1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tức giận buồn bực chuyện gì cứ vào đây mà xả nhé

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Dran, 27/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tức giận buồn bực chuyện gì cứ vào đây mà xả nhé

    Hehehhe làm cái topc này như 1 kiểu tâm sự nho nhỏ.Mọi người nói cho nhau niềm vui nõi bất hạnh(hy vọng là không có),sự tức giận hay tiếc nuối... Tất cả đều được đem ra chia sẻ ở đây.Ai đó nói với tôi rằng thành viên box mình chưa vươt qua cái ngưỡng những người cùng chung sở thích để trở thành những người bạn thật sự của nhau thì topic này phần nào giải quyết vấn đề đó...

    Dran
  2. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tức điên người,Tia chớp đen với bác hungho đâu,ra đây an ui r em cái nào huhuhuuhu.Dêm nay ngồi chiến Cm vừa kết thúc mùa giải 02-03 xong em ngồi hì hục hơn 2 tiếng mua cầu thủ.Bán bán, mua mua,kết quả là mua được mấy thằng chỉ số cao chót vót với giá rẻ mạt và 1 vài thằng cầu thủ nổi tiếng khác.Hic nhưng chưa kịp vui mừng thi bỗng nhiên màn hình computer của em đen xì huhuuhuhuuh chẳng hiểu sao mà đúng lúc hay ho như thế nó lại mất điện mới đau chứ.Cay lòi mắt,đến lúc vào lại được thì tìm ra mấy thằng lúc nãy đã khó rồi chứ chưa nghĩ đến chuyện mua nó về.Em cay qua mà tý cho cai cốc nước vào thẳng màn hình huhuhuhuhuhu.Tia chop den và bác hung ho khong biet co thau hieu cho long` em khong nua.Dau don quá đi thôi
    Dran
  3. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    tức cái gì nhỉ?
    hai chuyện em tức nhất trong tháng là:
    1. Tot-Liv 2-1
    2. Chẳng ai trong forum nói chuyện với em cả
    you'll never walk alone. bacause i'll walk with you in Liverpool
  4. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Oh !! Sao lại vậy ? Ít nhất là cũng có anh nè ! Mọi người chắc đi ọp lai chơi hết rùi sao em không đi chung cho vui!
    Tức gì nhỉ ? Chắc mấy ngày tết ăn uống lung tung nên thấy tức...bụng khó chịu quá. Phải tìm cách cho nó xẹp thôi !



    Above us only the sky !
  5. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    AQ cùng chú một chút cho nó đỡ bực mình.
    Theo anh thì có khi mất điện thế lại hóa hay. Mua mấy thằng đấy về không những mất một cục tiền chuyển nhượng mà lại còn hàng tuần phải trả lương cho chúng nó. Tốn kém phết đấy. Mà cứ cho là mua được về đi thì chắc gì chúng nó đã đá hay. Mà cứ cho là chúng nó đá hay đi thì cũng chắc gì phong độ đã được duy trì đều đặn. Mà cứ cho là phong độ được duy trì đều đặn đi thì chắc gì chúng nó đã không bị chấn thương. Mà cứ cho là không bị chấn thương đi thì chắc gì chúng nó đã không bị thẻ đỏ? Đúng không.
    Nhưng mà anh thấy hơi tiếc một điều là khi cầm cái cốc lên rồi chú lại quá thiếu quyết đóan. Lẽ phải hắt luôn mới đúng. Làm như thế có thể màn hình sẽ hỏng, nhưng bù lại thì chú sẽ có cơ hội được dùng màn hình mới, mấy bà đồng nát cũng kiếm được mấy hìu từ cái vỏ nhựa hỏng của màn hình, doanh thu của bọn bán máy tính cũng tăng thêm mấy triệu đồng trong tháng này, từ đấy mà mấy chú phòng thuế cũng sẽ thăn thêm được một khỏan để nộp vào ngân sách quốc gia, góp phần phát triển nền kinh tế quốc dân. Nói một cách khác, chỉ vì tiếc một món lợi nhỏ là cái màn hình mà chú đã tự làm cho mình mất đi một cơ hội hưởng thụ, làm cho một lọat người khác vô tình bị giảm thu nhập một cách oan ức, và gián tiếp cản trở vào quá trình hội nhập của nền kinh tế Việt Nam với nền kinh tế thế giới. Đúng là không thể chấp nhận được.
    Hung_ho
  6. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    bravo ...
    anh Hung_ho nói trí ní quá, sao mà thằng này lại không quyết đoán nhỉ? như thế có phải hay không nhỉ...
    Năm mới chẳng có chuyện gì buồn bực cả? có mỗi chuyện là ốm không đi chơi được đâu thôi.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bọn con trai! Chỉ có điện tử, tá lả với nói xấu con gái là giỏi!
    Too Deep And Too Far
  8. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    hic hic,phải cai cốc bình thường thì em cũng cho cả cốc lẫn màn hình teo rồi.Chết nỗi cái này của 1 người đặc biệt tặng em nên không ném đc.Em là em tiếc cái cốc chứ tiếc gì cái màn hình.Nhưng nếu theo AQ thi` người ta ma` biết em tiếc cái cốc của cô ấy mà làm bao nhiêu chuyện động trời đến như vậy thì chắc cảm động lắm anh hùng hổ nhỉ
    Dran
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cái cô amore này chẳng biết gì cả?
    Con trai mà không điện tử, cờ bạc, rượu chè và nói xấu con gái hoá ra là con gái hả? mà giả sử có thằng nào không có được cái thú trên thì chắc hồi bé ngã cây dăm ba lần roài...

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..."
  10. cunconkotinhyeu

    cunconkotinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hohho,tết nhất chẳng tức cái gì cả,tức làm gì cho mau già!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này