1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui có phải là bi quan ???

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi AX_H, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AX_H

    AX_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tui có phải là bi quan ???

    Tiếng Pháp thật hay, đúng như người ta vẫn bảo rằng đó là ngôn ngữ của tình yêu... Những người học tiếng Pháp cũng có một phong cách riêng, nếu như so sánh với các bạn học ở khoa khác như Anh, Nga, ... Các ca khúc Pháp cũng khá hay, nhất là các bản trữ tình. Học tiếng Pháp thật là thích, cách phát âm, tìm hiểu văn hoá, văn minh, tiếp xúc với những người có cùng sở thích.......
    Ấy vậy mà, cứ thử học xem rồi sẽ biết. Tiếng Pháp là một ngôn ngữ khó để có thể học một cách tử tế : conjuraison, article, ...
    Nếu học chỉ để biết là một chuyện, học để kiếm sống thì là cả một vấn đề. Hãy nhìn xem hằng năm có biết bao sinh viên khoa Pháp tốt nghiệp và tiếp sau là thất nghiệp, hoặc phải làm trái nghề, không sử dụng dù chỉ là một câu tiếng Pháp. Hỡi ôi các giáo viên tưong lai, các phiên dịch tương lai, thử hỏi trong số họ có mấy ai là đã tìm việc với đúng chuyên nghành được đào tạo ???
    Tôi học tiếng Pháp trước hết là do số phận dun dủi, sau đó là vì sở thích, tôi đã học được nhiều điều thông qua tiếng Pháp, tôi đã lựa chọn theo nghiệp tiếng Pháp và tôi không hối hận, cho dù số phận của tiếng Pháp hiện nay không được sáng sủa cho lắm. Tôi vẫn đang học, vẫn say mê, và kèm thêm cả lo sợ không biết có kiếm được 1 việc làm phù hợp với khả năng của mình ?
    Tôi viết lên tâm sự của mình không phải để làm nhụt chí những người đang theo học tiếng Pháp, nhưng nếu qdịnh cả đời gắn bó với nó thì cũng cầ phải chuẩn bị trước tinh thần. Bon courage !!!
  2. ozzyman

    ozzyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    Bạn gì ấy ơi , nếu đã thật sự là đam mê thì đâu cần phải than như thế. Chuyện việc làm kiếm tiền sau khi ra trường thì ngành nào chẳng khó khăn; sinh viên YKhoa , XD ra đâu phải là chắc chắn có được việc làm (surtout chez nous, khi mà vào thì quá khó ra quá dễ (ĐH), > bằng cấp mất giá trị !) chứ nói gì đến tìm được công việc thích hợp. Ngược lại nếu thật sự có một "bon niveau" với tí chút năng động thì lo gì không tìm được việc làm như ý.
    Mình nghĩ rằng bạn nên tự hào cho bản thân vì đã có đam mê( tuyệt vời hơn nữ đó lại là công việc của bạn trong tương lai) và đã thật sự đã đam mê điều gì thì đừng bao giờ bi quan về nó cả.
    Đó chỉ là ý kiến của cá nhân mình thôi, đừng mất thời gian vì chuyện đó quá bạn ơi , đời người ngắn lắm, đang mạnh khoẻ thế này nhưng "cậu" gọi khi nào ko biết ( hêhê ảnh hưởng "tsunami" ), để thời gian làm việc khác hay hơn! Chúc bạn luôn vui vẻ !
  3. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Đi học thêm 1 thứ tiếng hoặc 1 chuyên nghành nữa thôi bạn ạ Đó là tình trạng chung cả mà bản chất tốt nhưng số phận đưa đẩy biết làm sao được
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 09/01/2005
  4. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    [quote-AX_H viết lúc 14:36 ngày 09/01/2005-]
    Tiếng Pháp thật hay, đúng như người ta vẫn bảo rằng đó là ngôn ngữ của tình yêu... Những người học tiếng Pháp cũng có một phong cách riêng, nếu như so sánh với các bạn học ở khoa khác như Anh, Nga, ... Các ca khúc Pháp cũng khá hay, nhất là các bản trữ tình. Học tiếng Pháp thật là thích, cách phát âm, tìm hiểu văn hoá, văn minh, tiếp xúc với những người có cùng sở thích.....................................
    Tôi viết lên tâm sự của mình không phải để làm nhụt chí những người đang theo học tiếng Pháp, nhưng nếu qdịnh cả đời gắn bó với nó thì cũng cầ phải chuẩn bị trước tinh thần. Bon courage !!!
    ..............................................
    Không phải ai ra trường cũng đều kiếm được việc làm, đặc biệt lại được sử dụng chuyên nghành của mình,(mà phần lớn lại làm trái nghành nữa) , xong đó cũng là tình trạng chung thôi mà bạn... quả thực hiện nay với mỗi riêng tiếng pháp ra trường thì thật... khốn khổ kiếm việc, trong khi đó đâu đâu cũng cần tiếng Anh (quá phổ thông rùi phải ko?) và một số thứ tiếng đang lên ngôi như tiếng Hoa, tiếng Nhật. ...tuy nhiên, tui xin nói với bạn, nếu bạn giỏi tiếng pháp, bạn vẫn có rất nhiều cơ hội xin việc trong các nghành như du lịch, khách sạn, sư phạm,....mà chắc chắn rằng "lương của bạn sẽ rất cao" hơn nhiều so với các thứ tiếng khác ( ví dụ như trong nghành du lịch của chú tui đây , công việc HDV tiếng pháp , lúc nào cũng thiếu người trầm trọng đây nè ...vậy mà ???)
    còn nếu khả năng Tp ở mức " trên không thông dưới không bằng "thì bạn có thể học thêm một bằng kế toán, kinh tế, hay tiếng anh.....lúc đó có cả hay rùi thì quả là quá tốt trong công việc.
    Như bạn ozzyman nói đó :khi bạn làm một công viêc gì hay học bất cứ một ngôn ngữ nào , nếu bạn ko có niềm đam mê với nó, bạn sẽ để mất đi niềm tin , và tui nghĩ "niềm tin là làm lên chiến thắng đó bạn " (tất nhiên bạn phải biết đượckhả năng của mình để tìm ra hướng đi tốt cho mình sau này)
    fais des efforts et crois ta choix pour la future!!!!

    go go go ......Bắc Giang- Hà Nội- Sài Gòn- Đà lạt- Pháp- Ai cập- và ......ton coeur???
  5. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác thế này là em đứt đầu nước rồi hic hic
    Em học tiếng chẳng phải vì niềm tin hay yêu thích gì cả hic Em bị chúng nó lừa học chết vì ham tiền
  6. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0

