1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tục ngữ - ca dao

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi maybeyouknow, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tục ngữ - ca dao

    Bùi ngùi nhớ kiểng nhớ quê
    Nhớ công sinh dưỡng, nhớ bề thần hôn ​
  2. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Nguồn ân bể ái hẹn hò
    Một ngày nên nghĩa, chuyến đò nên quen.
    Công cha nghĩa mẹ thiếp đền
    Xin chàng đừng có kết duyên chốn nào
    Xin đừng đứng thấp trông cao
    Xin đừng tơ tưởng chốn nào hơn đây!
    Xin đừng tham gió bỏ mây
    Tham vườn táo rụng bỏ cây nhãn ***g!​
  3. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tháng có tháng tiểu tháng đại
    Tay có ngón dài ngón ngắn
  4. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tháng Giêng là tháng ăn chơi
    Tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà
    Tháng ba thì đậu đã già
    Ta đi, ta hái về nhà phơi khô
    Tháng tư đi tậu trâu bò
    Để cho ta lại làm mùa tháng năm
    Sớm ngày đem lúa ra ngâm
    Bao giờ mọc mầm ta sẽ vớt ra
    Gánh đi ta ném ruộng ta
    Đến khi lên mạ, thì ta nhổ về
    Lấy tiền mượn kẻ cấy thuê
    Cấy xong rồi mới trở về nghỉ ngơi
    Cỏ lúa dọn đã sạch rồi
    Nước ruộng vơi mười, còn độ một hai
    Ruộng thấp đóng một gàu giai
    Ruộng cao thì phải đóng hai gàu sòng
    Chờ cho lúa có đòng đòng
    Bấy giờ ta sẽ trả công cho người
    Bao giờ cho đến tháng mười
    Ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta
    Gặt hái ta đem về nhà
    Phơi khô, quạt sạch ấy là xong công
  5. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết
  6. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Con cái khôn ngoan vẻ vang cha mẹ
    Con cái ngu dại tổn hại ông cha
    Máu gà thì tẩm xương gà
    Máu người đem tẩm xương ta bao giờ
  7. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chớ thấy sóng cả đã rã tay chèo
  8. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tăn hăn tó hó như nhà khó được của
  9. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ăn chanh ngồi gốc cây chanh
    Thầy mẹ gả bán cho anh thật thà.
    Bây giờ chê xấu chê xa,
    Chê cửa chê nhà, chê khó chê khăn.
    Ở đâu yểu điệu thanh tân,
    Sao anh chẳng chịu cầm cân đi lừa
    Vàng mười đắt mấy sao anh chẳng mua
    Cầm cân đi lừa lại phải thau năm!
    Thau năm đánh lẫn vàng mười
    Rồng vàng cuộn khúc đứt đuôi thằn lằn​
  10. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chồng người cưỡi sóng bể Đông
    Chồng em ngồi bếp giương cung bắn mèo​

Chia sẻ trang này