1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui có phải là bi quan ???

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi AX_H, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này thế mà giống mình, hoas ra hắn cũng chết vì tiền thôi. Tệ bạc quá cái bọn AUF chết tiệt , lừa con cái nhà người ta đến tận bây giờ. Nhưng phải an ủi là hồi trước mình bị lừa là do tiền, còn bọn trẻ coi bi h vào học mấy cái lớp TP dở hơi đấy đến tiền cũng không còn.
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Em chưa bị quỵt tháng nào ko chắc đâm đầu vào cột vì ngu mất
  3. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hehe em khoá 93_00 ạh,Em thì là dân Anh thế nên chắc chả biết bác đâu nhể(và ngược lại) Nhưng xa xôi thế này mà còn gặp được họ hàng nà quý lắm roài.Em đang ở Paris.
    Bác học tiếng Pháp chả phải đam mê gì nhưng mà bước chân sang đây cùng với cái ngôn ngữ của bác nghe ra còn có tí ní,chứ như em ... chả phải đam mê, một chữ bẻ đôi cũng chả biết + lòng căm ghét đội bóng đá Pháp nữa mà lang bạt qua đây mới chuối chứ......đúng là đời chả biết đâu mà lần bác nhể.
    Cho em phát cái sơ yếu ní nịch của bác để em nhận thân nhân nhá....biết đâu ngày xưa nại chả....
    Em : Quỳnh 9C roài 12B (theo chân thầy Cường yêu dấu)
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 23/01/2005
  4. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống tui thế. Tui cũng ghét cay ghét đắng Tuyển Pháp, thế mà cuối cùng sang đây lúc nào cũng nghe bọn Gaulois "gáy" một cách tự hào về đội tuyển mình của mình. Tui nghĩ thầm, mịe tuyển Pháp chó gì mà toàn Rệp mới cả Đen, mấy thằng "trang trắng" thì toàn ngồi..... dự bị........
    Quay lại chủ đề học TF một cái. Hôm nọ ngồi đọc tờ Figaro nói về chuyện học TF ở TBN. Chả là mới đây, thủ tướng TBN mới kí chính sách GD ngoại ngữ mới tại các trường từ tiểu học lên đến ĐH. Trong đó có đoạn nói rằng, hiện nay đến hơn 90% bậc phụ huynh TBN chọn TA làm ngoại ngữ premiere cho con mình tại bậc tiểu học. Một xu thế hoàn toàn trái ngược với trước kia khi mà TF gần như "thống trị" tại TBN. Tác giả có đặt ra câu hỏi mà hầu như ai cũng có câu trả lời "Tại sao TF lại để mất đi vị thế của mình tại TBN cũng như trên toàn thế giới". Theo thống kê trên tờ The Economist của Anh số mới đây cho thấy TF hiện đã tụt xuống vị trí thứ ........9 trong các ngôn ngữ có nhiều locuteur nhất, (sau cả Allemand).....Một thực trạng đáng buồn, right?.
    Anyway, chúng ta đã chọn học TF thì hãy học đến cùng. Đừng vì "thời thế" mà chán nản gây bỏ bễ việc học. Tốt nhất hãy trang bị cho mình bi-langue: Anglais pour faire bussiness et communiquer modialement; Francais pour ......l''amour ou quelques choses comme ça.....
  5. Lonely_Killer

    Lonely_Killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Còn mình 6D; 7E; 8B; 9B; 10-12D; nhiều giáo viên chủ nhiệm quá chả nhớ ai nữa, nhưng thích nhất là thầy Thực chủ nhiêm hồi 6D, và cô Nhãn 8B-9B
    hết
    Phạm Duy Khánh sinh năm 81, đã từng ở Paris 1,5 năm, hiện tại ở Marseille, hic hic đã đủ chưa nhỉ
  6. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Oài PDK thì em ứ biết.Chuyên Ngữ em biết có mỗi thầy Khánh và bạn Khánh béo thui ạh.
    Hức em là hàng xóm nhà mẹ vợ thầy Thực thôi ạh chứ còn chả học thầy ý năm nào chính quy cả,nhưng mà học thêm nếm thì cũng khá.Em chỉ trường kì kháng chiến gắn bó với anh Chiến còi ạh(9,11,12)
    Đời học sinh kết nhất mấy năm lớp 8,9,10.(Quậy tơi bời hoa lá)
  7. Lonely_Killer

