1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUẤN VŨ - Trăm Năm Bến Cũ (#13)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi masterall1211, 14/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rung_la_thap

    Rung_la_thap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi kế tiếp: " bác CONDE " là bác nào vậy ?
  2. xedap_06

    xedap_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng mình vẫn hay bàn về cái sự tức giận của TV [:D]
    Nếu lần này về diễn thì ko biết kết quả ra sao nhỉ? Trở lại HN sau 10 năm nó khác với trở lại sau 1 tháng. Hai đêm diễn vừa rồi ko biết anh Vũ có lờ mờ nhận ra, từ cách tiếp cận của giới truyền thông (trước và sau show), lượng khán giả, đến cách đối xử của bầu, vv...có gì đó bắt đầu ko ổn :-w Rồi từ "cây đinh" của chương trình, ko khéo sắp thành "cộng tác viên" mất =((
    Vài lời thật lòng khi lo lắng cho sự nghiệp của TV.
  3. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Anh sẽ phải diễn ở các nơi khác chứ không phải ở Nhà hát lớn. Anh Vũ không ảo tưởng đâu, có điều là Kiếp cầm ca thì phải như vậy thôi, như một tất yếu. Lo lắng cũng không được gì khi cái gì đến sẽ phải đến, chẳng lẽ anh Vũ nhận ra là khán giả đã vơi đi thì phải dừng lại không diễn nữa sao? Lúc đó anh sẽ làm gì?
    Tức giận là 1 chuyện, chẳng qua do anh không kìm nén được như người khác thôi. Đó là điểm yếu, nhưng không có ai nói cho anh biết cần phải như thế nào nên anh cũng không sửa được. Tuấn Vũ chỉ có cái duyên chứ không có cái uy, chỉ làm cho người khác mến được chứ không dọa ai được. Tuấn Vũ với bầu show giống như Thỏ và Cọp vậy!
    Cuộc sống của Tuấn Vũ chẳng có lựa chọn nào ngoài ca hát, ngay cả khi trở thành cộng tác viên thì anh vẫn phải hát thôi. Chỉ mong sao anh mạnh khỏe là được rồi!

    Hôm trước thấy đôi giày của Vua đã rách, bong đế ra rồi.=(( Quần diễn cũng chỉ có 1 cái, lúc chuẩn bị đi diễn Ngài mang cái áo sơ mi vàng ra hỏi "em thấy anh nên mặc áo vàng này với áo đen hay áo đỏ thì hợp?" Cuối cùng góp ý cho Vua chọn vàng và đen. Cái túi xách của Ngài cũng đã rách bươm ra rồi, hic hic. Cái mũ của Vua đã cho rồi cũng mang trả lại vì không muốn anh phải bỏ tiền ra mua mũ mới. Lúc mời Ngài đi hát và ăn chia tay, Ngài bảo "anh sẽ đi với tụi em, nhưng phải để anh mời bữa nay". Mast bảo "anh mời tụi em sao được, mấy chục người cơ mà". Vua cười "vậy thì để anh chung tiền với tụi em vậy". Lúc thanh toán Ngài có đòi chung tiền thật, nhưng không được chấp thuận thôi...
    Nói thế để thấy Ngài là người bình thường như anh em ta và các buổi diễn thực sự là các cuộc chiến vì cuộc sống. Ngài cũng phải luôn chiến đấu, luôn phải lo lắng nhiều điều rất bình thường. Tất nhiên fan Hà Nội không thể đón tiếp Ngài như lần đầu, không giao lưu được nhiều như vậy nữa, nhưng hãy ủng hộ Ngài khi có thể! [r24)]
  4. Rung_la_thap

    Rung_la_thap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký đời tôi ghi thêm 1 lần thương ... đau !
  5. VUATUANVU

    VUATUANVU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0

    Ai giống con dê nhất nào?
  6. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Bác thương đau cái gì nhỉ? [:D]
    Tối qua lục lọi thấy cái cd này, không biết đã có ai đưa lên chưa nhỉ?
    [​IMG]
  7. Rung_la_thap

    Rung_la_thap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè tri âm, tri kỷ bao năm ! Không ngờ vì một người xa lạ, nặng lời với nhau đến thế kia à ?
    Trong thế gian chưa biết ai là kẻ say, ai là người tỉnh !
  8. VUATUANVU

    VUATUANVU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Thiếu WAV và CD thôi!
  9. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Đang nói về ai thế đại ka? Mấy bác Sài thành cứ nói úp úp mở mở khó hiểu quá! [:D]
  10. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Mời bác thử nhé. Chỗ khác nhau là âm thanh tốt hơn và nhịp thì chậm hơn, cũng là 1 điều rất thú vị.
    Biển mặn: http://www.megaupload.com/?d=8FBVH7U3
    Nỗi buồn gác trọ: http://www.megaupload.com/?d=0YMT0RP9
    Nếu ai có hỏi: http://www.megaupload.com/?d=ZCYWOQ03
    Tiễn bước sang ngang: http://www.megaupload.com/?d=VK5K7KZQ
    Đêm lang thang: http://www.megaupload.com/?d=RS248T5Y
    Chuyến tàu hoàng hôn: http://www.megaupload.com/?d=5L95G210
    Sau những lần gối mỏi: http://www.megaupload.com/?d=WRLI0BMY
    Nó và tôi: http://www.megaupload.com/?d=G17X5ISL
    Đường dài miệt mài: http://www.megaupload.com/?d=50H5R9N8
    Nỗi buồn hoa phượng: http://www.megaupload.com/?d=SXBGMOMK


    Cái ổ laptop của em nó có vấn đề, rip cd nào ra cũng bị giựt giựt [r23)]

Chia sẻ trang này