1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tức tưởi và bực mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitamin3010, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng đi em.
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi, cũng hơi bức xúc nhỉ? Nhưng cũng thông cảm với bố mẹ một chút, nhìn chung thì bố mẹ cũng vì thương con thôi. Như tớ đây này, cũng hơn một tháng nữa là đi nên bố mẹ tớ bỗng dưng rất là care. Bình thường nếu tớ có đi chơi tối tầm 10h về thì bố mẹ tớ cũng ko nói gì đâu (vì tớ ko đi thưòng xuyên), nhưng tự dưng bây giờ mà 10h tớ về là bố tớ quát Sao về muộn thế? v.v. Tớ cứ ngạc nhiên mãi, về sau mới nghĩ sắp đến ngày đi nên bố mẹ lo cho mình thế. Thành ra tớ cũng fải cố gắng sắp xếp thời gian ở nhà tối đa, ko có bố mẹ tớ lo, lại buồn nữa. Xa con xa cái ai chả buồn hả ấy? Nhiều khi chỉ muốn ở gần mình lâu hơn mà thôi ấy ạ
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Cái này chả ăn thua đâu bác. Chồng em còn đi tứ xứ hơn em
  4. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    He he thế theo mình bạn nên tạo cho mẹ bạn một thói quen giống ý như cô bạn mình, nhưng sau một thời gian được mình đâm bị thóc chọc bị gạo bh ngày nào cũng đi chơi đến 10h30 mới về Sống phải biết đấu tranh cho lẽ phải Phải không xong ta lại sang trái miễn sao đạt mục đích thì thôi Nhìn bạn này thấy mình hư quá Dắt xe ra đường bố hỏi thế đêm có về không Pó tay bố tôi
  5. SleepyBeautie

    SleepyBeautie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử nhớ xem,có ai trong gia đình bạn có vấn đề gì đó về giao thông(tai nạn....) chẳng hạn và nó ám ảnh làm mẹ bạn thấy sợ và lo cho bạn
    Tớ nhớ lại lúc mẹ tớ bị tai nạn và ko qua khỏi,sau đó bố tớ đã khăng khăng bắt mấy chị em ra đường là phải đội mũ bảo hiểm,lúc đầu thương bố cũng nghe lời và đội,nhưng dần dần thì bỏ(vì chẳng mấy người đội khi đi trong TP mà)
    Tớ thấy ấy nên trân trọng những gì mà mẹ đã lo lắng cho ấy,ko có mẹ lo lắng cho thiệt thòi lắm,chỉ cần thấy là bố mẹ đã cho bạn đi học ở nước ngoài có nghĩa là bố mẹ bạn đã tin là bạn đã lớn,có thể tự lập mới cho đi.
    Con cái ko có quyền lựa chọn bố mẹ và phải biết chấp nhận,hãy tìm hiểu vì sao mẹ bạn lại ''kìm hãm'' bạn như thế trước khi trách mẹ nhé
    Chúc bạn chuyến bay an toàn,vui vẻ
    (cách đây 2 năm,đúng hôm tớ có chuyến bay,bà ngoại và dì đi gọi hồn cho mẹ tớ,biết mẹ tớ nói gì ko '' vừa tiễn chân tớ đến cửa máy bay rồi đấy'')
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ô, mẹ chị embemuathu hay nhỉ? Ôi, chị cũng ngoan ngoãn thật đấy. Trời ơi, chả bù cho em.
    Nhá, ngày xưa còn ở nhà với ba mẹ nè. Tối thứ 7 nào bạn bè cũng tụ tập đi chơi. Tất nhiên bạn bè như thế nào ba mẹ đều biết hết. Đi không quá 10h30 là ổn.
    Nhá, em mà xin đi chơi ấy. Mà không cho đi ý. Thể nào em cũng trèo tường ra ngoài. Ra ngoài rồi cứ chơi cho thoái mái. Cũng lắm là về nhà ăn đập chứ gì. Trời! Dám làm dám chịu, chỉ là vài câu chửi hoặc vài cây gậy thôi mà. Chửi thì miệng gần tai ai người ấy nghe trước, còn em á. Cứ chui lên mái nhà ngồi. Mẹ cứ thoải mái ca nhạc, em cứ thoải mái ngắm trời đất, chả thèm bận tâm. Chửi lắm chán thì thôi, em chả cãi. Lần sau em lại xin đi chơi. Nếu không cho đi em lại trèo tường. Ôi dời ơi, lâu dần cũng quen. Em xin đi đàng hoàng, chơi bời đàng hoàng. Không trộm cắp, không mờ ám, có gì phải sợ.
