1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tức giận buồn bực chuyện gì cứ vào đây mà xả nhé

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Dran, 27/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi you nhé
    Nói thật là bấy lâu mình không thích TC lắm ( vì mình là Fan của SLNA mà , cũng như MU và Liv vậy ) , nên hơi bức xúc hihì...
    Nhưng từ khi đọc bài viết của you , mình mới thấy fan của TC thật đáng yêu ... , ấy cho tớ xin lỗi nhé ! ( không biết ấy bao nhiêu tuổi nên tạm thời xưng hô vậy nhé ) .
    To anh hung_ho : Xin lỗi anh nữa nhé ! hì hì


         
    Rồi mai này, ừ mai này đâySẽ có người nâng cho em từng bướcDạy cho em biết đặt niềm tin vào phía trướcVào con người vào sức mạnh của tình yêuDù người ấy có mạnh mẽ biết bao nhiêuBiết nhường nhịn , nuông chiều, nâng niu khi em ngãDù người ấy sau này biết làm tất cảEm vẫn buồn vì người đó không phải là anh
  2. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt Ngài Hung_ho bỏ qua cho em Owen nhé, tối qua đi SN Dran về ngài vẫn còn tranh thủ lên mạng cơ à?
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Quả là một tin rất buồn... Chắc chúng ta còn nhớ đến chấn thương của Carragher hồi đầu mùa giải... Bây giờ lại đến Sinama, cũng vừa được nghe tin này, không ngờ bọn nó lại khốn nạn đến vậy... Như kiều này trong loạt trận lượt về phải giã cho bọn nó vài trái bù lại thôi.
    Ha ha ha, mọi người không biết là em Owen ghét TC lắm hả? Nhưng mà Owen ơi, mặc dù có một vài Fans TC quả thật không biết điều nhưng mà đó không phải là những Fans thực sự mà chỉ là một lũ theo đóm ăn tàn mà thôi... Đừng có giận lây những người vô tội em ạ....
  4. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Bực tức là cảm giác sau khi xem Liv- Ports đá !
    Căm thù bọn Pompey !! Căm thù ai đã làm Liv thua , nói thật là cũng cảm thấy căm thù Owen ( xin lỗi, có động chạm đến ai thì cho thứ lỗi !) !! Pompey sẽ phải trả giá cho sự trèo cao của họ ! Rồi Pompey sẽ phải xuống hạng thôi, ko biết lượng sức mình , ko biết đâu là chiến trường thật sự của mình ! Thử hỏi, họ thắng Liv như vậy nhưng liệu có thể vô địch F.A Cup được không ? Họ vượt qua Liv bằng nỗ lực , cố gắng nhưng liệu họ có thể làm được điều ấy với Arsenal và M.U không ??
    Cả Liv nữa, nếu cứ đá như vậy thì dù thắng Portsmouth thì cũng đừng hòng vượt qua Arsenal và M.U để sờ tay vào cái cúp F.A !! Houllier ! Đừng có biện hộ như vậy, tốt nhất là ông nên ra đi là vừa !
    Nguyền rủa Pompey ! Chúng bay rồi sẽ xuống hạng vì đã dám chiến thắng Liverpool của ta ! Để rồi xem, ta rủa ai thì ứng nghiệm lắm !
    ( Xem xong mà chỉ muốn đập T.V đi ! Nếu được đập thì sẽ đập đấy !!.........)
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
  5. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Cũng thật là bực lắm nhưng nhờ topic này mà mọi người có thể chia sẽ được cái tức, giờ có thể tạm quên bằng trận Bayern - Real đêm nay



