1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tức giận buồn bực chuyện gì cứ vào đây mà xả nhé

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Dran, 27/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nếu phát huy cái vế ngược lại thì lại mất lòng mấy em TCFC. Không hiểu cụ có ý gì mà lại khuyên tôi như thế. Tại sao chúng ta không phát huy theo vế thứ 3 là tuần nào cũng có một Điện Biên Phủ, như vậy có phải vẹn cả đôi đường không. Thú thật với cụ là ngoài ?osông cạn đá mòn?? với TC ra thì tôi đây cũng luôn luôn ?onúi bớt gồ ghề, trời đất hợp làm một?(gì gì đó, câu này dài quá khong nhớ)? với LVP, chỉ có điều là tôi để nó ở trong lòng, nếu lôi ra sợ phí mất công kiêng kị mấy câu nói gở của cụ thì tôi áy náy lắm.
    Nhân đây trong lúc rỗi rãi chờ Liverpool đá lại vào ngày 22 tới, chúng ta bàn một chút về cách xưng hô để giết thời gian. Cái cách gọi nhau ?obác tôi? tôi thấy người ta dùng nhiều quá rồi nên không độc đáo. Còn ?ocậu tớ? thì nghe dịu dàng quá, để mấy em Amore, comaydieu, meokhongrau với midget? dùng thì hợp cảnh hơn. Nếu dùng ?oông tôi? hay ?oanh tôi? thì cũng không ổn, vì cái cách này thường được dùng trong phim Hàn Quốc khi có 2 chú cùng cưa một em bị ung thư máu. Còn ?omày tao? thì càng không nên, người ngoài không biết nhìn vào lại tưởng box mình bất hoà. Theo như quan sát ban đầu thì tôi thấy ở đây có cụ, cụ Lfc_bmw và tôi là 3 người nhiều tuổi nhất, đều đã đủ tiêu chuẩn để làm tổ trưởng tổ phó của tổ hưu cả. Vậy thì mạn phép hai cụ tôi xin đề xuất ý kiến là chúng ta cứ dùng đại từ ?oCụ? với ?oTôi?, nghe nó vừa thân mật lại vừa chững chạc. Làm như vậy không những người ngoài nhìn vào phải vì nể một vài phần vì sự tao nhã của box mình, mà bản thân các cô các chú ít tuổi ở đây cũng thêm chút tự hào về các bậc cao niên trong box.
    Không biết ngày xưa đi học các cụ và mọi người như thế nào, chứ nếu cứ thi lại mà lại khóc thì chắc trường của Hung_ho này chưa kịp lụt vì lũ sông Hồng đã lụt vì nước mắt từ lâu rồi. Mà thực ra môn nào được ôn lại thêm một lần thì lại càng nhớ sâu thêm môn đó chứ sao. Nhớ lúc trước cũng phải thi lại môn ?onguyên lý thiết kế nhà công cộng?, tuy chưa đến mức phải khóc nhưng cũng hơi bị ức chế. Vì phải ôn lại nên các nguyên tắc bố trí mặt bằng, tổ chức dây chuyền công năng thuộc như cháo chảy, đọc ngược lại cũng còn được. Lúc đấy thì cũng chưa thấy kết quả gì nhưng đến lúc làm đồ án tốt nghiệp đề tài bảo tàng mới thấy hữu ích. Lúc bảo vệ cả hội đồng không 1 thầy nào phải có ý kiến gì về dây chuyền công năng. Trong khi đó có mấy chú lúc trước xui xẻo không được thi lại như mình bị vặn liên tục. Nói chung đấy chưa chắc đã là chuyện không vui.
    Hung_ho
  2. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Sau Valentin mấy ngày rồi mà, sao chẳng thấy công bố công beo gì nhẩy. Nhanh nhanh, bức xúc lắm rồi


