1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUẤN VŨ - Trăm Năm Bến Cũ (#13)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi masterall1211, 14/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ratxinh80

    ratxinh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Các bác này sướng thế, nhìn mà thèm :x:x Đợt Tuấn Vũ về hát ở nhà hát lớn em cũng có thấy các bác mà ngại không dám hỏi thăm.=((
  2. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn bị đi chạy thoai![r24)]
  3. Dieucay

    Dieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.999
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thời tiết nóng lắm, chả muốn vận động gì cả.
  4. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Hic, mùa này mà oi bức lạ thường. Cứ thoát ra khỏi điều hoà là thấy ngột ngạt tức hết cả ngực. Chiều nay ra chạy nhưng bị đau bụng nên đành đứng thở rồi quay ra hàng trà đá chờ 2 lão già chạy. Nghe nói cũng có ông lê bước nửa đường chứ không được hết vòng;)):-"
    @lão Cổ: Cái "Quán nửa khuya" làm gì có "Đêm bơ vơ" nhỉ?:-w
  5. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Lazy King =((

    Ko có thì...thôi chứ sao ;)) Nhầm mịa nó cái Lý chim quyên roài~X
  6. Dieucay

    Dieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.999
    Đã được thích:
    0
    Ít thời gian quá, tóc còn chưa cắt đc.
  7. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]


    Lúc chiều đàm đạo với chú "Mát mu":P, mình vẫn đinh ninh CHS là của Asia, đúng thật =D>
  8. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Hố hố, 1-1 for the first half! Chiều lão nói có Đêm bơ vơ trong kia thì mềnh gật gù "ừ nhỉ", mềnh bảo cái này là của Trúc Sinh muzix thì lão bảo "thế à". Hài quá!:))
    Đang coi chèo bên thuộc địa, bố nào lập nick mới chửi thằng fan NS làm tụi nó tưởng lầm sang muzix[:D] Tự nhiên lòi ra mấy bố chửi hay đáo để [r24)]
  9. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Khác nhau nhiều chứ [-X
    @ Lúc mình bảo ĐBV thì Mast tâm phục khẩu phục ("ừ nhỉ")
    @ Lúc hắn bảo CHS mình vẫn nghi vấn ("thế à")
    ;)) ;)) ;)) ;))
  10. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Vừa đánh dây thép cho VUA hỏi thăm sức khỏe bằng số cố định. Mới đầu trêu anh "anh Vũ à, anh có nhận ra em không?", anh nhận ra giọng ngay :-)x) "nhận ra chứ sao không, sao em khỏe không, Lâm nó sao rồi em, còn sống chứ?" rồi cười hà hà. Nghe giọng Vua rất khỏe và vui, có vẻ là vui lắm chứ không vừa. Lại hỏi anh ăn tối chưa, anh bảo chưa, đang đi chơi với bạn lát mới ăn. Hỏi anh đi khám bệnh chưa thì "anh khám rồi, không có sao hết, khỏe re"; gặng hỏi lại thật hay đùa đấy thì lại cười "sure em, đùa sao được chứ, everything ok mà" (hy vọng anh nói thật). Khuyên anh hạn chế uống rượu đi, anh nói anh sẽ bỏ, mà bây giờ cũng không uống rồi, anh khoe ăn được nhiều hơn trước. Hỏi anh chuyến này về VN được bao lâu, anh nói "ngày 13 anh về rồi đầu tháng 12 anh qua lại đây để đi diễn bên Úc, lẽ ra anh tính về đầu tháng 10 cơ nhưng phải ở lại chờ nó lăn tay để làm thủ tục đi Úc vào tháng 12 em biết hông". Rồi anh hỏi "em muốn anh mua quà gì để anh mua qua cho, mấy hôm nay anh rảnh đi chơi với bạn hoài nhưng chưa mua gì cho tụi em được". Mast nhắc lại là "không phiền anh mua gì, chỉ muốn xin cái áo len...", chưa kịp nói hết thì bị ngắt lời "ừ anh sợ không còn giữ được cái đó đâu em ơi, hồi đó anh mới đi hát thôi giờ chắc không còn, để anh về anh tìm lại nha". Hic, VUA có trí nhớ rất tốt, nhắc cái gì là nhớ cái đó vì hôm tiễn ra sân bay đã nói về chuyện chiếc áo len đó (trái ngược với suy nghĩ trước đây, cứ nghĩ là ai nói gì Vua cũng ok rồi...quên). Lại hỏi tiếp anh có rủ ai qua hát cùng không? Vua bảo "anh chưa rủ ai cả, nghe thằng Tiến nó nói muốn làm thủ tục cho Mỹ Huyền qua, anh phải liên lạc lại với Tiến đã xem nó có lo được không".
    Nói chuyện với Vua khoảng 5 phút, vui thật vì anh rất thoải mái và không có ý cúp máy như nhiều lần trước (lần này mast chủ động cúp máy vì không muốn làm phiền Ngài nhiều). Lúc cúp máy Ngài còn nói với "bye em nha, take care, see you later nha".[r2)] Vui nhất là giọng anh khỏe và vui, có lẽ anh được nghỉ ngơi vài hôm và khí hậu tốt hơn nên khỏe ra nhiều!
    @ Các trưởng lão nghĩ coi, nếu không xin được cái áo len hát Người yêu cô đơn thì xin gì nhỉ? Chỉ cần biết chắc là Vua đang giữ thì Ngài sẽ sẵn sàng tặng cho anh em ngay.
    [r2)]

Chia sẻ trang này