1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuấn Vũ - Một Thời Tôi Nhớ (#12)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tinh_bo_vo, 10/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rung_la_thap

    Rung_la_thap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí ! Vì lời các bài hát nhiều nên xuất hiện nhiều " Vợt sân " thiệt
  2. ChiasaAonuma

    ChiasaAonuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Lâu không gặp các anh, nhớ ghê!!!
  3. steedboy

    steedboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vào nhà mình vì công việc bận tối mắt tối mũi...giờ mới vào được...hic....cả nhà thông cảm em nhá....bác nào còn cái link Tuấn vũ với Hương lan hát bài .......Lời người ra đi thì cho em xin ạ...em xin cảm ơn nhiều nhiều....thanks all
    YÊU CẢ NHÀ.....
  4. VUATUANVU

    VUATUANVU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hà Tĩnh, 7:33PM, 02052009.
    Đang ngồi trực ở cơ quan, nghe ngoài đường có xe loa thông báo: "... 8 giờ tối nay, tại Nhà Văn Hóa Hà Tĩnh có chương trình văn nghệ đặc biệt, với sự tham gia của nhiều ca sĩ. Ca sĩ hải ngoại Giao Linh với nhiều tình khúc, Nhật Ký Đời Tôi, Chuyến Tàu Hoàng Hôn, Sầu Tím Thiệp Hồng song ca với ..."Ca sĩ hải ngoại" Tuấn VỸ...." mà cười sằng sặc....

  5. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Chắc ông này đêm nay bỏ trực đi coi xem sư đệ Tuấn Vẹo hát đây.
  6. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì Robinson cũng có Thứ Sáu tìm đến để bầu bạn
    Chúc mừng...chúc mừng...

  7. haujimmy191

    haujimmy191 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Biết ngày nao "VUA" lại về kinh đô, say tình nơi phố cũ, được nghe tiếng hát loài người
  8. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Nhưng chắc cũng phải thêm một thời gian để Ngài Robinson dạy ông Thứ Sáu này làm việc. Có lẽ cũng vẫn phải theo 7 bước: Học nói => học đánh vần => viết chữ => tập cho nghe Nam Kha, Thế Vũ, Tuấn Cảnh..=> tập cho nghe Hậu, Mast, Đức75...hát => Nghe Giáo chủ Tuấn Vũ hát => Từ bỏ ý định có cái gì liên quan đến Giáo chủ đi (bỏ cái tên có chữ Tuấn, bỏ cái bộ tóc xù không đúng kiểu, bỏ cái ý định nhại giọng Giáo chủ đi). KHi đó anh em sẽ cho nó làm thằng gác cổng của đế chế!
  9. TuanVutaingo

    TuanVutaingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, tối qua mình mới về tới Quảng Bình, biết thế chạy nhanh 1 tý có phải được gặp mặt "Thần tượng" không!
  10. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Cần tẩy não để hắn quên luôn cả bà Sinh (NHSM) nữa. Bà Sinh có lỗi lớn trong việc bơm vá để hắn ko biết mình đang đứng đâu, kể cả cái nghệ danh TVỹ + Cánh chim đại dương cũng do bả đặt (nhớ phi công 1989 chăng)

Chia sẻ trang này