1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tức quá , tức qúa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NEVER_SAY_NEVER, 08/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tức quá , tức qúa

    Tức không chịu được nhé ! em và hắn đã chia tay nhau rồi ! vì những lí do rất vớ vẩn do vậy em còn yêu hắn rất nhiều . Chúng em vẫn nói chuyện với nhau như những người bạn . Nhưng hắn rất thích trêu tức em khi mà luôn miệng nhắc đến người yêu mới của hắn ! thế dấy ! em phải làm gì cho bõ tức nhở ?

    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !
  2. Ole

    Ole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Có gì khó đâu , kiếm gấp người yêu làm 1 quả "Sự trả thù ngọt ngào" là xong !
    Ole còn lạ gì cái cảnh quên thì không nỡ nhớ càng thêm đau ấy đâu !

    Cha mẹ là của cải .
    Anh em là chỗ dựa .
    Bạn bè là cả hai !
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Chú người yêu của cô em là một thằng đek phải là đàn ông (hay nói đúng hơn là chú đấy không ...... - là gì thì tự điền vào chỗ trống), tiểu nhân bỏ bu. Cô còn luyến tiếc cái loại đàn ông đó làm gì? Tốt nhất lấy đó làm kinh nghiệm để đời để lần sau suy nghĩ cho kỹ khi quen biết một thằng đàn ông.
    Thứ hai: Chẳng cần gấp gáp mà quen biết thằng khác làm gì? Cứ để đó cho lũ đàn ông chúng nó thèm cô em ạ. Dại dột đi yêu thằng khác ngay vớ phải thằng không ra gì thì có mà teo à? Chú Ole đừng có xui dại ngưòi ta.
    Thứ ba: Chép miệng một phát dành cho cô người yêu mới của thằng người yêu cũ vì đã gặp phải "tiểu nhân".

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  4. 3hnc

    3hnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  5. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    nếu em mà như thế thì em có khác gì nó đâu ! cũng đỉu không kém à ! híc , em iu nó lằm mừ . mấy người cho lời khuyên thế thì comá chết em à ! ui ước gì con người iu nó đá nó đi nhở ! híc ! em iu nó lắm mà !
    mà em nghĩ cũng đúng ! tìm thằng ku khác mà iu , thế có được không nhở ? sao phải khổ ! híc , bùn vì yêu là cái bùn ngu si và tốn thời gian nhất !
    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !
  6. alibaba30383

    alibaba30383 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    cứ nhí nhảnh vào cho nó thèm trở lại em ạ ?
  7. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Khổ nỗi con người ta khi yêu lại là những sinh vật ngu ngốc nhất, mà trong những trương hợp như thế này ý tức làm gì , mỗi khi hắn khoe về người yêu của hắn ý thì cứ đế thêm vào như kiểu chúc phúc hoặc khen ý. Cách tốt nhất để làm cho kẻ trêu tức ta phải tức là ta không tức mà!!!

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

  8. tranthietke

    tranthietke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em thì em nghĩ là " hai bác " vẫn còn yêu nhau lắm ạ, bác gái thì vẫn không quên được bác trai, bác trai thì vẫn trêu bác gái.
    Nói tóm lại là hai bác vẫn luôn nghĩ đến nhau, nhưng cách bày tỏ sự quan tâm lẫn nhau là khác nhau dấy ạ.
    Em thì em luôn chúc hai bác sớm .
    ( cách bày tỏ tình cảm thì con trai vẫn vụng về lắm bác gái ạ< trừ những anh chàng họ SỞ bác nha>, mong bác gái sáng suốt hơn. Em tin là bác trai vẫn con yêu bác gái lắm)
    MINHQUY[/SZE10]
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    thì cứ giả vờ nhắc đến một anh tưởng tượng nào đó, khen anh ta giỏi giang, đẹp trai hơn hắn, ga lăng hơn, và em iu anh ta nhiều hơn hắn. --------> chắc hắn sẽ tức điên lên và đá luôn cô bồ mới của mình. Rồi sau đó quay lại cầu xin em cho mà xem. Lúc đó phải yết kiêu như con hươu vào, rồi lại cặp lại với hắn.
    Lời khuyên: Đá hắn ngay khi có thể để hắn biết rằng hắn chỉ là cái đinh gỉ mà thôi. Còn lỡ mà vẫn yêu hắn thì cố mà tranh cái chức vợ cả đi là vừa.
    Quậy đê - xem bác la trung lèm gì nào
  10. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ôi giá như chuyện của bọn em mà như được các bác nói thì tốt quá cơ mà nọ lại không như thế mới làm em chán chứ ! Em nghĩ rằng hắn chẳng còn yêu em nữa đâu , tính hắn dứt khoát và lạnh lùng lắm . Hắn nào để ý đến rằng sau hắn vẫn có em , người mà luôn đợi chờ hắn mới chết chứ ! Giá như em cũng có thể quên nhanh như hắn , giá như em cũng có thể giả vờ như các bác nói thì em nào có đến nỗi này ! Có phải em đã quá yêu đuối không ? mà từ trước đến nay em nổi tiếng là sống vô tư cơ đấy ! em thất vọng về bản thân quá !
    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !

Chia sẻ trang này