1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUẤN VŨ - Trăm Năm Bến Cũ (#13)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi masterall1211, 14/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Bác cho em xếp hàng với!!!!!!!![r2)]
  2. Rung_la_thap

    Rung_la_thap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Xếp thêm vào cho xôm tụ !
  3. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Lạnh thật, sun hết cả da thịt rồi!!!!!!!!!!
  4. bosschung

    bosschung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bác Mu-Mast tường thuật buổi sinh nhật Vua cho anh em không tham dự được đi, rất mong những thông tin từ bác!
  5. xedap_06

    xedap_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mai 18/12 có ĐH 22 phải ko nhỉ ?[r23)]
  6. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Thì em tường thuật sơ sơ nhé:
    8h sáng thức giấc, giao việc qua qua cho mấy người ở nhà rồi phóng đi mua quà cho Vua. Ra Vincom tìm mua đôi giày mà nó ko có đôi nào ưng ý, đang bực thì em Giang (quản lý quán Glass cafe - nơi tổ chức sinh nhật cho Vua) gọi bảo "Anh ơi, sao các anh lại mang cả bếp đến quán em để nấu ăn à, toàn bếp ga công nghiệp to uỳnh...". Giật hết cả mình, gọi ngay cho lão New thì lão xác nhận "ừ, thì nó phải mang đến chứ, để còn hâm canh cho nóng...". Thế này thì tèo, không khéo hôm nay vỡ tan nát kế hoạch thì vui lắm[r23)]. Vụ bếp ga cuối cùng cũng được sắp đặt ổn thỏa. Lúc đó thời gian cấp quá chẳng biết đi đâu mua giày xịn cho nhanh nữa, đành alo cho bà chị sành điệu hỏi chỗ, bà ấy bảo qua đón bà ấy rồi bà ấy đưa đi. Đón thì đón, đến nơi lại còn phải trang trí noel nữa rồi mới đi, quần áo bụi mù. Đến số 1 Điện Biên Phủ chọn được đôi giày ưng ý rồi (giá 4tr em bớt cho anh 100k nhé), bước ra ngoài không biết run rẩy thế nào lại bước xuống rãnh nước cống bắn lên nhoe nhoét. Kệ, mua được quà rồi là yên tâm rồi.
    Phải về nhà thay quần áo cái đã, đang tụt wần thì em Giang lại gọi "anh ơi, sao em nói rồi mà vẫn dùng bếp ga ngay cửa quán nhà em thế, thế này thì không được đâu...". Thế là vội vã phóng đến tụ nghĩa sảnh xem tình hình nó ra sao.
    Đã có khoảng 15 anh em đang trang trí phông bạt và bàn ghế khá xôm tụ, em Ngà lo thu tiền của mọi người, Minh thì ra vào chỉ đạo đầu bếp và bồi bàn, Hậu hói thì test âm thanh...Đang test rồi hắn quay ra bảo không đọc được file VOB trong ổ cứng, đầu đĩa của quán thì hỏng điều khiển không tách được nhạc. Thôi xong, phần quan trọng nhất mà không có thì coi như hỏng bét. Lúc đó đã hơn 11h, chỉ còn vài chục phút nữa là Vua giá lâm rồi. Hậu hói vội gọi cho Hòa đại nhân nhờ mang đầu ở nhà đến, được nửa đường thì phía quán đã sửa được khiển của họ, mừng húi hụi, chỉ có Hòa đại nhân là bực thôi.:-ss
    Lúc đó Viết Thanh gọi điện "Em ơi cho anh địa chỉ tổ chức đi", Mast bảo "em không biết đâu vì em không nằm trong ban tổ chức, lát Cao Lâm sẽ đưa anh đến, lo gì". Viết Thanh "Nhưng ANH VŨ muốn mời một số người bạn tới đó em ạ". Mast cúp máy, gọi ngay cho Vua "Anh ơi, happy birthday anh", Vua "Thank you em, rồi mấy giờ em tới đón anh?", Mast "em tới ngay bây giờ, nhưng xe không còn chỗ để đón khách mời của anh rồi, anh tính mời bao nhiêu người vậy?", Vua "anh đâu có mời ai đâu, anh đi một mình thôi". Biết ngay là có kẻ muốn qua mặt mà, Mast gọi Cao Lâm dặn không tiết lộ địa chỉ cho ai hết. Cao Lâm said yes.
    Lúc đó anh em đã kéo đến khá đông, tầm đã khoảng 30 người rồi, phông bạt đã trang trí xong, âm thanh test xong, bánh đã mang tới, quà đã chuẩn bị xong, đồ ăn đồ uống đã sẵn sàng, phân công nghiệm vụ cũng xong (bor_mn bắn pháo bông khi Vua tới, pttu làm MC (có lẽ vì hắn mặc Vest nhìn ngon nhất), bác An Ninh Bình lãnh nhiệm vụ tặng quà cho Vua, em Ngà phụ trách tặng hoa, 7ackson và cuchuoichammuoi bắn pháo bông khi hát chúc mừng sn xong)...Phân công thêm em Ngà sẽ thu tiền tất cả các áo bã trầu nếu có mặt. Bây giờ tất cả chỉ còn chờ Vua đến...[r2)][r2)][r2)]
  7. bosschung

    bosschung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Mast, bác tường thuật hay quá, rất chi tiết và khí thế, lại hài nữa[r2)]... theo em biết hình như TVF dị ứng với VT thì phải?
  8. Dieucay

    Dieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.999
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung buổi lễ như vậy là thành công, dù sao cuối cùng cũng đã có 1 buổi tổ chức SN cho Phượng Hoàng với sự có mặt của mình - điều mà trước đây chỉ có mơ cũng không dám. Như vậy, năm nay với các lễ hội đón tiếp mừng Vua về là quá vẹn tình rồi, còn tiếp theo hoà khí có tiếp nối được không thì là do chính bản thân Vua và các cận thần sát Ngài thôi, về phía anh em fan không có gì phải thẹn!
  9. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Nối tiếp tường thuật buổi sinh nhật.
    12h35 Vua đến, và tất nhiên cùng với Viết Thanh và Bảy Viễn như thường lệ. Vua vẫn có vẻ rụt rè khi bước vào quán, nói nhỏ với Mast "trời ơi sao em gọi đông vậy..." Chưa nói dứt lời thì "bùng", pháo bông bắn, anh em vỗ tay và đón Vua vào chỗ đã định sẵn. Còn Viết Thanh lúc đó đang nheo mắt nhìn địa chỉ quán để nhắn tin và gọi điện cho đồng bọn. Lúc ngồi yên vị, MC là pttu thì cứ gọi là ngẩn ngơ sầu, ngôn từ có lẽ chạy đi đâu cả rồi, cuối cùng thì cũng ngập ngừng "anh...anh Tuấn Vũ ạ, hôm nay...em...thay mặt cho anh em fan Hà Nội..." làm cả Vua cười và anh em đều cười. Sau đó Vua bảo đưa mic, Ngài nói cảm ơn tất cả quý vị đã yêu mến mà tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho Tuấn Vũ và Tuấn Vũ thay mặt gia đình cảm ơn quý vị rất là nhiều. Anh em vỗ tay rầm rầm, Vua hứng chí hét to "I love du". Sau đó bác An ninh bình lên tặng quà, em Ngà lên tặng hoa, lão New và Nguyen Tuan Anh thì thắp nến bánh sinh nhật cho Vua thôi. Vua thổi tới 4-5 lần mới tắt hết nến, pháo bông lại bắn tưng bừng. Vua cười bảo "ngày xưa anh chỉ thổi 1 nhát là hết, bây giờ chơi 4-5 nhát mới hết được, già thiệt rồi".[:D]
    Xong Ngài về chỗ ngồi, móc ra 1 bọc khoảng 20 chai rượu ngoại loại nhỏ bảo Mast hia đều cho anh em các bàn. Âm nhạc mở nhè nhẹ, ánh sáng vừa đủ, không khí đầm ấm, anh em hò dzô liên hồi, quả là vui như hội. Vua lúc này đã nhận ra rất nhiều anh em quen, không còn rụt rè chi nữa, nhậu rất tự nhiên.[r2)] Anh em kéo đến chúc mừng, Ngài vui vẻ uống cạn rồi Ngài cũng đi từng bàn bảo mọi người ăn đi và chúc rượu nữa. Vua hỏi "hôm nay em định đến mấy giờ", Mast bảo "đến 12h rồi về ngủ sớm", Vua cười "sao không đến sáng mai luôn đi, 12h làm gì sớm thế...". Nói chung, khí thế lúc đó lên cao ngút, anh em cũng hồ hởi vì mọi việc diễn ra đúng như dự kiến: Vui.

