1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tức giận buồn bực chuyện gì cứ vào đây mà xả nhé

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Dran, 27/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Trước cửa vào box TCFC có một dòng chữ thế này: ?oHỡi kẻ lạ mặt, ở đây dùng nước lọc là phạm pháp. Nếu là người không biết uống rượu, ngươi sẽ chết khát.? Không hiểu sao một người như Dran, vừa thích tu rượu, vừa thích TC lại vẫn chưa ra nhập TCFC. Nếu như Ai cập có Kim Tự Tháp, Trung Quốc có Vạn Lý trường Thành để khoe với thế giới thì TCFC cũng có rượu bia để tự hào. Hai thứ đó từ lâu đã trở thành những biểu tượng phi vật thể của nền văn hóa TC. Chúng đã đi vào đời sống sinh họat lao động hàng ngày,vào sách vở, vào thi ca của box. Chel học sỹ khi còn trẻ đã từng viết:
    Xin đừng quên nhé ai ơi.
    Thể Công ta mãi sáng ngời rượu bia.
    Hay như captain của TCFC là Dvha, ở ngay trong đọan mở đầu của bản tuyên ngôn thành lập box đã khẳng định cho cả thế giới biết tầm quan trọng của rượu bia với TCFC bằng bốn câu thơ:
    Nếu một ngày không rượu không bia.
    Thì Thể Công sẽ chỉ là thể dục.
    Đả bia đài bao người ngã gục.
    Mà vẫn kêu hòai hai tiếng H..uệ ơi.
    Chú thích: ?oHuệ ơi? ở đây xuất phát từ tích các thành viên của TCFC mỗi lần say đều úp mặt vào góc tường kêu u..ụ..huệệ?
    Hy vọng đọc đến đây chú Dran sẽ biết phải tìm hàng ở đâu. Goodluck.
    Hung_ho
  2. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các quan chức có trách nhiệm sử dụng biện pháp mạnh, chứ ai lại để tình trạng quảng cáo bia rượu tràn lan thế này...... Ai cũng như chú Dran thì Heineiken được nhờ......
    We are Liverpudlians
  3. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    vỏ quýt dày có móng tay nhọn,cao nhân tắc hữu cao nhân trị hahhahha em tự biết lượng sức mình,chiến đấu với mấy ông rocker đã là mệt lắm rồi bi giờ lại thêm mấy anh ở TC nữa thì đời em thành cát bịu mất.Sao mọi người cứ nghĩ dran sẽ lao vào con đường rượu chè thế nhỉ.Trước đây chưa có chuyện buồn thì dran cũng đã uống rưọu rồi,nói cho đúng hơn là khi nào vui thì uống.Đối với dran uống rượu không phải là để giải sầu mà chỉ là 1 cách thức để tìm niềm vui thôi.Những lúc mà chẳng tìm đâu ra 1 niềm vui nào nữa thì dran khoái ngồi cùng ai đó đôi khi mỗi thằng chỉ uống 1 chén mà mất 3,4 chục tiền mồi cũng chẳng sao cả.Miễn là có chén rươu đưa đẩy câu chuyện.Dù ít dù nhiều rượu cũng không phải là nước lã,đàn ông khi có chén rượu vào sẽ tâm sự thật lòng mình hơn.Lúc đó sĩ diện không còn chỗ,chỉ còn bạn và ta thôi,ấm ức điều gì,cay cú điều gì,thất bại hay cay đắng cứ kể hết ra cho nhẹ nỗi lòng.Đôi khi cao hứng làm thêm vài bài ca nữa thế là cả hai hiểu nhau hơn,thân nhau hơn,đêm đó về ngủ ngon hơn.Vậy đó,rượu với dran là thế đó,chẳng bao giờ dran mang nó ra để chôn lấp hay lảng tránh sự thật đang xảy ra với mình.Nếu buồn hay thất vọng điều gì đó thì cũng không bao giờ mang rượu ra đê chông lấp đời mình.Vấp váp ư,đỏ vỡ ư,thất vọng ư,khục chuyện nhỏ thôi,hãy coi nó như 1 phần của cuộc chơi.Dám làm dám chịu.Kể cả chích choè cũng thế,em không phải là người đầu tiên,và chắc chắn cũng không phải người cuối cùng làm anh buồn.Chuyện của chúng mình cũng chưa chắc đã đi đến đâu.Nhưng hiện giờ anh hạnh phúc khi có em,còn đến khi nào em làm khổ anh,làm anh buồn thì anh cũng chấp nhận như 1 điều tất nhiên thôi.Và nếu có cơ hội quay ngược thời gian thì anh cũng vẫn chọn em.Chủ đề rượu bia đến đây là chấm dứt.Box mình toàn người lành mạnh như thế là tốt,dran sẽ không bao giờ đả động đến chuyện này nữa đâu.(có khi người nghe câu này sướng nhất là cụ hùng hổ nhỉ ) còn chuyện đăng ký vào thể công,từ trươc khi em vào box mình em vẫn yêu liv,và nếu không vào chắc cũng chẳng có gì thay đổi.Thể công cũng thế,nó là tuổi thơ của em với những lần đi xem cung ông già,quan điểm của em là vào box nào thì không chỉ đọc bài.Đăng ký thành viên là phải đóng góp 1 phần để xây dựng box đó tốt hơn.Thời gian thì chỉ có hạn,chót vào box mình trước rồi thì thôi TC vậy.Có cụ hung hổ ở đấy rồi,có thông tin gì cơ mật cụ về nhay em 1 cái ~IHIH~IH~IH> thế cụ nhé .
    I am the way, I am the light, I am the dark inside the night.
    I hear your hopes, I feel your dreams,
    and in the dark I hear your screams.
    Don't turn away, Just take my hand,
    and when we make our final stand.
    I'll be right there, I'll never leave
    and all I ask of you is believe.
    Dran.
  4. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    He ni ken mà được nhờ đã phúc ! Chỉ sợ là chỉ mấy nhà buôn rượu cồn là lãi nặng thôi ! Cũng tốt đấy, say tuý luý rồi thì đội nhà có thua cũng chẳng biết mà buồn >... . Dù sao cũng chúc mừng Thể Công đã trở lại cuộc đua vô địch ở ...giải hạng nhất !!!
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
  5. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Bực thật, chức năng mod tự nhiên ko còn hiệu lực nữa rồi , chán thế ko biết.
    Love Of My Life

