1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUẤN VŨ - Vùng Trời Mang Tên Anh (# 4)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi VUATUANVU, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Em chỉ biết đây là bài " Tình Đời Tay Trắng" thì phải. Sorry em không có bài này .. Nhờ các cao thủ khác vậy
  2. kiengyp

    kiengyp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đại ca giờ này vẫn "Lính phòng không" chắc tình duyên gặp nhiều éo le "bức xúc" là phải thôi !!!
    Tình dời tay trắng : http://download.yousen***.com/4B46306E523BE37E
  3. caotuanvu

    caotuanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đại ca giờ này vẫn "Lính phòng không" chắc tình duyên gặp nhiều éo le "bức xúc" là phải thôi !!!
    Tình dời tay trắng : http://download.yousen***.com/4B46306E523BE37E

    anh kiên ơi. lính phòng ko phải nhớ đến trần thiên thanh nhé. tay trắng có khi ko chết đâu, nhưng dính ak biệt động chắc chết thật đấy. để tương nhớ trần thiên thanh mời anh em nghe lại ANH KHÔNG CHẾT ĐÂU ANH. anh kiên nhé, http://www.sendspace.com/file/ue54ur
    [​IMG]
    Được caotuanvu sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 23/10/2006
  4. kiengyp

    kiengyp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Gửi HUY " III" Vườn tao ngộ - Tuấn Vũ & Sơn Tuyền http://download.yousen***.com/7E6143603EF39F89
  5. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    HUY ơi vào mà nhận hàng. Thế ra Huy Xỏ Lá đã trở thành đệ tam rồi đấy nhỉ?
  6. kiengyp

    kiengyp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    He he ! Làm việc muộn thế ! C1 vẫn còn ....?
  7. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1

    Khuya vậy là tại em đấy anh ạ, vì bác ấy chát với em. Hi hi, em sắp được bác Caotuanvu chiêu đãi món thịt người. Ặc ặc.
  8. chanphong04

    chanphong04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
  9. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn rất nhiều
  10. VUATUANVU

    VUATUANVU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    "Các anh đi" và "Các anh về" là 2 bài hoàn toàn khác nhau!
    Theo tôi thì "... về" hay hơn nhiều so với "... đi"!
    "Các anh về" thì tôi chỉ mới nghe Queen Trần Ngọc Anh hát thôi!! Còn Đại ca thì biệt vô âm tín!!

    I. CÁC ANH ĐI. (Nhạc Văn Phụng, Thơ Hoàng Trung Thông)
    Các anh đi, ngày ấy đã lâu rồi
    Các anh đi, đến bao giờ trở lại
    Xóm làng tôi trai gái vẫn chờ trông
    Làng tôi nghèo nho nhỏ ven sông
    Gió bấc lạnh lùng thổi vào mái rạ
    Làng tôi nghèo gió mưa tơi tả
    Trai gái trong làng vất vả ngược xuôi
    Các anh về, mái ấm nhà êm
    Câu hát tiếng cười rộn ràng trong xóm nhỏ
    Các anh về, tưng bừng trước ngõ
    Lớp lớp đàn em hớn hở theo sau
    Mẹ già bịn rịn áo nâu
    Vui đàn con ở rừng sâu mới về
    Làng tôi nghèo xóm nhà tre
    Các anh về không chê làng tôi bé nhỏ
    Nhà lá đơn sơ... nhưng tấm lòng rộng mở
    Nồi cơm nấu đỗ,
    Bát nước chè xanh,
    Ngồi vui kể chuyện tâm tình xa xôi
    Các anh đi... ngày ấy đã lâu rồi
    Xóm làng tôi còn nhớ mãi
    Hỡi đoàn người trai trẻ đấu tranh
    Các anh đi... ngày ấy đã lâu rồi
    Các anh đi... đến bao giờ trở lại !
    Xóm làng tôi trai gái vẫn chờ trông...
    Xóm làng tôi trai gái vẫn chờ trông...
    Xóm làng tôi trai gái vẫn chờ trông...
    II. CÁC ANH VỀ. (Hoàng Thi Thơ)
    Anh đi một sáng Thu buồn
    Xao xuyến thôn nghèo và vườn rau níu tay anh
    Vườn khoai níu chân anh ngẩn ngơ bao lòng
    Anh đi trai gái mong chờ
    Mưa sớm sương chiều giây phút mỏi mòn tim anh
    Đêm buồn vạt kêu canh gió lều tranh.
    Hôm nay tin các anh về
    Thôn xóm vui mừng và ngàn chim hót líu lo
    Người em ngỡ giấc mơ bèn ra con đò
    Bâng khuâng đón các anh về
    Nước mắt lưng tròng khi tiếng cươi dậy đôi môi
    Tim lạnh từ xa xôi sưởi nồng lòng tôi.
    Anh ơi anh ơi! Biết rằng đời là tranh đấu
    Xóm làng hận thù khắc sâu bao câu
    Nhưng đôi mắt ai, mỗi lần nhìn nắng Thu buồn
    Nỗi sầu về chiếm tâm hồn bơ vơ.
    Anh ơi anh ơi! Ngóng chờ từ chiều Thu ấy
    Ngóng chờ từ giờ bóng mây bay qua
    Cho ta tin xa! Bóng chàng từ núi non ngàn
    Bóng chàng từ chốn phương nào xa xôi.
    Hôm nay một sáng Xuân hồng
    Đón các anh về từng đàn em bé ra sông
    Mẹ già ngóng trông con niềm vui trong lòng
    Hôm nay đón các anh về
    Cô gá quên nghèo nghe tiếng thề ngày Thu xưa
    Tâm hồn tựa câu thơ đi vào mộng mơ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này