1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tui bị bệnh mau chán...!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi khanhuyen, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhuyen

    khanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    tui bị bệnh mau chán...!

    không biết tại sao khi tui thích 1 ai đó,bằng mọi giá tui làm cho người ta thích tui.Nhưng chỉ vài tháng sau(có khi vài tuần)tui lại thấy chán họ vô cùng và chỉ muốn lánh mặt mà thôi.tui sợ lắm,mai mốt khi lấy chồng thì sao?có ai chữa được bệnh này cho tui không?(đảm bảo không lỗ đâu mà sợ)
  2. Nemo

    Nemo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng thế , đang yêu cô này nhưng khi ra đường nhìn thấy cô khác đẹp hơn về nhà chỉ muốn bỏ ngay cô bạn cũ để rảnh tay theo cô đẹp hơn , tôi cũng biết đây là tính xấu và tôi cũng phải chịu nhiều " đau đớn " vì cái tính này ( bị tát liên tục vì cái tính trăng hoa ) nhưng tôi không thể bỏ được , có cách gì không nhỉ ?
    AKV
  3. cong_alnonestar

    cong_alnonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    bệnh này có hầu hết ở mọi người,theo em nên ko yêu ai,ko nhớ ai,tất cả chỉ là "rung động"nhất thời thui
    yêu là khổ
    SW
  4. coolboy

    coolboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đừng có người yêu cho nó rảnh nợ,nhỡ mà có thích ai thì tha hồ theo đuổi,mình tự do mà,chả ai ràng buộc cả.
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    úi trời.. giống như là bắc cá 2 tay í.. thôi biết vậy tina hổng bước vô đây cho rồi.. vô rồi thấy .. chắc mình cũng vậy
    thien than be nho
  6. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0

    Thích cái gì thì phải vận động theo cái đấy thôi. Lấy chồng rồi thì cũng có thể ly dị để lấy chồng mới chứ (nếu thích)
    Có gì đáng sợ lắm đâu, tuổi trẻ hăng hái, nhiệt tình còn làm được nhiều việc. Sợ về già rồi lại hối tiếc..
  7. Glory

    Glory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Xem ra day la can benh pho bien va kinh nien cua mot xa hoi vat chat, moi thu thay doi nhanh qua nen tinh cam cung phai thay doi theo, chang sao ca dau, chang qua trong nguoi dang co nhieu ham muon qua day thoi, qua tuoi tre roi co muon thich nua thi chac quai gi con suc luc va hinh thuc de chinh phuc mot nguoi khac de dang den nhu the, den luc do thi phai tim mot cho dua vung chac va lau dai thoi nhoc a
    What will be, Will be.
  8. khanhuyen

    khanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    nói như bác chắc tui fải lấy chồng 10 lần và li dị 10 lần thì mới có thể hết bệnh này quá...

Chia sẻ trang này