    Nhưng, được khoảng hơn 1 tiếng, khi cá trên đĩa đã phơi dần phần xương ra, đĩa thịt gà cũng vơi gần hết thì có mấy nhân vật lục tục kéo đến. Đầu tiên là 1 "ông" ở Thái Nguyên (đã có lần hội ngộ anh em ở nhà bác Đông) đi cùng 2 người đẹp. Ông này sinh năm 83 hay 84 gì đó nhưng đến cứ gọi là khệnh, ai cũng xưng ông - tôi hết. Màn đầu tiên là thu tiền, hắn bảo không quen biết 2 người đẹp kia nên chỉ đóng 1 suất. Bực thật, BTC gọi 2 em kia ra để làm việc thì em kêu toáng lên "ui trời ơi bọn anh thương em, lương em làm tháng này có 3 triệu thì đi đám cưới thằng em hết 1,5tr, tiền nhà hết hơn triệu rồi, giờ chỉ còn đúng 250k trong túi, có được không anh?". MK, thì đành vậy, có còn hơn không. Từ lúc đó em hết vẻ tươi tắn như lúc bước vào, phấn son hình như cũng nhạt nhòa theo các nếp nhăn và nhựa đời chảy ròng ròng trên má...
    Anh em vẫn dzô, các bàn giao lưu vẫn hoành tráng và thân mật. Vua vẫn vui hết cỡ. Đang nhậu Ngài bảo "em, cho anh bài Xua đi huyền thoại". Nhạc được bật lên, âm thanh rất tốt, Vua hát căng hơn mấy lần trước, nghe rất đã. Đến giữa bài lại 1-2-3 dzô, đến hết bài lại nhảy lên ghế 1-2-3 vào!!!!
    Khách lại đến, lần này là 3 fan nữ thuộc loại U40, trong đó có 1 fan đã tặng tranh và giày cho Vua hôm Ngài diễn tại Nhà hát lớn. Rồi em Thoa áo bã trầu xuất hiện, thẳng tiến vào chỗ Vua. Ờ, vẫn cái điệu bộ đó làm nhiều anh em mất vui. Mast ra chỉ điểm cho Ngà phụ trách tài chính, gõ đầu em ấy lôi ra bảo "ở đây ngoài anh Vũ ra mỗi người đều phải đóng tiền tổ chức sinh nhật, mỗi người 500k", mặt em í nghệt ra bảo "ôi thôi chết, hôm nay em lại không mang tiền, để hôm khác được không?", Ngà bảo "không mang tiền thì vay Viết Thanh ấy..." Em kia chắc cũng có dây thần kinh xấu hổ, mặt đỏ như gấc, về chỗ ngồi. Khổ thân, 3 cô gái trẻ mất hết cả vẻ tươi tắn ban đầu...

    Vua vẫn tiếp tục hát rất hăng, Ngài đi vòng quanh vòng quanh, hát vài câu lại dí mic vào miệng 1 fan bảo hát câu tiếp theo, rồi Ngài lại 1 câu, lại fan khác 1 câu. Nếu bỏ qua mấy em ngồi nghệt mặt ra kia thì cuộc vui đúng là đã đến cao trào rồi.

    Viết Thanh tiến lại khu phục vụ nhờ lấy giấy bút để ghi bài cho em tình nhân hát, nhớ mang máng là Vàm cỏ đông gì đó. Vừa cất tiếng vài câu thì mast nói dừng lại để chuyển sang Chị tôi cho Vua hát. Vua đang mải ở bàn khác, thấy bảo Chị tôi là dành lấy, đâu biết có vài đứa đang tẽn tò và thù mình ra mặt.[r24)]

    Rồi có 2 khách nữa, 2 cháu của ông Dũng. Ờ, thằng này thì khệnh rồi, lúc nó đến thì đã hết đồ nhậu nên đành ngồi làm vài chai ken và hát thẽo. Giọng hát kinh hồn, vào loại đồ tôn của Ưng Hoàng Phúc. Lúc hắn hát hình như có vài người đã nôn ọe, trong đó có 7ackson, Hậu limzim...

    Một trong 3 em gái đói quá, ra gọi nhà hàng đồ ăn nhưng được báo là không có (vì đồ ăn anh em đặt bên ngoài mang vào và đã ăn hết), em í hỏi quanh đây có quán phở nào không để ra làm bát và được nhân viên quán chỉ dẫn tận tình. Em í ra ngoài rồi không quay trở lại nữa.

    Cuộc vui vẫn tiếp diễn, Vua hát và uống hết mình, Ngài ôm từng fan và chụp ảnh với mọi người. Ngài làm điệu, làm xấu, còn đấm vào bụng 1 số fan đã quá chén nữa. Lúc đó Vua cũng bắt đầu nói nhịu, nhưng thế mới vui, rồi lại uống, lại ca hát.

    Và cứ thế, đến khoảng 5h thì Vua xin phép về. Lúc đó Vua ôm mast và 1 số anh em rất chặt nói lại lời cảm ơn, Ngài không quên bảo mang giúp anh gói quà ra để làm kỷ niệm. Theo lời của tài xế thì xe chuyển bánh khoảng 30m thì Ngài đã ngáy khò khò, Bảy Viễn cũng nằm thẳng cẳng...Lúc đó các khách kia cũng lục tục kéo về hết.

    Còn lại khoảng hơn chục anh em, vẫn dzô và hát đến tối mịt mới thôi...

    Một buổi sinh nhật có đủ cảm xúc hỉ nộ ái ố. Nhưng với Mast, trên hết vẫn là niềm vui và hoàn thành được trách nhiệm của mình đối với người mà mình thần tượng, trên tất cả là cái tình nghĩa mà Anh - Em dành cho nhau. Có thể rất lâu nữa mới tham gia một cuộc tương tự, nhưng tất cả những cuộc đã tham gia đều không có gì phải nuối tiếc cả.
  10. Rung_la_thap

    Rung_la_thap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không bế em hả ? Sao sức đâu nói lắm thế !

Chia sẻ trang này