1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tức giận buồn bực chuyện gì cứ vào đây mà xả nhé

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Dran, 27/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Vui quá
    Nothing to say at all.
  2. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    ặ tỏằâc giỏưn buỏằ"n bỏằc gơ mỏằ>i 'ặỏằÊc xỏÊ vào 'Ây thôi chỏằâ,vui quĂ câng phỏÊi thât lên cho mỏằi ngặỏằi biỏt vỏằ>i à!Biỏt thỏ 'ỏằf lỏĐn sau mơnh câng vào thât lên ôi vui quĂ!
    TrỏĐn Thanh TÂm
  3. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu chuyện buồn vẫn còn đây,nhưng rồi tự dưng cảm thấy hình như mọi chuyện bắt đầu qua đi rồi đấy,chắc là tự hiểu đúng ko nhỉ!
    Trần Thanh Tâm
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Khà khà, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai mà...
    Vui quá cũng chết mà buồn quá cũng chết, không vui không buồn thì cũng toi... Nói chung là đằng nào cũng chết, thế thì thà cười thật to cho người khác vui lây có phải hơn là than vãn không?
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bác đến với box Liverpool!
    "Khi bạn là cổ động viên của Liverpool, bạn lúc nào cũng có hàng nghìn người ủng hộ quanh mình... " - Bill Shankly
    Too Deep And Too Far
  6. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay lên mạng chat,thấy nó sao sao ấy,giận dỗi bực tức,chẳng hiếu sao nữa,biết thế chẳng hẹn có hay ko,một mình mình biết!Vô lý nhỉ,mình thật vô lý!
    Trần Thanh Tâm
  7. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    hu hu hu, tức quá, anh nonhon bảo em đợi 3 năm để anh ấy đi .............tập thể hình, thế mà.........huhuhu, chỉ một tháng thoát khỏi tầm quản lý để đi thực tập.............anh ấy đã bị sét đánh.........oái oái..........chết em mất thôi............biết trút bực tức này vào đâu bây giờ..........
    We are Liverpudlians
  8. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi chị Mid ơi,tiếng sét ái tình là khổ nhất rồi,thế có chết người ko cơ chứ,chị làm gì mà thả lỏng anh nonhon thế,để anh bay nhảy như thế,bây giờ thì làm thế nào đây,khốn khổ cho chị của tôi,tin anh ấy lắm cơ.
    Hay chị cũng làm một quả tiếng sét ái tình đi cho anh ấy biết tay,chiến đấu đến cùng chị ạ!
    Trần Thanh Tâm
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Ra khỏi phòng thi bước chân như từ trên trời rơi xuống... Hụt hẫng! Đầu óc quay cuồng, các khái niệm lẫn lộn, học đến nát các câu hỏi thế mà lúc đọc đề chữ bay đâu hết... coupon rate - systematic risk - diversifiable - term of structure --- các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực tài chính ấy hômnay đã cho tớ một vố... thi lại nằm chắc trong tay!
    Chán, lang thang suốt từ chiều...
    Too Deep And Too Far
  10. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Em biết nếu cố gắng em sẽ quên được anh ...nhưng vì sao em không cố gắng ? bởi vì em không muốn quên ....
         Trong câu thơ của anh ...
          Em không có mặt
          Câu thơ hát về ....
          Một thời yêu đương tha thiết
          Em đâu buồn.....
          Mà chỉ tiếc...
          Anh không đi hết ...
         Những ngày đắm say....
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này