1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tức giận buồn bực chuyện gì cứ vào đây mà xả nhé

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Dran, 27/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Sao nhìn thằng cu Hanamichi đập bóng rổ trông ngứa mắt quá ! Đổi ảnh khác đi ! Nhìn vi tính đã loạn mắt rồi lại còn cái ảnh động nữa !
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
  2. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cách xưng hô nào cũng có mặt hay mặt dở của nó. Dùng ?oNỉ? với ?oNgộ? nghe giống phim chưởng nhưng lại e thêm tiếng nước ngoài vào làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt. Dùng ?oNgài? nghe trang trọng quý phái nhưng lại không thân mật. Dùng ?oĐồng Chí? thì rất phổ thông, rất dễ dùng nhưng trong một vài trường hợp lại thấy cứ như nào. Bà con ta hàng ngày những lúc thân mật như đi cấy, đi chợ thì toàn ?obác? với ?oem?, nhưng đến tối về, ra nhà văn hóa xã họp chi bộ để kiểm điểm đấu tố lẫn nhau, không khí nghẹt thở thì lại toàn dùng ?ođồng chí?. Còn dùng ?oCụ? nghe hơi quá date nhưng lại thân mật, lúc đi dự hội nghị nghe người ta đọc có sự tham gia của cụ hoangop, cụ bmw? thì quan khách cũng thấy nể hơn vài phần. Mà nhất là đi ăn cỗ thì bao giờ cũng được ngồi mâm trên. Nói tóm lại là để thống nhất được cách xưng hô thì còn phải đau đầu nhiều.
    Hung_ho
  3. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thôi tôi đồng ý với ý kiến của Ngài hung_ho, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi chúng ta có một cách xưng hô mà ta cho rằng đó là trịnh trọng nhất, Tiếng Việt phong phú cũng ở chỗ đó, thôi thì ta cứ loạn ngôn đi cho nó đa dạng các Ngài nhẩy??
  4. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    khục sự đời chẳng biết đâu mà lần,Mình tạo ra cái tôic này nhưng đây là lần đầu tiên vào đây với tâm trạng buồn chán,Sự đời là vậy và riêng đối với mình thì nó luôn đúng ít nhất là cho đến lúc này,Cứ vui đi con trai,mày tưởng 30 đã là tết rồi phải không con, hâhhha chưa tết đâu,mày tương mày cầm mày nắm được cơ hội phải không hêhhhêh nó sẽ tuột khỏi tay mày thôi.Trong nhưng hoàn cảnh này tôi lại 1 mình lang thang đến ổ lây bệnh điên(amore định nghĩa rock bụi vậy mà) chui vào 1 xó đốt thuốc và nghe fade to black.Hôm nay cũng vậy,chẳng khác chút nào.Sao cuộc đời lại luôn đùa giỡn với mình thế nhỉ.**** my life but i but me still alway wait one day you smile with me.
    Hơ đúng là co hiệu nghiệm thật viết ra được 1 chút mà thấy nhẹ cả người.hâhhhâhhha lại yêu đời,yêu chích chòe lại rồi
    I am the way, I am the light, I am the dark inside the night.
    I hear your hopes, I feel your dreams,
    and in the dark I hear your screams.
    Don't turn away, Just take my hand,
    and when we make our final stand.
    I'll be right there, I'll never leave
    and all I ask of you is believe.
    Dran.
  5. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Gerrard Houller ông nói gì đi chứ ? Về cái gì à ? Về 2 trận với Portsmouth đấy ? Không nói được à ? Vậy thì còn ở đây là gì nữa ?....go away !



