1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tụi con trai thật đáng ghét

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thien_than_va_ac_quy_1989, 26/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thien_than_va_ac_quy_1989

    thien_than_va_ac_quy_1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tụi con trai thật đáng ghét

    Sao tụi con trai lại đáng ghét thế .Giá mà họ hiểu được con gái chúng ta .HU HU

    Được thien_than_va_ac_quy_1989 sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 26/08/2006
  2. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    kể anh nghe coi xem đáng ghét cỡ nào lào.
  3. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Còn tuỳ xem con trai đấy là ai chứ đâu thể vơ hết cả đũa là toàn bộ con trai đều đáng ghét hết vậy, bạn kể rõ chuyện của bạn đi thì mọi người mới biết dc chứ
  4. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Ka ka, con trai đâu có như con gái tưởng. Ai cũng đòi hỏi người khác phải hiểu mình, nắm bắt được ý thích của mình để mà chiều theo. Đến mệt. Hãy cố mà hiểu người khác trước đi.
  5. viettete

    viettete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Kêu con trai đáng ghét, nhưng liệu con gái đã tự nghĩ về bản thân mình chưa??
    Đi chơi thì làm điệu, bắt con trai đợi cả tiếng mới ló được cái mặt ra. Ừ thì điệu cho anh ngắm, nhưng em ngồi lên xe sau anh thì anh ngắm ai???
    Hơi 1 tí thì làm mình làm mẩy, bắt con trai phải dỗ dành, quan tâm. Ừ thì như thế gọi là đáng yêu, nhưng dăm bữa nửa tháng lại quay lại kịch bản như thế thì hỏi con trai nào nó chịu được????
  6. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    bác này nói sao mà đúng thế cơ chứ ,em cũng từng là nạn nhân của con gái , em bị bỏ bom ngồi đứng chờ gần 2 tiếng thì nó gọi điện tới bảo là hôm nay ko thích đi nữa , thế có bực mình ko cơ chứ
    Được satthuaoden611 sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 26/08/2006
  7. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0

    Được t4h3_ams sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 27/08/2006
  8. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    ÔI, giá mà họ đừng hiểu được chúng ta chứ. Chứ hiểu quá rồi thì chưa nói xong được nửa cậu họ đã lại : " Thôi được rồi, anh biết tỏng em định nói gì rồi, anh còn lạ gì em nữa " Lúc đấy bạn tính thế nào
    Nói chung thì tôi thấy chỉ có một vài người đáng ghét thôi, đâu phải tất cả, cực đoan quá!
  9. longdienhuong31

    longdienhuong31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
  10. Thay_Dong_va_Van_Anh

    Thay_Dong_va_Van_Anh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu nói của một cô gái. Nếu lấy chồng em sẽ không còn là còn gái. Mà không phải con gái sẽ phát biểu kiểu khác. Cần phải nhìn sự vật với con mắt biện chứng.
    Em longdienhuong muốn phân biệt thì tối nay chúng mình thu xếp gặp nhau. Trăm nghe không bằng mắt thấy. Nghìn thấy không bằng 1 cầm. Mọi thứ đều sẵn sàng. Mong em nhiều.

Chia sẻ trang này