1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui biết phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kiep_do_den, 12/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiep_do_den

    kiep_do_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tui biết phải làm sao đây?

    Các bác ơi, giup tui dzới , tui mới bị người iu đá, hiện tại tui đang rất buồn. Tui và cô ấy đã có những tháng ngày bên nhau thật là hạnh phúc mà nay còn đâu nữa. Những buổi chiều cuối tuần chúng tôi thường ra công viên hay la đi dạo trên những con phố ngày xưa, vậy mà nay còn đâu. Đã biết bao lần tôi tìm về lại con phố xưa, nhưng mà tôi thấy những hàng cây những con đường cũng buồn như tôi vậy. Phải trăng những hàng cây những con đường cũng có những nỗi buồn hay sao ý. Hay là do tui buồn nên mới như vậy nhỉ, bởi vì " người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" .Tôi muốn đi tìm lại những ngày xưa yêu dấu nay còn đâu. Người yêu ơi, người biết chăng khi em hé cười yêu sao khoé môi, anh như ngây ngô bỗng quên bao lời yêu,biết bao nhiêu yêu thương trong lòng bỗng xốn sang như nín câm. Rồi khi đã 1 mình anh mới hiểu rằng " Em là mặt trời sưởi ấm tim anh giá băng" ! Rồi mai sau về đâu người ơi khi anh không thể quên em, giấc mơ xưa tan theo mây khói khi em yêu vội ra đi ngày chia tay lòng anh quặn đau con tim anh như vỡ tan, nước mắt rơi theo tiếng mưa đêm nhớ em nhiều hơn ..Từ ngày em nói ra câu chúng ta chia tay nhé anh, từ đó đến giờ anh vẫn đi tìm, đi tìm 1 hình bóng đã xa vời, người yêu ơi người biết trăng,anh vẫn nơi đây vẫn mong chờ em, anh vẫn đi tìm giấc mơ thiên đường mà không còn có em sánh bước cùng anh nữa. Nhưng mà biết làm sao được khi trong trái tim non lạnh giá của anh vẫn ôm ấp hình bóng của em, mặc dù chúng mình đã chia tay nhau được 1 thời gian dài rồi, vi khi đã yêu thì không bao giờ anh hối hận, anh muốn cuộc sống của anh được trìm đắm trong hơi men của tình yêu. Cho nên đến giờ anh vẫn đi tìm, đi tìm 1 giấc mơ thiên đường. Người yêu ơi người biết chăng........... !
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn kiep_do_den thân mến!Chào mừng bạn đến với box Lamquen! Rất vui vì bạn chọn nơi đây để cùng tâm sự với mọi người.
    Tôi vừa từ Vĩnh Phúc về. Xuống xe là online ngay. Đi qua địa phận Mê Linh, thấy người ta trồng nhiều hoa đẹp lắm. Còn có một hội thi kéo co rất đông vui trên triền đê, chắc là của làng nào đó tổ chức cho thanh niên vui xuân. Quả là một mảnh đất có thể gọi là khiến cho người ta "tức cảnh sinh tình".
    Tôi cứ nghĩ: con cháu Hai Bà Trưng "ghê" lắm đây, ắt con gái Vĩnh Phúc cũng chẳng phải "tay mơ".Hì hì... Đúng là một trong các hậu duệ của hai bà Trưng đã làm tan nát trái tim của một thành viêncủa box Lamquen này rồi. Ghê thật đấy.
    Nói vui vậy thôi. Tôi thực sự muốn chia sẻ tâm sự với những người bị gọi là "thất tình". Tôi cũng muốn cổ vũ bạn hãy cố gắng "giành giật với tình yêu". Nếu bạn thật sự yêu nàng đến thế, hãy cố gắng bằng mọi cách để đoạt lại nàng.
    Cố lên!
  3. checkmilu

    checkmilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mới bị bồ đá đây.
    Hì hục mò sang tận Úc học hy vọng sau này xây dựng một tương lai tươi đẹp cho hai đứa. Vây mà nàng ko chờ được, quyết tâm dứt áo ra đi lấy chồng. Sự thật, mà chẳng thể nào tin được!!! Tất cả người quen bạn bè chẳng ai tin. Ai cũng bảo tớ vừa giỏi, vừa đẹp trai vừa tốt, nàng sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Ấy vậy mà nàng đã thay đối. Lại chạy theo một anh chàng mà chính nàng thừa nhận là kém mình về mọi mặt. Tức, tức chết được,! đúng là các cụ nói: "nhất cự ly, nhì tốc độ" chẳng sai. Bây giờ mình ở xa quá, còn anh chàng kia suốt ngày theo đuổi chăm sóc ở VN, kết quả: cuối năm chúng nó làm đám cưới. Khỉ thật. chẳng biết nói gì nữa.
    Kết luận: chấp nhận sự thật: nàng ko phải người phụ nữ của mình. Có lẽ nửa của mình còn đang mải chơi lang thang đâu đó. I lost my true love, but I still believe in love! ! !
  4. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Hoan hô bác checkmilu !
    Đúng rồi đấy ạ, cứ phải lạc quan thế mới hay ! Một cái nồi bây giờ có thể úp nhiều cái vung mà. Đừng ai nghĩ rằng sẽ chỉ yêu duy nhất một ngwời để rồi khi đổ vỡ suy sụp tinh thần, khổ lắm lắm ! Chúc kiep_do_den mau chóng vượt qua hoạn nạn
  5. kiep_do_den

    kiep_do_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Cundc đã cho tui 1 giải pháp nhưng mà tui nghĩ mình không nên làm như vậy, bởi vì nếu như mình làm như vậy có lẽ là quá ich kỉ, mặc dù trong tình yêu người ta ai cũng có những ích kỉ của riêng mình. Nhưng mình thấy có 1 câu danh ngôn mà cũng là câu nói mình ưa thích đó là " Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ", thế nên mình không thể làm được điề mà bạn đã khuyên mình, dù gì mình cũng thành thật cảm ơn bạn, thui bi bi nhé........
  6. kiep_do_den

    kiep_do_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Checkmilu cảm ơn bạn đã tâm sự cùng mình, mình cũng hy vọng được như lời của bạn nói, hiiiiiiiiiiii, thui chào bạn nhé, chúc bạn năm mới thêm 1 tuổi mới tràn trề sức sống mới và chúc bạn luô n thành công trên mọi lĩnh vục trong cuộc sống, bi bi, see you again .. I lost my true love, but I still believe in love! ! !
  7. kiep_do_den

    kiep_do_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Bauerin cảm ơn bạn vì những lời chúc của bạn nhé, còn chuyện kia thì tui cũng kô rõ là mình có thể vượt qua được không nữa, nhưng mà mình sẽ cố gắng để bạn không thất vọng, thui chào bạn nhé, chúc bạn năm mới thêm 1 tuổi mới , tràn trề sức sống mới và chúc bạn luôn luôn thành công trên mọi lĩnh vục trong cuộc sống. Bi bii see you again .

Chia sẻ trang này