1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tức giận buồn bực chuyện gì cứ vào đây mà xả nhé

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Dran, 27/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là những ngày chủ nhật u ám như vừa rồi đã trở nên quá quen thuộc với hung_ho này. Nếu may mắn có được buổi chiều nào tươi tắn hơn được một chút khi TC thắng thì ngay lập tức tối đó dông bão lại kéo về với kết quả tồi tệ của LVP và ngược lại. Những ngày nào mà xảy ra được kỳ tích cả 2 đội cùng thắng thì đều được coi là ngày lịch sử, còn chấn động địa cầu hơn cả Điện Biên Phủ. Chiều qua ra sân không thể ngồi cạnh chú em Dran được vì đã hẹn trước với mấy thằng bạn. Dù chẳng có dây mơ dễ má gì với HAGL nhưng mấy thằng củ chuối này vẫn rất hăng hái ra sân, mang theo một mục đích giản dị là xem đội khách vùi dập TC và cuời nham nhở vỗ vai mình khi bọn kia ghi bàn. Còn sáng nay đi làm vừa bước vào cơ quan thì mấy thanh niên cùng phòng đã hỏi kết quả các trận hôm qua. Nghe chưa hết câu trả lời mấy ông quại đã ôm nhau cười như trúng độc đắc. Ở đây mỗi lần đề cập bóng đá và Liverpool thì thường một bên là mình và bên kia là phần còn lại của thế giới.
    Thứ tư này tuyển VN sẽ gặp Maldives trên sân Mỹ Đình. Trong box mình nếu có ai đó vẫn còn ý thức đóng góp vào công cuộc phát triển thành tích của bóng đá VN thì hãy mua vé mời tôi đi. Tới lúc đó tôi sẽ xả thân cổ vũ cho Maldives, đảm bảo mấy chợ quanh đó sẽ không đủ rổ để bán cho bọn này mang về đựng bóng. Vẫn biết nhiệm vụ này là vô cùng gian khổ, nhưng tôi vẫn có lòng tin hoàn thành xuất sắc. Cho dù có bị tẩn cho thành hững hờ thì cũng không có gì phải quá lo lắng, bởi sau trận quay lại đây gặp mặt được các em gái LFC thì vẫn có thể hùng hổ trở lại như thường.
    Hung_ho
  2. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cho em hỏi thăm anh em 1 câu có được ko ạ. Ááááá anh ơi là anh, em vào đây em đọc mấy bài mọi người viết mà em đau lòng quá, lức lở cả con tim nuôn. Sao anh bị sét đánh mà anh ko nói với em 1 câu, làm em cứ đinh ninh anh vẫn cắt tóc, tu tại gia, làm em tốn mất mấy phần trăm cảm xúc, xúc cảm của em để mà...thương thay cho số phận hẩm hiu cơm nguội của anh. Huhu thảo nào anh chẳng thèm hỏi han em lấy 1 câu, im hơi lặng tiếng suốt từ Tết đến giờ, bạn cũng chẳng hỏi thăm lấy 1 tiếng xem nó đã chết chưa hay mới chỉ ngắc ngoải. Anh đang bận "sét đánh" rồi tò te tí te với người khác cơ ạ. Thôi, thế là thôi, thôi thế là xong cho cái ví tiền của anh, anh thua cuộc rồi , chuẩn bị sẵn tiền mà khao em đê. Mình sắp được ăn nhà hàng rồi nhem nhem. 2 suất anh nhá hehehe


    finding...
    a piece of something...
    to call mine
  3. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    giành một suất cho tôi đi...............vì công điều tra Nghe nói, sau Valentine này, hic, anh Hưng sẽ chính thức công bố.......
    We are Liverpudlians
  4. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Cái vía của bác này cứ tăng cân vù vù như mấy người bị béo phì vậy ! Thôi thì đã lỡ vậy tôi cũng không trách bác làm gì mà bác cũng đâu muốn thế đâu, đúng không bác ? Xét cho cùng cũng còn may cho chúng ta là bác ấy chỉ mới "mãi mãi ...sông cạn đá mòn" với thể công thôi ..chứ ...mà thôi không giám nói gở !
    "Nếu may mắn có được buổi chiều nào tươi tắn hơn được một chút khi TC thắng thì ngay lập tức tối đó dông bão lại kéo về với kết quả tồi tệ của LVP và ngược lại"
    Vì mấy em LFC mong bác phát huy cái vế "ngược lại" .



    Above us only the sky !
  5. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Á sướng quá.Đang ốm đi đá bóng một trận lại ghi tới 3 bàn: một bằng đầu, hai bằng chân phải. He he sướng quá trong khi lai đá hậu vệ trái.
    He he sướng quá
    Nothing to say at all.
  6. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    A a nhắc đến vụ bài bạc em mới nhớ nhé,thấy bảo hôm tết anh nonhon thắng lớn rồi chạy làng à!
    Mà hic anh ơi làm gì mà để các chị trong box hâm mộ thế,quả này xong đời anh rồi!
    Trần Thanh Tâm
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thi lại rồi...
    Khóc mới sợ chứ....
    Cái mặt lúc nào cũng vênh váo thế này khóc trông buồn cười lắm nhỉ
    Oops...
     As time goes by
  8. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hic,ở đời mà chị,có khóc thì mới có cười chứ!
    Không sao,cứ khóc đi,ai nhìn thấy đâu mà sợ buồn cười ạ.Mà kệ chứ vốn dĩ con người ta đầu tiên khi sinh ra đã khóc rồi mà!khóc cũng là nghệ thuật đấy!Hi` mà sinh viên ko thi lại ko phải sinh viên mà!Thế nên khóc xong thì chiến đấu tiếp nhé!
    Trần Thanh Tâm
  9. kcsrico

    kcsrico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Cảm giác thất vọng đã ám trong tôi nhiều ngày qua khi xem Liv đá, tôi sẵn sàng bỏ những việc gì tôi đang phải làm chỉ để xem Liv thi đấu. Và càng xem thì càng thấy Liv của chúng ta như 1 con thuyền lênh đênh, dập giềnh trên biển khơi mà không biết làm thế nào để vào bờ dù con thuyền đó vẫn lướt trên mặt nước 1 cách mãnh liệt để tìm con đường vào bờ của mình ! Tuy vậy trong tôi vẫn còn có chỗ cho 1 niềm tin, 1 niềm hy vọng le lói rằng Liv sẽ tìm lại được vinh quang cho mình trong 1 ngày không xa, hào quang quá khứ như 1 động lực thúc đẩy đội bóng vươn lên . Niềm tin ấy như 1 hào khí Đông A của châu Á gieo trong lòng các CĐV của Liverpool trên khắp nơi và tôi cũng không phải ngoại lệ. Nói là thế nhưng dù Liv thi đấu thế nào, thành tích có tệ đến đâu thì đến cuối tuần và các ngày khác tôi vẫn sẽ giành 2h để xem Liv yêu dấu thi đấu !!!
    Taro17 chính là Kcsrico
    Kcsrico chính là taro17
  10. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không mail cho người ta chữ nào.... Thế đấy....
    Why does my heart go on beating....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này