1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui băn khoăn quá ?(sozi các mod nhưng mờ lại phải hỏi 1 vấn đề nha).

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ao_mong, 23/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Tui băn khoăn quá ?(sozi các mod nhưng mờ lại phải hỏi 1 vấn đề nha).

    Tui là người thế nào đã nhỉ ? một con bé ương bướng và bảo thủ, một người cũng bình thường ở dáng vẻ bề ngoài chính vì thế mà tui thành người nghi ngờ tất cả ngay cả những lời nói yêu thương dù tui biết nó thật lòng, nghi ngờ ngay cả bản thân mình và vì thế mà luôn suy nghĩ rất kỹ khi quyết định đặt niềm tin của mình vào bất cứ ai.
    Nói vậy cũng chưa dài lắm nhỉ vì phải có hoàn cảnh thì mới có câu hỏi mà.
    Con bé đó chỉ mới cách đây 2 tuần thôi, sau một buổi nói chuyện với 1 ng` rất lâu, rất nhiều tìm thấy 1 sự đồng điệu. Phải nói rõ rằng ng` đó chẳng biết gì về nó cũng như nó chưa biết gì nhiều về người đó cả và còn cùng đồng ý rằng, lòng tin chẳng cho đi dễ dàng. Vậy mà, chỉ sau đó thôi, 2 ng` đã viết mail và nói tiếp, lại nói rất nhiều và riêng ng` kia thì tất nhiên con bé tui chẳng biết được rồi, chỉ cảm nhận được rằng họ nói thực( đừng nói rằng tui bị lừa đảo nha, có thể con ng` tui sẽ ko chấp nhận được việc bị lừa đảo nhưng 1 phần còn vì đó không phải là chuyện tui cần lời khuyên từ mọi người). Còn con bé đó thì từ trước đến giờ chưa dễ dàng bộc lộ lòng mình như vậy, chưa với ai và chưa từng để lòng mình dễ mở ra như vậy, đủ thứ chuyện đã nói, đã viết, cũng phải bất ngờ với chính mình khi mà lần đầu tiên mình lại dễ tin người như vậy ?
    Người đó có thể nói là chẳng có điều gì để chê trách nhưng cũng chỉ như bao nhiêu ng` nó đã quen, vậy mà lại đang trở thành 1 ng` đặc biệt hơn so với những ng` khác, nó cũng cố gắng ngăn nó làm cho ng` đó trở thành người đặc biệt hơn bất cứ ai nó đã từng quen nhưng thật là khó vì cứ khi nào ngồi viết cho ng` đó thì nó lại ngồi viết rất nhiều và dễ dàng hơn bất cứ ai, ngay cả với bạn bè những ng` nó hay buôn dưa nhất. Và vì thế mà giờ nó phải đặt câu hỏi, rung cảm này có dẫn đến cái gì không ? và nếu có thì tương lai sẽ thế nào nhỉ ? vì nó sợ rằng nó sẽ phải đơn phương, nó chẳng thích vậy vì ng` đó cũng quen biết rất nhiều và tình cảm với ng` đó cũng không phải là dễ dàng. Ít nhất là cho tui lời khuyên xem nó nên làm cái gì khi này, nên hỏi thẳng ng` đó hay là chờ thời gian sẽ cho câu trả lời để nó lại tiếp tục kiên nhẫn chờ câu trả lời từ ng` bạn tốt nhất của tình cảm : thời gian.
    Tui biết là 2 tuần thì quá ít ỏi nhưng chính vì nó là 2 tuần nên mới phải hỏi vì những gì diễn ra 2 tuần qua thì phải là 2 tháng hoặc 2 năm của nó đối với ng` khác, kể cả đứa bạn thân nhất. Vậy giờ nó nên làm gì đây cả nhà