  6. bongkhocnhe

    bongkhocnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chán ấy thế,chán luôn cả tớ nữa.Tự dưng đi thương nhớ người dưng.Chẳng hiểu là làm sao,ấy tự dưng làm cho tớ phải đợi trên mạng.Tớ bực mình ấy thành ra ghét ấy luôn,ấy bận cũng chẳng thèm nói cho tớ 1 câu,mùng 8/3 chẳng 1 lời chúc mừng,đến mail cũng chẳng thèm trả lời tớ,hic hic!
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    khà khà, chú VXH sao thế, sao lại mất quyền mod anh vẫn thấy tên chú trong ban quản trị cơ mà.. chắc lâu không online lên vị mấy chú Admin cắt bỏ rồi... gửi mess xin lại đi.
    Quả thật thấy mọi người cứ chán nản như thế thì buồn quá, phải làm gì cho vui lên chứ....
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  8. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Sao nghe câu này quen quen nhỉ ? . Hết Lưu Bị cầu Khổng Minh đến tiếng thét Trương Phi bây giờ lại chuyển sang cao bồi miền Viễn Tây với Lucky Luke . Bái phục cụ Hung_ho
    Được hoangop sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 12/03/2004
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Quả thật dạo này con người thay đổi quá, không phải là chính mình nữa. Hôm nọ lên mạng thì sang box BK chửi bới om xòm, bây giờ thì về box LFC của mình post bài cũng linh tinh, nhiều bài chẳng có ý nghĩa gì nữa. Không biết lên mạng để làm cái gì nữa, nhiều khi quyết định không lên nữa bởi chẳng biết viết cái gì thế rồi vẫn quyết định lên để xem mọi người viết ra sao rồi a dua... thất vọng về bản thân.
    Xin có lời xin lỗi đến những người đã lập ra topic nơi mà tôi đã phá hoại nhiều hơn là đóng góp cho nó... Không biết các bạn có đọc được những dòng này hay không nhưng thực sự là mong mọi người bỏ qua cho.
    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 12/03/2004
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì thấy cái box này đang bị chững lại..
    Chả biết phải sắp xếp thế nào nữa.. giờ có ai chê thì cũng chịu thôi. Toàn topic chán...

     Love is old love is new
    Love is all love is You
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này