    finding...
    a piece of something...
    to call mine
  3. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    hic,chưa chắc trường bác hùng hổ đã kịp ngập.Có khi trường em ngập trước rồi nó cuốn trường bác theo luôn.Cứ đà này không có biện pháp cụ thể thì có khi lớp em năm tói không biết có bao nhiêu thằng không tốt nghiệp nữa.Phòng đào tạo tổ chức học lại giả nợ vào tháng 3 mà lúc đấy lớp em lại đi thực tập tròn trịa 1 tháng hic.Đang điên hết cả đầu vì vẫn còn nợ kha khá.Thêm 1 kinh nghiệm nữa,lão thầy dạy toán em hồi học đại cương bảo là những thằng không phải thi lại mai kia chỉ làm chân sai vặt cho bọn thi lại mà thôi hihihiih nghe tin này em Amore đã mừng chưa nào.Đừng buồn nữa em nhé,tập trung vào ôn để thi lại đi
    Dran
  4. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay ngồi đọc tài liệu,chuẩn bị đi ngủ thì trời mưa.Mà không hiểu sao cứ trời mưa là mình lại cảm thấy trong lòng cô đơn thế nào ý.Trong đêm,tiếng mưa tí tách càng làm cho anh nhớ chích choè hơn.Mới mấy ngày không gặp nhau mà lại thấy nhớ rồi.Em biết không hôm nọ sau khi đi chơi về,em có nhắn 1 tin làm anh buồn lắm đấy.Khì nhưng anh chẳng để bụng đâu,chẳng qua đêm nay buồn quá nên nhớ ra thôi.Đừng nhắn những tin kiểu đấy cho anh nữa chích choè nhé.Giù ít hay nhiều em cũng hiểu tính anh rồi mùh...
    Dran
  5. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Em đọc mấy bài viết của các bác mà cứ thấy chóng cả mặt.Khổ quá cơ ai cũng than thân trách phận thì làm được điều gì đây,quan trọng là sau những thất bại phải tiếp tục chiến đấu chứ!
    Chẳng biết nói thế nào cả nhưng những ai yêu LFC thì hãy nhớ rằng,àh mà ko phải luôn luôn tâm niệm rằng LFC của chúng ta luôn là những người chiến thắng.Và cũng hãy tin tưởng rằng đội bóng thân yêu của chúng ta sẽ chiến thắng!
    Em cũng không rõ là cái cách gọi thông thường để chỉ các bậc tiền bối có phải là"cụ"hay không,em không phản đối ý kiến của bác hung_ho nhưng bác có cảm thấy như thế nghe rất già ko,chẳng nhẽ bác công nhận là bác già à,trong khi tư tưởng của bác thì rất trẻ.Hic liệu rằng mấy bác trong box được bác mệnh danh là những bậc tiền bối kia,có chấp nhận cái chức danh"cụ"mà bác đặt cho ko!
    Trần Thanh Tâm
  6. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng thay cách xưng hô hay đấy chứ ! Nhưng xưng "cụ" thì chỉ e các em có cảm giác chúng mình "hết đát" thì khổ thôi ! Lúc đó bọn tiếp thị Viagra lại ầm ầm đổ bộ vào box mình thì "cụ" tiếp họ đấy nhé



    Above us only the sky !
  7. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đấy thấy chưa nào,ý tướng của bác hung_ho bị phản đối rồi nhé!
    Trần Thanh Tâm
  8. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ô hô ý tưởng của ngài hung_ho kể ra thì cũng hay đấy nhưng mà như ngài hoangop cũng đã nói, chẳng thế hoá ra anh em ta đã hết date cả rồi sao, rồi như vậy đến sinh nhật mình đứa nào báng bổ nó gọi là MỪNG THỌ có phải khó nghe không nào. Tôi đưa ra ý kiến xưng hô Tôi - Ngài thế này các ngài cho biết ý kiến được không à?? Chà chà cái tiếng "Ngài" nghe nó cứ sang sang mà quý tộc làm sao ấy!!!!!!!
  9. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hơi sượng sượng cái mồm 1 tý vì mình vốn là dân đen nhưng không sao rồi sẽ quen thôi Đời lên voi xuống chó mấy hồi. Rồi Alex Feguer cũng có ngày đỏ bừng mặt vì ghen tị với tôi và các ngài thôi. Ôkê ! tôi đồng ý cách xưng hô như theo gợi ý của ngài nhưng giá mà tôi cũng có 1 con "bi-em-đúp " bên cạnh như ngài thì có vẻ hơp với danh xưng này hơn nhể



    Above us only the sky !
  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Sweet: em nói gì thế.. mà đứa nào đưa tin cho em lung tung thế nhỉ? anh mà biết được đứa nào tung tin đồn nhảm thì anh xử lý luôn...
    Em thử hỏi thằng béo nhà em xem anh có mail cho nó không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này