1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUẤN VŨ - Vùng Trời Mang Tên Anh (# 4)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi VUATUANVU, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VUATUANVU

    VUATUANVU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0

    Tôi cũng đã đọc thấy đoạn đó!
    Ở đó còn có nhận định khác nữa là: "Tuấn Vũ nắm giữ ngôi vị số 1 nhiều năm rồi"!
    Tuy nhiên câu trên cần phải viết lại cho đúng là: "Không thể nào so sánh gà vịt với Phượng Hoàng được!"
    (Không hiểu sao lại cứ phải so sánh với TUẤN VŨ mới được nhỉ?! )

  2. MIC_21

    MIC_21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Sao chỗ MIC không vào được trang đó nhỉ? Click vào là tự động tắt thôi.
  3. VUATUANVU

    VUATUANVU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Ít hôm nữa ra Chợ Trời là mua được thôi!
    Những hình ảnh mới nhất của Tuấn Vũ luôn được cập nhật!
    Tối qua ông Doremi quẳng cho cái đĩa Video có Liên khúc ở ASIA 51đầu tiên, mấy bài còn lại thì cũ hết!
    Công nhận bọn sao chép đĩa lậu cũng rất thức thời!

  4. tv_fan

    tv_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Ngày Đầu Một Năm
    Sáng tác: Trần Thiện Thanh
    Trình bày: Tuấn Vũ

    Ngày đầu một năm, giữa tiền đồn heo hút xa xăm
    Có người lính trẻ, đón mùa xuân bằng phiên gác sớm
    Lại một lần xuân, đến miền xa cát đá khô cằn
    Chúc anh năm này, lập kỳ công trên bước đấu tranh
    Ngày đầu một năm, có mẹ già trông ngóng tin con
    Khấn nguyện đất trời, giúp bình yên thằng con biên giới
    Lòng già thầm mong, ước người con sẽ giống anh hùng
    Chúc cho năm này, lập đầu công con về thăm nhà
    ĐK:
    Ngày đầu một năm, chúc cho ngày non nước bình an
    Cho vợ đón chồng, mừng hoen đôi má
    Cho nhớ thương là giấc mộng dài đêm qua
    Ngày đầu một năm, có cô em đến trước sân đồn
    Mang thật nhiều quà cho chàng chiến binh
    Xin chúc cho tình thêm mặn mà keo sơn
    Ngày đầu một năm, có một nàng con gái qua sông
    Hái lộc trước chùa, ước tình yêu đẹp như hoa sớm
    Tình nồng đầu tiên, hứa triền miên nước lớn sông dài
    Chúc cho duyên đầu, vạn đời sau vẫn còn tươi màu.

    Ngày Đầu Một Năm - 320kbs
  5. caotuanvu

    caotuanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    bạn hạ thương đâu, đánh giá
    NẺO ĐƯỜNG KỶ NIỆM,
    nhạc phẩm này theo tớ chắc là tuyệt đỉnh công phu thời
    đỉnh cao của tuấn vũ, nếu ko tin các bạn nghe và đánh giá nhé
    còn tớ nghe đi nghe lạ 10000 lần ko chán
    tớ up lên cho các bạn cùng thưởng thức. nhạc chất lượng cao
    http://www.sendspace.com/file/12gatr
    NẺO ĐƯỜNG KỶ NIỆM

    buồn thì nhớ ko buồn thì lại vui mơ đêm kinh đô ngày đó,đã lâu rồi từ khi sông núi ngăn đôi nẻo phố, bước chân đi mà ko biết xuân qua đã mấy mùa.....
    đêm rừng sầu gợi thêm hôm tiễn đưa. ôi cuộc đời đổi thay như nắng mưa,mới ngày nào cắp sách đến trường tôi với anh, giờ vui đời lính.....
    hỏi bạn nhé ai mà cuộc đời ko ghi trong tim 1 hìng bóng mấy ai để lòng hoang vu lối tâm tư ngõ trống, lúc xa nhau thì mong nhắc tên nhau nghe ấm lòng, trăng nào đầy mà ko có lúc vơi,trên đường đời hợp tan như thế thôi trước giờ xa cách nhớ những ngày vui đã trôi, mai đã đi rồi..................
    một người đi... gió sương biết đâu nẻo tìm, người ở lại.. lòng hoang ,lạnh như chiều tím...
    công viên ơi... môi tôi ko ấm.. mắt em buồn..đài nô đêm trắng. đếm bước đi gót khua hè, dĩ vãng nghe về ,kỷ niệm lần đi.....................
    đành rằng nhớ thương cuộc đời học sinh hôm qua nay ko còn nữa, nếu khi gặp lại nhau đôi mắt em tôi ngẩn ngơ ,lét thư sinh giờđây đã phai mấy ai có ngờ, anh hỏi rằng ngày đi thương nhớ ai, tôi mỉm cười dù thương cũng thế thôi, nếu mà có nhớ thắm thiết đành câm nín thôi,
    mai đã xa rồi........
    http://www.sendspace.com/file/12gatr
  6. doll_soul

    doll_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Cao cầu cũng biết nghe nhạc nhỉ, khá khen Bản nhạc này mà không có Queen hát chính tông thì Tài lại rơi mất huyền thôi, phải không Chiasa
  7. caotuanvu

    caotuanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
  8. ha_thuong

    ha_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác cao, bài này phải gọi là "vô tiền khoáng hậu" bởi những ca từ đẹp đẽ của nó được vua thể hiện quá xuất sắc.
    Người viết đã hay người thể hiện còn hay hơn.
    "Nẻo đường kỷ niệm" em đã được nghe đến từ lâu, hồi đấy ông anh (ericsson) truyền đạt lại đầu tiên là những câu....công viên ơi... môi tôi ko ấm...mắt em buồn đại lộ đêm trăng... Nhưng cho đến gần đây thì em mới được nghe quả là tiếc nuối, chắc bác được nghe bài này lâu lắm rồi, em ko biết nó nằm trong CD nào và gồm những bài gì, cả tác giả nữa. ai biết thì chỉ giúp.
    Tuấn Vũ : đẳng cấp là mãi mãi
  9. caotuanvu

    caotuanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
  10. caotuanvu

    caotuanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này