì khi Thu chớm về
    Áo đơn lạnh lẽo miệt mài đi giữa trời khuya
    Thu sang lá úa ngoài song
    Anh ơi đông qua hoa lá trổ bông
    Lâu rồi mình em một bóng
    Xót hoa thương mau tàn đèn khuya ngỡ ngàng
    Nếu đếm hết những cánh sao trời
    Bằng sao tình anh với tôi
    Đã yêu thương thì xin đi chung một đường
    Chung một hướng
    Xóm cũ vẫn ngóng trông đêm ngày
    Thì xin người ơi ghé đây
    Hết u sầu là khi duyên ta tươi màu
    Sưởi ấm lòng nhau
    Người hỡi hãy về cho vui ánh đèn
    Nhớ nhau thì đến tìm nhau như máu về tim
    Phương Nam muôn sắc nghìn hướng
    Yêu thương bao la như nước đại dương
    Đêm về nhìn sao lấp lánh
    Ngắm trăng treo trên cành của hai đứa mình ​
  3. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua ở nhà, có dịp nghe lại một số bài yêu thích, thấy tâm hồn "như sống lại tuổi đôi mươi", các bản như: Định Mệnh, Sầu Tím Thiệp Hồng, Nhà Anh Nhà Em (Phượng Hoàng), Mùa Xuân Lá Khô, Rừng Lá Thấp...hu hu, sao mà hay thế!
  4. ttuuaann

    ttuuaann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Thưa Cụ - em muốn Tuấn Vũ hát cho em bài Thiếu nhi cơ - đại loại như Chiếc đèn ông sao
  5. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
  6. tlangtu78

    tlangtu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng khoái bài này lắm, trời mưa nằm nghe rất hay
  7. VUATUANVU

    VUATUANVU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0

    Đã đến ngày 01.April.2009 đâu mà?!
  8. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tiếp chân huynh đài masterall em xin gửi mọi người bản Kiếp Cầm Ca.
    http://www.mediafire.com/?a7aaabaaaaa
    Chúc mọi người vui vẻ
  9. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1

    Ha ha, rất vui khi có người nói thế! Vậy thì bổ sung vào list đi nào!
  10. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Cuối tuần này có ai trong Tam (ác) Bá muốn phục hận Mast này không? Lên tiếng đi nhé, lâu lắm rồi sống trong ngục tù nhớ anh em quá!

Chia sẻ trang này