1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tức quá,xả vào đây!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitconlonton04, 31/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitconlonton04

    vitconlonton04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tức quá,xả vào đây!!!!!

    Trong cuộc sống,có nhiều rất nhiều cái mà bạn phải nín nhịn,phải cắn răng,tức tối,một mình.Ở tập thể,vui thì vui thật ,nhưng có quá nhiều cái phải xem trước ngó sau,phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói,phải xem thử người khác ra sao nếu mình làm thế này ,thế kia.
    Ở nhà thật sướng,cái gì cũng có thể quăng bừa bãi.Muốn làm gì thì làm.
    Còn tập thể thì,quăng đi....mai không còn thấy nữa là chuyện phìng phường.Lại mất công điều tra,rút cục yên tâm đi,mất rồi.
    Lại tức,lại xì trét....
    Nếu người cùng phòng bạn như có người yêu,và 20/24h túc trực tại đó thì .....xì trét nặng đô,không thể chịu nổi.
    Nếu phòng bạn là con gái,nhưng đến 4h sáng vẫn còn em trai của chị gái phòng bạn ngồi lướt web,bạn trai của chị gái khác cũng ngồi lướt web.
    Ngày thường thì như thế,thi cũng như thế,bảo ai có thể học cho được,......xì trét cả năm....tức xịt khói.
    Lớn rồi,phải biết ứng xử ,phải biết chịu đựng,nhưng như thế thì không thể chịu nổi.
    Nếu không có mày,computer iu dấu,không có mạng ảo này,chắc tức để mãi trong lòng,có ngày nhũn não mà đi lúc nào không hay.
    Thanks nhé computer iu,mạng ảo thân iu!!!!
    Đỡ tức hơn rồi....nhưng mai thể nào cũng xitrét tiếp....
    Làm răng bây chừ?
  2. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    tớ đang chả ở với ai ngoài chính tớ với cái máy tình và thấy chán phèo à.. thà ở trong nội trú nhìn bọn nó còn vui hơn.. ở đây chả có gì ngắm.. ngắm bố mẹ cháu chắt chán hết roài
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Ừa, ở tập thể thì khổ là fải rồi, fải bít chịu đựng và chịu đựng. Bít làm đây khi ở cùng với những người không "tinh tế"
  4. vitconlonton04

    vitconlonton04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ở ngoài thì khổ,nhưng chính những bon chen,những tính toán đã làm cho người ta lớn hơn.Hiểu được giá trị của những gì mà trước kia ta không để ý tới.
    Thấy được sự vất vả của mẹ thức khuya dậy sớm nấu cơm dọn dẹp nhà cửa.Đi làm cả ngày ,trưa về lại tất bật đi chợ,nấu cơm vội vội vàng vàng rồi lại đi làm tiếp.Vậy mà trong những bữa ăn,ta có thể thốt lên lời chê bai.
    Thấy được nỗi thất vọng của người cha,khi thấy con cái quá say mê phim ảnh,báo truyện,lơ là việc học.Thế mà ta đã có những lúc oán giận khi cha nói nặng lời và giờ đây có thể cảm nhận lại được niềm hạnh phúc sự động viên trong nụ cười rạng rỡ của cha khi con đạt được những thành tích cao.
    Những gì cảm nhận được chỉ là một phần rất nhỏ trong những yêu thương,vất vả chịu cực ,chịu khổ mong cho con cái được nên ngươì.
    Cảm ơn cuộc sống,nhờ đó ta như mù đã thấy rạng hơn.Làm con người mà không có trái tim cảm nhận được sự ấm áp của tình thương thì có phải là uổng phí một kiếp không?
    Dù có sao đi nữa ,bên ta luôn có một chỗ dựa tinh thần vững chắc,khổ ải kia,ta sẽ đè bẹp mi.
    Quyết điếc,lác ,không thấy gì mà tiến lên.Đêm tối nào cũng qua,bình minh lại đến bên ta vào một ngày mới.



