1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tức giận buồn bực chuyện gì cứ vào đây mà xả nhé

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Dran, 27/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chú Dran nghe uỷ mị sướt mướt quá, tôi cứ tưởng box mình có thêm chuyên mục bình luận phim èo uột của Hàn Quốc!! (xin lỗi bạn nào thích phim HQ nhé)
  2. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình không có những buồn bực để xả vào đây nhỉ.
    Ghét thật.
    Tối lại được đá bóng rồi. Mà sao hôm nay trời lạnh thế không biết. Hết đông rồi còn gì.
    Nothing to say at all.
  3. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0

    Đâu có khổ gì đâu ,mọi chuyện rồi sẽ lại ổn cả thôi.Đôi lúc cũng phải có sóng gió tý chút thì mới thực sự hiểu nhau.Chứ lúc nào cũng chỉ vui vẻ,cười nói thì sao hiểu hết con ngưòi thật của nhau được.
    I am the way, I am the light, I am the dark inside the night.
    I hear your hopes, I feel your dreams,
    and in the dark I hear your screams.
    Don't turn away, Just take my hand,
    and when we make our final stand.
    I'll be right there, I'll never leave
    and all I ask of you is believe.
    Dran.
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    oh yes..! đây mới là con người thật của hắn chứ, nói thật nha bây giờ nghe những lời uỷ mị cũng thấy chán chán... tự dưng cuộc đời đầy rẫy niềm vui thế này mà phải bó buộc mình vào những điều như thế có phải là khổ không, là vô nghĩa không?
  5. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    So ****ing what! mấy ngày hôm nay chẳng có cái gì ra hồn cả.Thể công thế là toi rồi.Mấy hôm nay có hứng uống rưọu thì bọn bạn chết chui đâu hết rồi ý nhỉ,box ta thì quá lành mạnh chẳng kiếm được ai làm bạn nhậu cả.Hic kiểu này đến phải đầu độc 1 chú thôi.khục ứng cử viên sáng giá là cụ hùng hổ.Nhìn cụ em thấy có tiềm năng lắm,hehhehe được cái cũng hay cả nể ít từ chối anh em điều gì.Cụ hùng hổ hôm nào cụ với em làm xị rưọu bàn chuyện nhân tình thế thái nhé.Ai muốn tham gia thì đăng ký nhé
    I am the way, I am the light, I am the dark inside the night.
    I hear your hopes, I feel your dreams,
    and in the dark I hear your screams.
    Don't turn away, Just take my hand,
    and when we make our final stand.
    I'll be right there, I'll never leave
    and all I ask of you is believe.
    Dran.
  6. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    thế là hết rồi, khà khà, may ra có thêm chú Dalanh cùng thằng Tiachopden đang phêu bạt nơi nào chẳng biết....
  7. cunconkotinhyeu

    cunconkotinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hic,anh dran này,lại tụ tập thành một hội bợm rượu ở box này à,dẹp,dẹp ngay cho em nhờ với.Cẩn thận lại phải đưa hết đi bệnh viện mất thôi.
  8. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    sao không thấy cụ hùng hổ noí năng gì nhỉ,hay sợ qua rồi hả nonhon.Trông hầm hố như thế cơ mà bác hưng nhỉ hahhahhahha
    I am the way, I am the light, I am the dark inside the night.
    I hear your hopes, I feel your dreams,
    and in the dark I hear your screams.
    Don't turn away, Just take my hand,
    and when we make our final stand.
    I'll be right there, I'll never leave
    and all I ask of you is believe.
    Dran.
  9. cunconkotinhyeu

    cunconkotinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá đi mất thôi!Bắt đầu có chuyện rồi đấy!Biết ngay mà thể nào cũng thế.
  10. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Buồn quá thôi, chẳng nói gì được nữa. Liv đã không thắng như chúng ta mong đợi! Nhưng thôi, dù sao cũng có 1 bữa ăn đá bóng " ngon lành" !!! Mấy phút cuối cùng là "ngon" nhất, nuốt nước bọt cứ ừng ực ấy, có lẽ là vì "nghẹn" !!!
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này