1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUẤN VŨ - Vùng Trời Mang Tên Anh (# 4)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi VUATUANVU, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doll_soul

    doll_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến thời điểm tổ chức tiệc nhỏ chưa hả anh em ??? Tôi thấy có vẻ lâu quá Hay là 33 pages 1 tiệc nhỏ thôi chứ thế này toàn phải đi giao du với anh em xóm khác
    Vẫn cần nhạc phẩm 10 đầu ngón tay hay Tình anh do Tuấn Vũ ca
  2. doll_soul

    doll_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Từ sau khi "đại diện Liên Hiệp Quốc" cảnh báo về việc thử vũ khí hạt nhân không thấy ai mang ra thử nữa nhỉ không khí thanh bình quá cũng không hợp với phong thuỷ nơi đây cho lắm
  3. caotuanvu

    caotuanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    bác cho em chơi với. em thích nhất tổ tôm bác ạ, trong lúc đợi chờ "đại diện Liên Hiệp Quốc" 2 anh em mình làm mấy ván đi.
    đánh 10/5 nhé
    được thua cỡ triệu bạc,
    lục vạn, nhờ tí, bạch định tôm, mỗi nhà 45 ngàn
    Được caotuanvu sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 28/10/2006
  4. khuatbienhoa

    khuatbienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    ----
    Dap loi keu goi cua ban Doll-soul, to gui tang moi nguoi CD "Tuan Vu Giang sinh", chac nhieu nguoi co roi, nhung cai CD nay kinh dien qua nen cung xung dang duoc ton vinh them lan nua.
    http://www.yousen***.com/download/8VLet5mgbWw%3D
    Chuc moi nguoi vui ve.
    P/S: To LTN, cai nay anh cung copy tu CD goc ra, nhung chang biet sao khong biet xem no la 192 hay 128 kps o cho nao. Em co cach nao giup anh khong? Hay chi cho anh cach convert khac di.

  5. hosyhai

    hosyhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Lính mới tò te xin chào các bạn yêu TV . Mong được làm quen
    và giao lưu học hỏi các bạn , nhất là các bạn ở Hà Nội ( vì nhà
    mình ở quận ĐĐ mà )
    Ngày xưa thời còn dùng băng cát-sét mình từng nghe TV hát 1 bài rất hay , sau này tra cứu lại mới biết tên bài hát là :
    Nửa Đêm Ngoài Phố sáng tác : Trúc Phương
    Buồn vào hồn không tên,
    Thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời
    Đường phố vắng đêm nao quen một người
    Mà yêu thương trót trao nhau trọn lời..
    Để rồi làm sao quên?
    Biết tên người quen, biết nẻo đi đường về
    Và biết có đêm nao ta hẹn hò
    Để tâm tư những đêm ngủ không yên ..
    Nửa đêm lạnh qua tim
    Giữa đường phố hoa đèn
    Có người mãi đi tìm,
    Một người không hẹn đến
    Mà tiếng bước buồn thêm ..
    Tiếc thay hoài công thôi
    Phố đã vắng thưa rồi
    Biết rằng chẳng duyên thừa
    Để người không gặp nữa
    Về nối giấc mơ xưa
    Ngày buồn dài lê thê
    Có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm về
    Làm rét mướt qua song len vào hồn
    Làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi..
    Đời còn nhiều bâng khuâng
    Có ai vì thương góp nhặt tâm tình này
    Gửi giúp đến cố nhân mua nụ cười
    Và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi .
    Bạn nào có cho mình xin nhé ! Cảm ơn trước !
    ----

  6. khuatbienhoa

    khuatbienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    -----
    Theo to biet, Tuan Vu hat bai "Nua dem ngoai pho" 2 lan. Mot cho Thuy Anh, mot cho NDBD, day la bai hat cho Thuy Anh
    http://download.yousen***.com/8DC6D5CF66E0991C
    Chuc vui ve
  7. doll_soul

    doll_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn nghe của Giáng Ngọc rồi, bản này hay lắm
  8. caotuanvu

    caotuanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    BLOCKQUOTE id quote font size 1 face Arial id quote Tr 237 ch t 7915 b 224 i c 7911 a hosyhai viết lúc 08:08 ngày 29/10/2006-
    br Lính mới tò te xin chào các bạn yêu TV . Mong được làm quen
    và giao lưu học hỏi các bạn , nhất là các bạn ở Hà Nội vì nhà
    mình ở quận ĐĐ mà
    Ngày xưa thời còn dùng băng cát-sét mình từng nghe TV hát 1 bài rất hay , sau này tra cứu lại mới biết tên bài hát là :
    Nửa Đêm Ngoài Phố sáng tác : Trúc Phương
    Buồn vào hồn không tên,
    Thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời
    Đường phố vắng đêm nao quen một người
    Mà yêu thương trót trao nhau trọn lời..
    Để rồi làm sao quên?
    Biết tên người quen, biết nẻo đi đường về
    Và biết có đêm nao ta hẹn hò
    Để tâm tư những đêm ngủ không yên ..
    Nửa đêm lạnh qua tim
    Giữa đường phố hoa đèn
    Có người mãi đi tìm,
    Một người không hẹn đến
    Mà tiếng bước buồn thêm ..
    Tiếc thay hoài công thôi
    Phố đã vắng thưa rồi
    Biết rằng chẳng duyên thừa
    Để người không gặp nữa
    Về nối giấc mơ xưa
    Ngày buồn dài lê thê
    Có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm về
    Làm rét mướt qua song len vào hồn
    Làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi..
    Đời còn nhiều bâng khuâng
    Có ai vì thương góp nhặt tâm tình này
    Gửi giúp đến cố nhân mua nụ cười
    Và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi .
    Bạn nào có cho mình xin nhé ! Cảm ơn trước !
    ----
    [​IMG][​IMG]
    Được caotuanvu sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 29/10/2006
  9. chanphong04

    chanphong04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    mình chưa down được bản "nửa đêm ngoài phố" của bạn khuatbienhoa và mình cũng chỉ có bản duy nhất của TTgiáng ngọc nên chưa có điều kiện để so sánh .Không hiểu bản của bạn có giống trong cái cover này không?.Còn theo mình có lẽ là TUẪNVŨ hát ở TTGN là rất thành công.Vì mình gần như không tìm thấy bất kỳ một khiếm khuyết nào cả>mình đã từng nghe HƯƠNGLAN ca bài này khá thành công ,nhưng khi nhe TUẤN VŨ hát thì thật là......Anh như viết hộ tâm trạng của nhạc sĩ ,tâm trạng của kẻ đang yêu,đi tìm lại TY đã mất.Nó đau đáu ngấm vào da thịt ...mình nghe đi nghe lại ,có nhũng khi mình phải tắt đi ,sợ không dám nghe nữa vì càng nghe càng không dứt da được.Anh hát "......có hơi thở của PHÙ DUNG TIÊN nên rất ngọt và mê đắm lòngngười " chăng??[​IMG]
  10. khuatbienhoa

    khuatbienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    ----
    Ban chanphong04 upload cai CD cua Giang Ngoc len di. To chua nghe bai nay cua Giang Ngoc, moi chi nghe cua Thuy Anh va NDBD thoi. Version cua NDBD thi dungla o trong CD Khu pho ngay xua. Version cua Thuy Anh thi trong mot CD cung ten la "Nua dem ngoai pho". Neu bay gio co CD cua Giang ngoc nua thi lai co co hoi de so sanh.
    Cam on truoc nhe.
    khuatbienhoa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này