    Above us only the sky !
  6. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối tồi tệ nhất trong các buổi tối tồi tê. Nghe tin của TC xong không còn chút tinh thần nào nữa. Đến lúc đọc kết qủ của Liv thì coi như sụp đổ hoàn toàn. Mong rằng sẽ sớm quen được với tình trạng này.
    Hung_ho
  7. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin được chia sẻ nỗi buồn này với ngài Hung_ho, có thể tình cảm của tôi dành cho Thể Công không được như ngài, nhưng cũng như bao nhiêu người khác tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày TC xuống hạng, cả Liv cũng vậy, hiện ngay lúc này đây tôi đang mong cho họ xuống hạng nốt đi, có thế thì mới thức tỉnh ra được, đá như vậy thì ước ao C1 làm cái gì, vào rừng mơ bắt con tưởng bở sao??? người ta khi thất bại lần đầu sẽ cố gắng gượng dậy ở lần sau, vậy mà đây lần sau lại tồi tệ hơn lần trước. Đã từ lâu tôi thấy Houllier huấn luyện quá tệ rồi, nhưng mình có phải ông bầu đâu, ước gì mình là Abrahamovic, tôi sẽ mua ngay Liv và tự mình huấn luyện!!!
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    TC có thể xuống hạng nhưng Liv thì không bao giờ , tôi không thích bất kỳ ai so sánh TC với Liv
    Bị loại khỏi FA chưa phải là sụp đổ , chúng ta còn có cup C3 để hy vọng và một chiếc vé tham dự Champions league , hoàn toàn có thể .
    Đừng bi quan thế và cũng làm ơn đừng đánh đồng TC với Liv nhé , tôi không muốn nghe bất kỳ ai so sánh TC với Liv cả , đơn giản vì tôi quá yêu Liv và quá ghét TC .
    Bác mong xuống hạng để tỉnh giấc hay để chìm luôn , thử hình dung xem nếu Liv xuống hạng thì những cái tên như Owen , Gerrard , Kewell sẽ đi đâu . Hy vọng không phải là sang MU chứ .
         
    Rồi mai này, ừ mai này đâySẽ có người nâng cho em từng bướcDạy cho em biết đặt niềm tin vào phía trướcVào con người vào sức mạnh của tình yêuDù người ấy có mạnh mẽ biết bao nhiêuBiết nhường nhịn , nuông chiều, nâng niu khi em ngãDù người ấy sau này biết làm tất cảEm vẫn buồn vì người đó không phải là anh
  9. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thật cảm ơn em Owen đã có một niềm tin với Liv như vậy, quả thật không nên bi quan, chúng ta không làm được gì cho đội bóng mà ta yêu quý ngoài tình cảm dành cho họ, hãy động viên ủng hộ họ và đi cùng họ trên mọi nẻo đường, tôi tin Liv sẽ trở lại ngôi vị số 1 nước Anh! Tôi cũng không có ý định so sánh Liv với TC vì thực sự không thể so sánh được, hai đất nước xa xôi, những con người và hai nền bóng đá khác hẳn nhau nhưng giữa họ có điểm chung: đều là những đội bóng mà tôi yêu thích. Tại sao tôi thích Thể Công à? họ là những người lính đấy bạn ạ, họ là đội bóng duy nhất ở cái giải hạng nhất này không lai căng đen vàng lộn xộn, và còn nữa tôi cũng đã từng ngồi dưới mái trường quân đội, những người thầy tôi trên vai sáng quân hàm (quân đội chứ không phải lũ cướp ngày CA đâu nhé), tấm thẻ sinh viên mà tôi còn giữ cũng đỏ thắm như màu áo Liv và TC này, cuối cùng nếu bạn ghét TC đến vậy làm ơn đừng nói trước mặt tôi nha!!!
  10. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    híc híc quả là chia buồn với mấy fans của Thể Công .Thay mặt chị Owen xin lỗi các bác ,bực qua nên hơi nóng mong các bác bỏ qua ha
    Tin buồn nối tiếp tin buồn trong trận gặp Black Burn chúng ta lại mất thêm Florent Sinama-Pongolle .Không hiểu tụi Blackburn có phải là thú vật không hay nữa .Hết thằng Neil khốn nạn rồi bây giờ lại thêm thằng Michael Taylor nữa .Đây chỉ là một trận đấu Reserves thế mà thằng điên này nỡ phi thẳng 2 chân vào một cậu bé mới 18 tuổi đến nỗi các bác sĩ tưởng rằng Sinama đã gãy chân phải rồi .Thử hỏi xem nếu lỡ Sinama chấm dứt sự nghiệp thì thằng này có gì để mà nói không chứ
    Blackburn có oán hận gì với liv mà liên tục không tha cho các cầu thủ của liv như vậy ?Bực không chịu được
    Thank you for loving me
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này