1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUẤN VŨ - Vùng Trời Mang Tên Anh (# 4)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi VUATUANVU, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VUATUANVU

    VUATUANVU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Năm thì mười họa cũng viết được một bài hay buồn cười ....
    Cánh Chim Phượng Hoàng
  2. VUATUANVU

    VUATUANVU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt đối không được đâu!! [/b]
  3. VUATUANVU

    VUATUANVU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là một trong rất nhiều bài báo trong nước viết về Đại Ca TUẤN VŨ - Báo Thể Thao & Văn Hóa (Báo này rất có uy tín và chất lượng!).
    [​IMG]
    (Đọc những bài báo như thế này, chúng ta lại thấy tủi hổ cho những ông như Liên và Diệp chuyên bị báo chí nội địa và cả ngoài nước đập cho tơi bời! )
  4. VUATUANVU

    VUATUANVU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0

    Còn dưới đây là áp phích quảng bá cho một trong những buổi biểu diễn của Đại ca ở Hà Nội!
    Nhớ hồi đó, đang là sinh viên nghèo vượt khó, nhưng việc bỏ ra 100 K để mua vé vào coi thì không phải suy nghĩ!
    Hôm ấy, ngoài gặp Đại Ca và Giao Linh còn gặp em Thuý Hằng, đúng là cực xinh ...
    Sau khi phải chịu cực hình do bọn Tấn Minh, Ngọc Anh, Hoàng Thanh, .. gây ra thì đến phiên Giao Linh hát xong vài bài, thằng Châu Tuấn chạy ra giới thiệu: "Và ngay sau đây, quý vị sẽ được tận mắt nhìn thấy và nghe một giọng hát mà tiếng tăm của anh từ lâu đã lừng lẫy cả ngoài và trong nước! Đó chính là Nam Ca sĩ: TUẤN VŨ !!"
    Tiếng vỗ tay và tiếng la hét ầm ầm như sấm động, ... khác hẳn với không khí ngột ngạt từ đầu buổi ..
    Tuấn Vũ sau khi vứt mẩu thuốc đang hút dở trong cánh gà, nhanh nhẹn bước ra Sân khấu trong tiếng nhạc và pháo tay cùng kêu gọi, Tuấn Vũ "xin kính chào toàn thể cô bác anh chị em ...."!
    Tôi cảm thấy cực kỳ xúc động ... Tuấn Vũ bằng xương bằng thịt ở ngay trước mắt!
    Rất nhiều khán thính giả chạy bổ lên sân khấu để tặng hoa, nắm tay người Ca sĩ yêu mến, già có, trẻ có, và rất nhiều cô gái tuổi học trò hay sinh viên xin được chụp ảnh với Anh!
    Sau khoảng 10 phút thì Tuấn Vũ cũng bắt đầu được cất tiếng hát ...
    Hội trường như ngưng thở để nuốt từng lời ca.. và khi Tuấn Vũ hát xong một bài thì tiếng ồn ào lại nổi lên ...
    ......
    Sau khi kết thúc màn trình diễn tuyệt vời của mình, khán giả lại vậy lấy anh bên hành lang của Hội trường, tôi cũng kịp chụp ảnh với Anh, xin được số điện thoại (sau đó gọi thì Anh nói đang ở Quảng Ninh tiếp tục Show xuyên Việt) ...
    Người dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung đã đón nhận Người con lưu lạc trở về với một tình cảm sâu sắc không thể nói hết bằng lời ..!!

    [​IMG]
  5. doll_soul

    doll_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Buổi diễn này có mấy tiết mục Xiếc chọn lọc hay quá nhỉ
  6. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Tôi đề nghị, vào ngày sinh nhật Vua (16/12 tới) anh em ta tổ chức 1 buổi tiệc hoành tráng. Tiệc này sẽ diễn ra trước ĐẠI HỘI 7 vài ngày. Hy vọng ĐẠI HỘI 7 sẽ diễn ra trùng với dịp Noel, như vậy sẽ rất vui vì không khí vẫn còn đang tưng bừng, coi như Noel mừng Chúa sinh ra đời còn tiệc kia anh em ta mừng VUA sinh ra đời trước. Anh em thấy sao?
    Được masterall1211 sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 11/11/2006
  7. vuhoahung

    vuhoahung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Dạo TV hát ở nhà hát tuổi trẻ em cũng biết nhưng không có tiền nên ngậm ngùi đứng ngoài nghe bác ca bài " Ngẫu hứng Lý qua cầu " .... Nếu bây giờ bác có về VN thì dù phải đi đánh giầy cũng phải kiếm tiền nghe bác hát nhìn thấy bác thì đỡ ấm ức bấy lâu nay . Các bác nhà ta ai cũng có hình chụp chung với bác Tài, hoạch chí ít cũng có cover có chữ ký. Nghĩ lai buồn cho mình..hic

  8. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Không nên, không nên !!
    Rút kinh nghiệm lần tiểu yến vừa rồi, nhiều người ko rảnh rỗi để đi liên tục, mà làm tiệc gần nhau quá ăn cũng ko thấy ngon.
    Tôi nghĩ nên tổ chức ĐH #7 vào đúng ngày 16/12 -rơi vào thứ 7 (hoặc lui lại 1 ngày). Còn nếu tổ chức ĐH 7 đúng hạn 100 pages (khoảng cuối tháng 11) thì ngày đó làm gì đó nhỏ thôi.
    Mọi người thấy sao nhỉ ?
    [/quote]
  9. VUATUANVU

    VUATUANVU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    "Tinh thần" của cậu đã cao ngùn ngụt rồi ý nhỉ ?!
  10. VUATUANVU

    VUATUANVU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với quan điểm của anh Thành Cổ!
    Chúng ta sẽ tổ chức Đại Hội 7 cùng với Sinh Nhật Hoàng Thượng vào Chủ Nhật, 17.12.2006!
    Nếu 100 Trang kết thúc sớm hơn ngày 17 trước khoảng 10 thì sẽ có CAFE để tổng kết!
    [/b]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này