    Em thích gì là em sẽ làm, kể cả ba mẹ có chửi đi chăng nữa. Mình không có gì sai thì chẳng việc gì phải sợ cả. Em chỉ tôn trọng ba mẹ mình chứ không bao giờ em sợ ,kể cả có lấy quyền của mình ra đánh (hồi nhỏ) cũng vậy (trai lì mà).
    Còn bây giờ xa gia đình đi học. Mỗi lần về thì cũng tự biết suy nghĩ, thế là gia đình, người thân, bạn bè và dành những khoảng thời gian cho xứng đáng.
    Tất cả đều ổn khi đã dám làm,
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ]
    Đây, câu này này. Ngày xưa mẹ em cũng gào lên như thế chứ đâu: "Mày đi đi, nhà mày ngoài đường....rồi "Nhà mày ở nhà con L, thằng T chứ đâu phải nhà này"...
    Ô hô, em đi thật. Em cứ thế xách xe ra đường đi lang ********* tới tối mới về. Về không thèm nói gì nữa cơ. Không để phần cơm thì em ăn mì, lại ngồi vào học bài, sáng mai lại đi học. Có lúc chiến tranh lạnh giữa hai mẹ con xảy ra cả nửa tháng, không ai nói với ai câu nào ngoài những lúc em đi học chào: "Con đi học đây mẹ". Lúc về chào: "Con đã về ạ". Thế,
  8. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là mỗi nhà mỗi cảnh. Em thử tìm hiểu tại sao cụ lại khó tính thế. Có thể đúng là cụ biết con cái ai đấy vừa bị tai nạn chẳng hạn. Mà thông tin báo chí bây giờ đưa toàn những tin giật gân, chuyện ngoài đường, đúng là làm cho các cụ lo lắng lắm. Thử lân la, nịnh bợ tí, tìm hiểu nguyên nhân Cụ nhà chắc là tin em thôi, nhưng không tin cái bọn ngoài đường, nó quệt cho 1 phát thì hỏng người con gái cụ.
    Nếu nhớ bạn bè quá, thử xin xỏ cho tổ chức liên hoan ở nhà xem có được không. Nếu không được nữa thì bó tay. Có thể bản tính mẹ em là hay lo từ trước. Bây giờ muốn ngày 1 ngày 2 thay đổi thì cũng khó. Thôi thì đành ở nhà hầu các cụ, rồi tự an ủi mình hi sinh cho phụ huynh vậy
    Ngày trước về VN, anh cũng có được đi xe máy đâu, tự xách xe đạp ra chở người yêu đi chơi thôi
  9. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chẹp, đây là do các cụ khó tính, theo kiểu cổ hủ và phong kiến ý, chứ không phải là vì có ai bị tai nạn hay đọc thấy chuyện gì trên báo mà cấm đâu.. kìm kẹp ác ghê, bạn lại là con gái nữa chứ nên các cụ càng hà khắc trong chuyện này nữa.. bác trai-nuôi-dê bảo bạn ý lân la thì làm gì còn đủ tgian đâu, bạn ý bảo mùng 3 này bạn ý đi rồi mà.. :)
    tội nghiệp, về nhà thư giãn gia đình và bạn bè thì dường như là lại thêm căng thẳng ..
  10. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Bạn không hiểu ý mẹ à? Mẹ bạn nhắc khéo rằng mắt cận ra đường đi ko quen sợ tai nạn nhưng ý nói là 3-1 bạn đi Mỹ rồi đấy,những ngày này nên ở cùng với gia đình,hạn chế đi chơi để đảm bảo an toàn và gần gũi gia đình hơn thôi.Theo mình hiểu ý mẹ bạn là như thế Mẹ nào cũng thương con cả,như thằng bạn tớ hồi sắp lấy vợ trước cưới vài hôm còn toàn phải ngồi sau xe bố nó đèo đi chỗ nọ chỗ kia(sợ nó vui uống quá chén phi ra đường thì...).

Chia sẻ trang này