1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tức giận buồn bực chuyện gì cứ vào đây mà xả nhé

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Dran, 27/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Biết ko hôm nay tớ lên mạng ko thấy ấy,hơi buồn 1 chút,tớ bị mẹ mắng vì cái tội ko chịu ăn.Mà ấy ơi nói nghe nè,có một người bạn bảo với tớ rằng chat chit trên mạng chỉ là những lời nói gió bay thôi,đúng ko hả ấy,nếu như thế thì hơi đáng sợ!
    Trần Thanh Tâm
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thế là thế nào? Thôi đừng buồn Migem à. Nhân chứng sống đêm bãi biển Đồ Sơn dạo nọ còn đây. Anh ấy ko thể thoát khỏi tay bà thế được đâu. Hm.. nhưng có chuyện gì thế nhỉ? Kể đi nào!!
    Too Deep And Too Far
  3. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đúng là gặp quá nhiều chuyện dở hơi thật. Ở cơ quan có mỗi cái việc cỏn con mà ì ạch cả tuần vẫn chưa xong., toàn bị tắc bởi những lý do củ chuối. Đi xem đá bóng thì bị mấy thằng bạn mỉa vía mày là vía ôn thần, cổ vũ đội nào là đội đấy đá như phưn. Nghe chúng nó nói cũng thấy hơi hoang mang, TC thì 99,9% là xuống hạng năm nay, Liv thì đá bóng như đeo chì ở chân. Mà không chỉ có vậy, ở nhà có mỗi cái bóng đèn tuýp mà sửa đến toát mồ hôi mà vẫn không được, lúc gọi thợ đến thì nó chỉ chọc nhẹ cái tô vít vào đã sáng choang ngay. Hay cái vía mình nó là ôn thần thật.
    Hung_ho
  4. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc... thời buổi này giá trị đảo lộn hết cả, đến cái đèn tuýp mà cũng phải gọi thợ sao cơ đồng chí hững_hờ???? lần sau chịu khó thắp nến nhé rồi nhờ anh em trong box đến sửa cho...
  5. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí ấy chỉ hùng hổ khi gặp các em thôi ..còn mấy cái khoản đèn đóm thì hững hờ lắm.



    Above us only the sky !
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào hôm nọ bố mình cứ bắt mình lắp bằng đupwcj cái bóng tuýp trong cái phòng đọc của cụ.. hic hic...
    Too Deep And Too Far
  7. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Thì chính vì chỉ bởi có mỗi cái đèn tuýp mà cũng phải gọi thợ nên mới bực mình, chứ nếu tự mình mà sửa đưụơc thì đã chả post được chuyện đấy vào topic này. Mà tôi nghĩ dù sao gọi thợ vẫn nhanh hơn, chứ thắp nến rồi chờ đến lúc anh em đến thì tôi sợ tiền nến cũng đủ để mua mấy cái đèn mới rồi.
    Đồng chí Hoangop nhận xét đúng rồi đấy. Chứ tôi đây mà lại hùng hổ với đèn đóm để rồi lại hững hờ khi gặp các em thì có mà toi à. Từ bé đến lớn đã ngã cây lần nào đâu.
    Trưa nay đang ngồi ăn thì thấy TV nói Liverpool đã thắng và vươn lên đứng thứ 4 sướng quá tí thì nghẹn. Trận gặp Bolton vòng trước cả đội đá như phủi sân mùng 10 nên chẳng còn chút lòng tin nào. Nói thật là trước trận đấu dù rất to mồm, nhưng trong lòng vẫn nghĩ cùng lắm là chỉ hòa, lại càng không nghĩ là Owen có thể ghi bàn. Ai ngờ kết quả lại quá tuyệt vời. Mà chuối thật, những trận nào mình tin chắc là thắng thì lại toàn hòa với thua, còn những trận nghĩ là thua chắc rồi thì tự nhiên lại thắng. Thế mới tài. Chủ nhật này TC sẽ gặp HAGL, đang nghĩ là TC sẽ thua đây.
    Hung_ho
  8. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0

    Kể được thì đã tốt. Chiều chủ nhật, nhận được mật báo là anh Nonhon đi chat với..........bồ lúc 2h chiều, em vội vàng có mặt ở hàng net cách nhà gần 1 cây số để bắt quả tang, và đúng thật, với nick nonhon67 quen thuộc, anh Hưng đã available cái mặt vàng sáng choang để chuẩn bị cho cuộc hẹn hò mới. Sau một hồi lục vấn với nick giả, em vẫn không nắm được chi tiết nào bởi anh này nội công quá thâm hậu, không hở ra một tí tẹo nào, sau một hồi bị quay như chong chóng (và em cũng bã cả bọt mép) anh đánh bài alê chuồn, mà em cố giữ lại không được, bằng đủ bài như: em ra khỏi box đây, em đi tự tử bằng .............ăn phở gà, bún ngan, bánh mỳ trứng nhưng cũng không ăn thua. Tình hình là Va lơn tai này em đắp chăn ngủ kĩ rồi.
    We are Liverpudlians
  9. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng chẳng thấy tức giận gì nhưng chỉ cảm thấy hơi thất vọng một chút thôi!
    Trần Thanh Tâm
  10. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chị mid nghe có vẻ bí hiểm quá nhỉ,thế vẫn chưa có tình hình gì à.Khổ quá cơ,thế là công toi đi rình mà người ta đánh bài chuồn à!
    Trần Thanh Tâm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này