    quote-AX_H viết lúc 14:36 ngày 09/01/2005:
    Tiếng Pháp thật hay, đúng như người ta vẫn bảo rằng đó là ngôn ngữ của tình yêu... Những người học tiếng Pháp cũng có một phong cách riêng, nếu như so sánh với các bạn học ở khoa khác như Anh, Nga, ... Các ca khúc Pháp cũng khá hay, nhất là các bản trữ tình. Học tiếng Pháp thật là thích, cách phát âm, tìm hiểu văn hoá, văn minh, tiếp xúc với những người có cùng sở thích.....................................
    Tôi viết lên tâm sự của mình không phải để làm nhụt chí những người đang theo học tiếng Pháp, nhưng nếu qdịnh cả đời gắn bó với nó thì cũng cầ phải chuẩn bị trước tinh thần. Bon courage !!!
    ..............................................
    [/QUOTE]
    Hihi, mọi người ở đây đều nói đúng cả rồi, thực ra do tiếng F không được chuộng như tiếng A ..... tôi thấy nhiều người gắn bó với tiếng F rồi cũng fải bỏ vì công việc ở VN hầu như không dùng đến...Cũng tiếc, nhưng mà đã theo thì theo cho trọn nhỉ, học xong tiếng này ta học tiếng kia , làm gì mà bi quan quá thế..Từ qdịnh cả đời gắn bó nghe xa xôi quá, sao không coi nó như một nền tảng để thực hiện các kế hoạch khác nhỉ
  7. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Gớm, các bác cứ phải lo xa, học thì học còn đi làm thế nào là ở ....futur, lo làm j sớm cho mệt ra. Cứ học đê rồi đâu sẽ có đó.......
    Em công nhận là ai đã lựa chọn tiếng Pháp là người khá dũng cảm....với thời cuộc. Vì rằng trên TG bây h, TA là ngôn ngữ chủ đạo trong hầu hết mọi lĩnh vực đời sống. Khó kiếm đâu ra ngành nào ít liên quan đến ngôn ngữ của Shakespeare. Ngay đến cả bên Pháp này, học Economie hay IT, ví dụ, cũng đều phải đọc sách "anglais" ầm ầm.....có không thích vẫn phải học. Lại còn thêm tiếng Tây Ban Nha đang nổi lên dzầm dzầm nữa chứ, lượng người nói espagnole ngày càng tăng và đang có "nguy cơ" tiếm ngôi vị của "francais" nhà ta. Ở một nước như VN, chúng ta lại có thêm tiếng TQ để cạnh tranh với tiếng Pháp khi mà vì nhu cầu giao lưu thương mại, du lịch ngày càng tăng giữa "hai đồng chí" láng giềng Việt - Hoa. Thế nên, có thể nói chọn học TF là một quyết định khá táo bạo trong thời điểm hiện nay.
    Ngày xưa em chọn TF cũng là .....par hasard cả thôi, chứ có yêu thích j nó đâu. Đến khi thấy thấm nó rồi thì...yêu nó điên cuồng, dù nhiều lúc muốn "đập" cho nó một trận vì mấy cái "tội".....conjugaison, verbe, article, expression écrite/parlée.....etc.
    Nhắn nhủ với bác AX_H cái: cố gắng lên bác ạ.
    Được silentsoul sửa chữa / chuyển vào 03:43 ngày 11/01/2005
  8. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hê hê giống mình thía.Mình học tiếng Pháp chả vì ham mê gì cả mà vì..... bị lừa.
    Ngày xưa khi đi học phổ thông thì ở trong nhà có bà chị gái chơi ngay tiếng Pháp roài nên mình chọn tiếng Anh,nhảy hẳn vào Chuyên Ngữ học mới máu chứ....thế là cả quãng đời học sinh(7 năm) mài đũng quần với tiếng Anh,đến khi lên ĐH cũng tiếng Anh, thấy chán chán mới nghĩ ra đi du học.....Lúc đầu mình có ý định đi New Zeland hoặc Anh hoặc 1 nước nào đó có tiếng Anh cơ,nhưng mà đợi chờ lâu quá,rồi thấy ngay có thằng Pháp kô phải phỏng vấn phỏng veo gì cả....cộng thêm cái lũ trung tâm nó "văn" cho....và em khăn gói sang Pháp với niveau 0 cho cái tiếng này
    Ôi..... nghĩ mới thấy đời chả biết đâu mà lường....thế nên hôm nay cứ sống cho thoải mái,cho vui vẻ đi bạn AX_H ạh,còn chuyện ngày mai....kệ cha nó
  9. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Ờ ..... kệ cha nó Sống chết đã có số
  10. Lonely_Killer

    Lonely_Killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    hi hi nhan mat nguoi than cai, minh cung la chuyen ngu 7 nam day khóa từ 92-99, nhung hoc tieng pháp cung cha phai dam me gi, do sư mấu bắt hoc đây, bây giờ cũng đang phiêu bạt ở pháp 2 năm rưỡi rùi, đang ở Marseille có gi liên hệ nhé

Chia sẻ trang này