1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tức tưởi và bực mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitamin3010, 28/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tức tưởi và bực mình

    Hôm nay tớ phát điên lên mất mà ko thể làm gì được. Để tớ kể các ấy nghe

    Này nhé, tớ, 23 tuổi mà mẹ tớ ko bao giờ cho đi chơi sau 7h30 tối. Các ấy có thấy vô lý không? Mà tớ có phải đi chơi với zai, đàn đùm gì đâu. Tớ lúc nào cũng về nhà trước 9h30 (ví dụ đi từ chỗ làm hoặc đi từ chiều ko tạt qua nhà)

    Lý do mẹ tớ đưa ra : mắt cận, đi xe máy ko quen ra đường tai nạn. Thậm chí mẹ tớ còn ko cho đi xe ga, cứ bắt đi con 82 ghẻ vì nó an toàn. An toàn đâu chả thấy, xấu mù xấu mịt. Mặc đẹp đến mấy nhìn cũng quê mùa ko thể tả

    Đến ngày hôm nay, bạn cấp 3 của tớ tụ tập đi ăn lẩu lúc 7h tối. Tớ ko được đi. Lại vẫn cái lý do trời ơi đất hỡi kia. Tớ rất muốn tham gia vì cũng 4-5 năm rồi chưa gặp nhau. 1/1 có bạn vào SG làm việc. 3/1 tớ cũng đi Mỹ nên túm lại đây là dịp gặp gỡ để nói chuyện. Đi sớm hơn cũng ko được vì các bạn có bạn làm giờ hành chính, làm ca

    Tớ nói thật nếu muốn đi thì tớ bắt xe bus hoặc lôi xe ra đi rồi, nhưng tớ ko muốn làm căng thẳng quan hệ giữa 2 bên. Lúc nãy tớ cáu đến mức tớ bảo " nói như mẹ thì người ta ở nhà hết à?" Thế là mẹ tớ gào lên " Mày đi đi". Các ấy xem, lúc đấy mà tớ ko kiềm chế, tớ đi luôn thì chắc cãi nhau to nữa.

    Túm lại là tớ vô cùng bực mình, khó chịu và phát điên lên được. Ko xả ra chắc tớ chết mất
  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    oài
    bùn cười quá
    chắc là công chúa của bố mẹ roài
    hix
    anh nào mà lấy bạn này chắc là bị ông bà nhạc hỏi thăm khiếp lắm nhỉ (bắt nạt con gái các cụ thì chết với cụ )
    con gái 23 t rồi mà như là trẻ con cấp 1 ý nhỉ
  3. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Đi với anh
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ chả thấy có gì buồn cười ở đây cả. Tức đến phát điên lên ý. Vô lý là ở chỗ lúc tớ ở nước ngoài, tớ đi chơi đến 3-4h sáng, thì ai quản lý mà mẹ tớ đưa cái lý do củ chuối thế.
    Tớ vừa cãi nhau với mẹ tớ 1 trận xong cách đây 2 phút.Vẫn là vấn đề này thôi. Xong đã nồi đá xong lại sang chuyện tiền nong. Các ấy có biết tớ bị mắng cái gì ko ? " Khi nào mày làm ra nhiều tiền nữa thì chắc mày làm loạn à?"
    Thật, tớ muốn đi xa cho xong đây. Vô lý như gì ấy. Nói mãi mà ko được.
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn may là 3/1 ấy đi Mĩ rồi, đâu còn phải chịu đựng lâu nữa, vẫn biết là bố mẹ nào cũng lo cho con nhưng mờ lo như mẹ ấy thì tớ sozi nhé, tớ cảm thấy khó chịu lắm.
  6. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta ko có quyền chọn bố mẹ, vì thế hãy học cách chấp nhận
  7. 4saisons

    4saisons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tại mẹ em cưng em quá nên muốn em ở nhà để ngắm nhìn cho thỏa thích đấy mà, dù sao thì 3/1 em đi rồi nên mẹ em lại càng muốn nhiều thời gian gần gũi với em. Như chị đây về phép, khi bạn chị gọi điện đến hỏi thăm, ba chị còn than thở là nó còn 4 ngày nữa lại bay rồi mới biết là cụ đếm từng ngày có con ở cùng đấy chứ bình thường hét con như còi ấy. Bây giờ con đã đi làm bên này, mọi thứ khá ổn thì lại nằng nặc bắt về VN sống. Nhiều lúc tức lắm nên chị vẫn bảo cụ là sau nay cháu của ba con cho đi hết, mỗi đứa một nước chứ không phải cứ phải sống cùng mới là có hiếu.
    Mẹ em yêu em lắm đấy nên đừng tức giận nhé .
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chứng minh cho mẹ thấy mắt không còn cận nữa...( Mẹ bạn chỉ sợ bạn đi trong đêm tối, chẳng nhìn thấy gì..không biết bạn cận bao nhiêu đi ốp nữa?)
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chết cười Mẹlàmcho em dễ ế lắm
    Cực đoan quá Nói chuyện nghiêm túc với mẹ đi,mặt mày trầm trọng vào
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ cận cũng nặng, mắt trái -7dp, mắt phai -6dp. Vừa cận vừa loạn, nhưng tớ đeo contact lenses nên nhìn vẫn 10/10. Mẹ tớ khăng khăng là đi ngoài đường xe cộ đông, xe bus đi nguy hiểm, blah blah. Tớ đi xe máy từ năm lớp 11 nhé, trộm vía chưa ngã hay quệt xe lần nào
    Ế hay ko tớ ko care. Bạn trai tớ cũng ko ở đây. Ko có zai tớ cũng ko chết ngay đượ
    Tớ chán lắm, chán nhất là cứ mỗi lần tranh luận bất cứ cái gì cũng quy về chuyện tiền. Tớ ghét lắm, tớ thề tớ quá thể mới phải ngửa tay xin. Tớ ko thể chịu được nữa rồi. Bất cứ cái gì gọi là "Ý KIẾN CỦA CON" cũng bị mẹ tớ quy kết " Cãi Láo". Xong cuối cùng là kết luận "Thật là đáng tiếc đã cho mày đi nước ngoài mày học rồi về mày cãi". Tớ chán lắm rồi

Chia sẻ trang này