1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUẤN VŨ - Vùng Trời Mang Tên Anh (# 4)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi VUATUANVU, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VUATUANVU

    VUATUANVU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Vùng đất đó cằn cỗi bạc nhược lắm!
    Chiếm xong rồi thì phắn thôi!
    Tốt nhất quay về xây đắp Kinh Đô này thêm hùng mạnh!!

  2. conde

    conde Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.763
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày xưa nghe văng vẳng Tuấn Vũ có ca mấy câu: "...khi yêu nghe mộng đẹp trong vòng tay, có mấy ai ngờ chiều nay là đây...", giọng hát nhẹ nhàng chứ không ồm ồm như giờ, chú nào có bài này anh xin Anh khoái nghe mấy bản nhạc yêu đương do Tuấn Vũ hát
  3. VUATUANVU

    VUATUANVU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    "Hai kỷ niệm Một chuyến đi"!
    Ai đó Up lên giùm cái nha!!

  4. tuanquynh123

    tuanquynh123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    134
    Các Bác ơi em nghiện Tuấn Vũ nặng ngày xưa có nhiều nhưng bây giờ tìm mãi chả có hai bài sau vậy Bác nào có bài đêm lang thang và bài tiễn bước sang ngang cho em xin với em xin chân thành cám ơn các Bác
  5. VUATUANVU

    VUATUANVU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM LANG THANG:
  6. tuanquynh123

    tuanquynh123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    134
    Bác ơi hai dường linh này ngheỏ hết cả rồi bác làm ơn cho up lại được không ? em cám ơn bác trước nhé tiện thể bác cho em xin Tuấn vũ 2 hoa biển được không ? ở dưới em dạo này không ai nghe thể loại này nữa rồi lên em tìm mãi không được cái nào
  7. tv_fan

    tv_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
  8. huybaque

    huybaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn bác đã cho anh em thưởng thức lại những ca khúc bất hủ tưởng chừng đã bị tuyệt chủng từ bấy lâu nay.
    Một lần nữa xin cám ơn bác.
    Dạo này bận quá nên ịt có dịp viết bài được ,rất mong anh em thông cảm cho,mặc dầu vậy vẫn luôn theo chân diễn đàn không bỏ sót 1 trang nào cả.
    Chúc anh em vui vẻ và luôn hạnh phúc.
  9. tuanquynh123

    tuanquynh123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    134
    Em xin cám ơn bác
  10. tuanquynh123

    tuanquynh123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    134
    Các bác ơi các bác có biết bài có lời (khi tôi về nghẹn ngào trong nắng tưởng gặp mẹ tôi run run đúng đón con về nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời.....) là bài gì k? lâu quá em k nhớ bác nào có cho em xin và thêm mấy bài sau
    Chuyện mùa mưa trước
    Những ngày xưa thân ái
    Người yêu cô đơn
    Yêu một mình
    Tình kĩ nữ
    Kể chuyện trong đêm
    Hoa học trò
    Hận đồ bàn
    em cám ơn trứơc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này