    Above us only the sky !
  6. RKday

    RKday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, sao không đập đi ! Nếu đập được , tôi sẽ vote cho bác 5 * luôn !!
  7. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ngoài mấy tin buồn về bóng đá thì hôm nay còn phải gặp thêm một chuyện củ chuối nữa đó là internet card của bọn FPT tăng giá (190k mới mua được cái thẻ 200), lại còn hàng ngày không có một phút free nào như trước đây. Lúc nghe ku bán hàng nói không có hình thức khuyến mại nào hết thấy bực cả mình. Chả nhẽ lúc đấy lại đổi lại để lấy thẻ của VNN.
    Hung_ho
  8. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    khục 1 ngày tệ hại.Chán nản buồn bực vì nhiều chuyện.Thành viên Rock bụi lại đầy đủ rồi.Hôm nay định ra làm vài cốc rượu để về ngủ cho dễ thì gặp 1 đống.Chẳng thiếu thằng nào cả,kể cả chú hải **** bạn em Amore,thế là vừa uống rưọu vừa giặt giũ đến tối mịt mới về.Đôi lúc thấy ghét RB nhưng có những lúc nếu không có nó thì mình cũng chẳng biết đi đâu.ngồi nhà thì nghĩ ngợi linh tinh.Ra đường thì chẳng biết đi đâu về đâu.Đôi lúc nó không còn là quán cafe giải khát bình thường nữa mà đã trở thành chỗ dựa tinh thần,và giải toả bức xúc chẳng kém gì cái topic này.Cang ngày khoảng cách càng nới xa hơn,mà đâu có phải do mình,chăng hiểu đcj nữa,giá như có 1 ai đó cho mình đcj lời khuyen lúc này nhỉ.Mấy ngày nữa là anh đi thực tập rồi.Sẽ không được gặp em trong một thời gian dài.Chắc chắn anh sẽ nhớ em lắm đấy.Có lẽ từ bi giờ đến lúc đi cũng sẽ không gặp được em(Tại sao nhỉ có lẽ chỉ có em trả lời được thôi chích choè nhỉ) thôi vậy,anh cũng không rủ em đi đâu nữa,để khỏi mất công em từ chối,buồn cười thật anh đang có cảm giác những vụ xử lý cây si mà em đã từng kể cho anh nghe đang được áp dụng với anh.Có khi xa nhau 1 thời gian cũng hay,để cả hai cùng kiểm tra tình cảm của mình đến đâu.Hy vọng mọi chuyên sẽ có kết quả tốt và đừng quá lâu kẻo tim anh lại nát tan chích choè à.Anh có thể đợi em bao lâu cũng được nhưng đừng lẩn tránh anh nhé.Thời gian qua anh rất hạnh phúc và anh sẽ làm mọi thứ để giữ được niềm hạnh phúc đó bên mình.Yêu em nhiều...
    I am the way, I am the light, I am the dark inside the night.
    I hear your hopes, I feel your dreams,
    and in the dark I hear your screams.
    Don't turn away, Just take my hand,
    and when we make our final stand.
    I'll be right there, I'll never leave
    and all I ask of you is believe.
    Dran.
  9. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, không ngờ chú Dran lại si tình đến thế, có một lời khuyên nho nhỏ... đừng bao giờ hoàn toàn tin vào con gái, họ nguy hiểm lắm và đáng sợ hơn là chúng ta tưởng tượng... Mình đang hình dung xem Chích Choè là ai mà làm ông bạn Dran của mình phải khổ sở thế nhỉ... Nếu cô bạn đó thích bóng đá thì hay quá nhỉ? và càng hay hơn nếu thích LFC, như thế thì chúng ta dễ dàng truyền đạo hơn...
    Thôi Dran cứ yên tâm đi thực tập hơn 1 tháng ở một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó đi.... Vĩnh biệt tình yêu của Dran... Đến khi hết hạn trở về cũng là lúc nhận được tấm thiệp đám cưới của Chích Choè ha ha ha... Nói thế cho zui thôi, Dran đừng tưởng thật mà lao vào con đường rượu chè thì toi.... Hãy tin tưởng ở tình cảm của mình chứ, đúng không?
                         This is Anfield
                                 [​IMG]
  10. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Hmmmm...mmm
    Đề nghị anh không được vơ đũa cả nắm nhé
         
    Rồi mai này, ừ mai này đâySẽ có người nâng cho em từng bướcDạy cho em biết đặt niềm tin vào phía trướcVào con người vào sức mạnh của tình yêuDù người ấy có mạnh mẽ biết bao nhiêuBiết nhường nhịn , nuông chiều, nâng niu khi em ngãDù người ấy sau này biết làm tất cảEm vẫn buồn vì người đó không phải là anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này