1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tức quá cơ !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ABS_PROACE_1000, 28/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ABS_PROACE_1000

    ABS_PROACE_1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tức quá cơ !

    Chuyện là thế này: Tớ có thích một bạn gái cùng lớp. Sáng hôm đó học xong, tớ nên hỏi bạn ấy hôm nay h đến trường bằng cái gì, bạn ấy trả lời là tớ đi bằng xe buýt, tớ bảo để q đưa về nhé (vì bạn ấy đang bị ốm mà). Nhưng chắc là bạn ấy đã nhận lời của một bạn trai (khác lớp, học cùng giảng đường) nên bạn ấy từ chối bảo tớ đi xe buýt về cũng được, một lát sau bạn trai ấy xuống rủ về, bạn ấy bảo thôi tớ đi cùng bạn A tiện đường về nhà. Lúc lấy xe tớ nhìn thấy bạn trai ấy lai h và một bạn nữa cùng lớp tớ, lúc đó tớ tức lắm, thấy lòng mình bị tổn thương, tự ái nữa chứ. Tớ liền phóng vút (nhanh lắm) ngang qua mặt h, h bảo ơ q tớ kệ, cứ phóng thẳng, phía trước mặt là vũng nước, tớ phóng nhanh quá bắn hết nước vào mọi người xung quanh (h đi sau, không sao hết).
    Mọi ngày tớ hay đi đường thái hà về, hôm nay phóng ra đuờng láng, phóng như điên, hét thật to cho hả giận. Về đến nhà tớ nhắn tin bảo bạn ấy: hu hu hu h ơi tớ buồn quá, đang ngồi khóc một mình đây này hu hu hu. Bạn ấy có nhắn lại: Làm gì mà buồn thế, buồn vì tớ đi với người khác ah. Tất cả đều là bạn tớ, nó nhận đưa tớ về trước rồi mà ah.
    Không biết bạn ấy có ghét hoặc thích tớ không nhỉ?
    Tớ có nên nhắn tin cho bạn ấy, hoặc nếu mai bạn ấy hỏi q buồn vì cái gì thế, hoặc hôm qua q sao thế, h hỏi mà không chịu trả lời.
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chú ABS_PROACE_1000 có giả nai để đi cua gái không mà post cái topic này ở cả 2 boxes vậy?
  3. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    lúc ấy chú mà phóng nhanh, phía trước không phải là vũng nước mà là cái ô tô thì có phải là phí đời không? . Chuyện bình thường đấy chú ơi, con gái nó thế?học BK hay sao? sao mà giống tính mình thế? cô ấy chẳng ghét bạn đâu nhưng sẽ ghét nếu bạn còn như thế? he he. Thật đấy. Cứ đối xử với cô bé kia hơn bình thường 1 tí. Đừng nhiều quá, kẻo lại phản tác dụng.
  4. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    ba cái chuyện ẻ tẻ....ko cần wan tâm..pác ah,pác học hành cẩn thận đê
  5. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con và chuối..............

Chia sẻ trang này