    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Thế giới ảo, internet và biết bao những ưu điểm của nó. Một trong số đó là việc chúng ta có thể tìm được những người thật tuyệt vời, những người làm cho chúng ta tin tưởng và đầy hứng thú khi nói chuyện, mình cũng thế, có những người trên mạng, mặc dù cũng chẳng quen thân nhiều lắm, nhưng mình lại có thể dễ dàng bộc lộ những cảm xúc đã được giấu kín bấy lâu nay của mình. Cũng như có rất nhiều người gây được cho mình sự hứng thú đến lạ kì khi mình nói chuyện, thậm chí hơn cả mấy cô người yêu của mình.hiii..:D nói thế thôi để bạn thấy rằng với những con người trên internet, vừa thật vừa ảo này, chúng ta có được rất nhiều điều mà trong cuộc sống thực tế mà chúng ta chưa bao giờ có. Và bạn hãy cứ tin đi và nói ra tất cả, yêu đời hơn, tự tin hơn và tin tưởng vào người khác là điều chẳng có gì là xấu
    hungdo
  3. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói bạn ạ, nhưng đừng có nói yêu đương gì nhé... Cảm giác của mình sau khi đọc bài của bạn là bạn còn ngây thơ về chuyện tình cảm quá, và hay nghĩ ngợi lung tung :)... Đừng có bó hẹp mình nữa, hãy cố gắng sải cánh rộng và bay ra thế giới đi (khịt, nói văn quá :( )


    Slump - PIGHAUN Team
  4. congtubanggiavn2002

    congtubanggiavn2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    [---------------------------------------------------------------------------------------
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Hi! Đúng như vậy đó, thế giới ảo internet với biết bao điều thú vị mà chúng ta tự tìm tòi khám phá ra. Ở đó chúng ta lại có thể gặp được rất nhiều những người bạn mà tưởng chừng như không thể gặp ngoài đời được. Trên mạng, bạn hoàn toàn có thể tìm được cái mình cần.
    Đối với mình, mạng internet chính là chiếc cầu nối giúp mình có được thêm nhiều những người bạn tốt, và mình đã đạt được điều đó rồi. Tuy mình lúc nào cũng nghĩ rằng đi chat chỉ là để cho thư giãn, giải trí mà thôi, rất ít khi mình tin những gi người ta nói khi chat. Thế mà, đúng vậy, thế mà lại có một người làm cho mình phải suy nghĩ lại những định kiến của mình. Khi chát với người đó mình cảm thấy rất vui và thoả mái, nó như giúp mình giải toả được nỗi buồn, nhiều lúc mình cố xua đuổi cái ý nghĩ đó đi nhưng không thể, bởi vì với mình người đó đã trở nên quá quan trọng và là người bạn thân thiết nhất đối với mình. Cuối cùng mình đi tới 1 quyết định, đó là phải gặp măth người đó mặc dù chúng mình cách nhau tới 150km. Nhưng ông trời đã không phụ lòng mình, chính lần gặp nhau đó đã làm cho mình và bạn ấy thêm hiểu nhau hơn, càng ngày càng gắn bó. Và giờ đây chùng mình đã trở thành một đôi bạn thân rất thân. Bây giờ chúng mình cùng học đại học trên Hà Nội, ngày nào cũng gặp nhau, mình cảm thấy rất hạnh phúc
    Bạn ảo mộng thân mến, mình nghĩ rằng bạn nên kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời tốt nhất từ thời gian. Tui cũng đã từng trải qua rồi mà.
    Chúc thành công nha
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Mong mail quá, cách biệt giờ giấc, giờ cũng chưa có mail, hôm nay tưởng bận lớp cuối cùng lại được nghỉ sớm, vậy mà anh cũng chưa viết mail gì cả, thế là lại phải vào đây ngồi kể lể 1 lúc, chắc mọi ng` ko thấy phiền chứ ? Lại thấy mình bắt đầu rơi vào những chuỗi ngày cũ, chuỗi ngày sống bằng những cảm giác mà chẳng hiểu rõ rằng nó là gì ..........

    Chào slump ! Ngây thơ à, chắc là vì cách viết thôi nhỉ vì có nhiều cách diễn đạt cảm xúc lắm và con người ta thường có nhiều mặt chứ không phải chỉ một khuôn mặt dành cho toàn bộ cuộc sống không thôi đâu. Tui có thể là ng` già dặn, ngây thơ và có thể vui ngay khi đang buồn vì thế mới phải băn khoăn rất nhiều thứ tưởng chừng như đơn giản. Cảm ơn vì lời góp ý.
    Thanks hungdo3d và congtubanggia nữa, ao_mong sẽ chờ đợi xem thời gian sẽ cho câu trả lời thế nào, cho đến khi còn đủ lòng kiên nhẫn còn nếu thấy cảm giác của mình khhông thể giữ nữa thì có lẽ sẽ hỏi người đó, sẽ chẳng mất mà có khi còn được nhiều thứ lắm.
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao

Chia sẻ trang này