    Lonely_Killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hic khánh béo thì hồi trước ở cạnh nhà anh còn thầy Khánh dậy bon anh lơp 9, với thầy này thì cũng có nhiều kỉ niêm, con anh chiến thị dậy tin bon anh lơp 7,8,9 hic hic, anh chiến thì hình như đi nhật thì phải, được cái hay đến lơp mà quên đóng cửa sổ. Bị tụi anh túm đc hai lần thì phải.
    Đúng là hổi lơp 9 là lắm chuyện nhất quậy tơi bời hic hic lên cấp ba cái bọn lơp anh nó ngoan quá --> chán. Em ở paris thi có Khuât Linh cùng khoá với anh đây. Khi nào buồn thì vào forum lớp anh chơi.
    http://12cnn.com
    Được lonely_killer sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 07/02/2005
  8. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế cấp 2 anh đã học tiếp Pháp roài àh??Em nhớ thì là cấp 2 đâu có nhỉ.Em học 9C cô Tình chủ nhiệm.Ngày các anh lớp 9 thì em lớp 8.Em kết nhất cái năm này vì lớp em được qua bên Thương Mại học 1 năm.Quậy tơi bời khói lửa bên đó nên nhớ mãi.
    Vừa vào thử web của 12C.Thế mới biết Anh với Pháp khó có chuyện cùng cha sinh nhờ. 7 năm em mài đũng quần CN,chơi lắm...cứ tưởng mình biết gần hết cả trường,thế mà h nhìn lớp Pháp....chả thấy ai quen
  9. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    trích từ bài của bạn @hpt7vn
    trờI, sao nhiều người bị lừa thế nhỉ? hồi đó tui cũng bị bọn AUF nó dụ cái vụ học bổng, nghe ham wá nên quyết định học tiếng Pháp Merde, học 4 năm miệt mài bao nhiêu đau khổ, thế mà wa đây nói vẫn dở như bò!!! không bằng tụi nó học tiếng 6 tháng bên đây!! mà sang bên đây rùi tui vẫn còn ghét tiếng PháP
  10. captoc

    captoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường thôi, tôi bị nhồi 3 năm để biến từ một người " thần tượng" tiếng pháp và các bài hát pháp thành một kẻ ... dở dở ương ương. Ghét tiếng pháp, nhạc pháp, ghét lây cả người Pháp và cái tính bảo thủ của họ( hơi cực đoan quá). Chiều qua mang cờ hoa cổ vũ cho Safina chỉ vì ghét Amélie Mauresmo.

    Chẳng biết mọi người thế nào, tôi cảm thấy bọn Pháp có một cái tính gần như đứa nào cũng giống nhau: khi đã nói thì nói liên tục, ít người dừng lại một chút để lắng nghe người kia, gần như là áp đặt ý kiến chủ quan lên người khác. Sau 3 năm học, sang đây chữ nọ vẫn xọ chữ kia, nhiều khi có việc cần đi " giải quyết" mà chúng nó nói cho một hồi xong chả biiết mình nên nói cái gì mặc dù ở nhà đã chuẩn bị bao nhiêu thứ.
    Bây giờ nói thật cứ nhìn t hấy cái gì mà tiếng Pháp dài dài là không có hứng. Tóm lại là: thế sao mình lại ở cái chốn này nhở?
    Còn chuyện bọn AUF lừa lấy học bổng thì tôi nghĩ không phải đâu, có chăng chỉ là do cai trường( khoa) mà bác học " lỉnh" mất của bác thôi. Tôi thừa biết mấy cái vụ này rồi. Mấy đứa bạn tôi đi từ năm thứ 1, 2 đã được bọn nó cho học bổng rồi, sang đến Pháp rồi conbị nhà trường đòi lại!

Chia sẻ trang này