1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui cần "heo" ...mời đóng góp..

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 11/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tui cần "heo" ...mời đóng góp..

    Chẳng qua là muốn nhờ các bác giúp hộ tui 1 chuyện, với kinh nghiệm của tui mãi mà vẫn chưa giải quyết được...chuyến này phải cần "heo" quá... chuyện là thế này:

    Chẳng qua là tui đang...hiiihhi... theo đuổi 1 em K26 trường Kinh tế của mình...nhưng mà khổ nổi...em ý chỉ chấp nhận tui làm anh trai kết nghĩa thui... ..hic..bây giờ làm cách nào để chuyển hướng từ "anh trai kết nghĩa" qua thành "bạn trai" của em ý nhỉ ...tui tung đủ mọi chiêu mà vẫn chưa được...Có cách nào để mà change ko các bác ơi...các chị em trong box này suy nghĩ thế nào...giúp tui với.......sẽ có hậu tạ khi thành công...hiihhiihi...


    I try to read,
    I go to work,
    I'm laughing with my friends... (^_^)
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tời! Sao bác k0 chui vô cái topic NHỮNG CÂU HỎI NGỚ NGẨN tham gia chung cho vui? Hi hi... vô đó tập trung câu hỏi và câu trả lời lại coi bộ vui hơn?

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

  3. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Khỏi lo đi bác từ anh kết nghĩa chuyển sang lẹ lắm. Nói chung có cơ hội thì tấn công liền. Lúc nào cảm thấy "em nuôi" đang cần có người tâm sự động viên giúp đỡ thì có mặt ngay. Luôn luôn tìm cơ hội khi cần thiết và chứng tỏ rằng ngoài mình ra không còn ai có thể thay thế được. Mình là chỗ dựa vững chắc nhất.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Hủ hèm của box KT, nhậu vô địch box KT Tp HCM
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Hay nhở ^__^ . Bác ơi đừng vội. Em ấy còn học những 2 năm nữa mà. Bác cứ theo lời bác p_do có khi sẽ thành công đấy. Con gái thích được quan tâm và lắng nghe. Chúc bác thành công .
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  5. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng mãi là anh nuôi thôi và đứng ngận ngùi nhìn em nuôi đi với người yêu mới... ... Baby, I luv u...
    All for you
  6. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp On quá, chắc làm anh nuôi nhiều lắm rồi chứ gì. Thì phải kiên nhẫn chứ. Anh nuôi chuyển sang thành... dễ lắm. Tình yêu đâu phải nói có là có được. Cần phải có thành ý, phải vun đắp chứ. Nói nhỏ nhé, bây giờ vào đây không được an toàn rồi. Bởi vì hiện giờ tui thấy có người vào đây theo dõi tui rồi. Phát ngôn tầm phào đụng chạm thì đời tui đi đứt. (Nói nhỏ nhé, đó cũng là một em nuôi, nhưng mà bây giờ chuyển thành nuôi em rồi)
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Hủ hèm của box KT, nhậu vô địch box KT Tp HCM
  7. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Này, tui thì lại khác các bác ạ, lúc trước thì là cố gắng "nuôi em" nhưng đụng phải chuyện lớn, bây giờ hoá ra lại thành em nuôi thật, hay lắm các bác à ! anh em tui bây giờ lại thân nhau còn hơn lúc trước nữa chứ. Tuyệt đối chỉ là anh em thôi vì tui đã có "nuôi em " khác rồi.

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lau trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .

Chia sẻ trang này