  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Vâng, vì thế mah chúng ta iu Bố Mẹ hơn. Nhưng bác cũng thuộc loại không dễ ngủ chứ như iem thì OK. EM đã mấy năm ngủ trong1 fòng chật <10m2, mình ngủ, đèn neon sáng dọi vào mắt, chú khác ngồi gõ máy tính kêu to như máy chữ. Vẫn okay, nghĩ lại cũng thấy mình tài...
  6. chanhmuoiximuoi

    chanhmuoiximuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cho mình xả với nha.
    Thật là bực mình. Tui ko biết tui có bị điên ko nữa khi tui cứ đâm đầu vào iêu một thằng cha bị dở hơi. Chán đời thật. tui tự nghĩ tui là một đứa ko đến nỗi tệ thế mà thằng cha đó suốt ngày bôi bác tui. Nào là đi chơi với em boring, em vô duyên, em chậm chạp... .Nhiều khi tui muốn chửi vô mặt thằng cha đó là tui cũng phát chán khi đi chơi với anh, tui chán cái tính dở hơi thất thường của anh. hichic nhưng khỏ một cái là mình xa thằng cha đó thì vẫn nhớ hắn ta. Lúc nào thằng cha đó cũng ngụy biện vì mình là dân ART nên mình phải thất thường, mình phải luôn đi tìm cái mới, vớ vẩn, dân ART thì cũng phải ăn, ngủ, mặc và cũng phải... ị chứ. Đúng là ĐIÊN. Nhiều khi tui muốn cho thằng cha đó vài chưởng ghê.
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang sống trong khu phố cổ nhưng " ở lâu trong cái khổ ai cũng quen khổ rồi " .Cố gắng thôi bạn , nước mình đất chật người đông , try your best ...
  8. vitconlonton04

    vitconlonton04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng,các bác.Em cũng biết là người mình giỏi sức chịu đựng chịu khó.Khó một tý,chứ khó hơn một tý nữa vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng với riêng em là em nhiều cái bức xúc lắm ,phải than vãn,kể lể,cho mọi ngươì cùng sẻ(trên mạng thôi,ngoài đời cho vàng em cùng không dám chí phèo với ai).Chỉ vì nhiều cái còn liên quan đến chuyện miếng cơm manh áo,nên mới phải ở lại,phải nương náu chỗ này.
    P/S bác sờ kép tờ:bác thì có lẽ chỉ có đứa bạn bên cạnh gõ máy thôi.Còn chỗ em,các bác trai,bác gái không những gõ máy bên cạnh mình mà thêm cả thi thoảng đấm bóp,ghẹo nhau,mèo gà,em là em không thể nào chợp mắt được trong lòng tức tơi tả,chỉ muốn lên trời ngủ thôi bácạ,hình như,người ta bảo chưa có người yêu thì chứng kiến cảnh này thường ghen ăn tức ở thì phải.
    Em là em ăn vạ vài câu thôi,cho đỡ ấm ức đấy thôi mà.Dân tình thế thái lúc nào mà chẳng có chuyện này chuyện kia.Nhiều người chịu được,chắc em cũng phải bắt chước thôi.
    Nín nhịn,nín nhịn,cho đến khi không thể nín được thì thôi.


  9. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ấy thế mà có bỏ được đâu ... Có 1 lần khi yêu và người tôi yêu có những điều làm tôi phát ngán , phát chán ... Đôi khi mình đã dặn em đừng có làm như thế next time ... Nhưng mà vừa dứt lời hứa hẹn xong ngay vài tiếng sau tưởng như nó còn mạnh hơn được ... Tức phát điên nhiều khi cảm tưởng muốn gào lên rằng : '' Mk so F!@# ... Em đừng có nghĩ anh yêu em nhiều mà muốn làm gì với anh cũng được '' rồi tát cho 1 phát .....
    Còn về cuộc sống tập thể ... Những cuộc vui chơi , những giây phút đập phá tốt thôi ... Nhưng nên tôn trọng nhau 1tí và không nên always .... Bực nhất nhiều khi nói điện thoại cũng đếch tự nhiên ... Nhiều lúc mình ngủ thì chúng nó đèn đóm sáng choang , nói chuyện bên cạnh .... Bực nhất là đồ dạc cứ luôn phải để gọn hoặc cất đi không thì đứa ra , đứa vào mất .... Bực nữa là nhiều lúc muốn gào lên , muốn được ở 1 mình nhưng bên cạnh vẫn có người ....
    Nhiều khi chúng nó ôm hôn người yêu , sờ mó , fạng nhau mà phát ghét .... Chỉ vì yêu mà phải xa nhau nên thiếu thốn vô cùng !
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chỉ nhắc nhớ bạn vitcon một chút : đừng thấy bọn nó yêu nhau ức quá mà yêu liều. Tớ khuyên thành thật, bảo trọng nhé. Nhiều khi mình tức và hay làm chuyện điên rồ lắm. Cứ coi như đang đi cải tạo vậy. However, nếu việc này tiếp diễn và ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tình hình học tập của bạn, bạn hãy thẳng thắn nói chuyện với roommie.
    Chúc vui
    Thứ 2 tớ fải back to school rồi, huhuhuhu, đi học, bắt đầu chuối ngày dài alone. Cố lên

Chia sẻ trang này