1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui đã làm cho nàng dao động hay chưa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi onlylovecando, 24/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onlylovecando

    onlylovecando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tui đã làm cho nàng dao động hay chưa?

    Hai đứa tui là những người bạn. Một hôm bỗng nhiên tui phát giác ra nàng có một nét gì đó trong rất có duyên và nó quyến rũ tui, khiến tui cứ muốn nhìn nàng hoài. Lúc đầu còn nhìn trộm, sau tui quyết định cố ý nhìn cho nàng thấy luôn , tức là nửa kín, nửa hở ấy. Chú thích, cả hai đứa tui đều chưa có người ấy nghen.

    Nàng chưa có biểu hiện gì rõ ràng lắm, vẫn cười nói chuyện vui vẻ với tui khi gặp mặt. Tui chỉ phát hiện ra hình như nàng hơi bị "mắc cở" và "mất tự nhiên" mỗi khi bắt gặp ánh mắt của tui. Có phải nàng cũng thích tui rùi không? Tui phải nên làm gì kế tiếp? Các bạn nam lẫn nữ chỉ cho tui với?

    Người mới yêu lần đầu.
  2. nn9

    nn9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nè nè mấy cái vụ đó dễ bị nghộ nhận lắm đó nghen Có khi người ta bị hạt bụi bay dzô mắt nên mới "chớp chớp" đó chớ đâu có phải bị mắc cỡ đâu hà
    Đùa vậy thôi chứ nếu nàng không có chánh mặt bạn hay hạn chánh tiếp xúc với bạn thì có cơ rồi. Cứ tằng tằng mà tiến, tăng cường gặp gỡ đối tác, nếu có cơ hội gặp gỡ trò truyện riêng hai người là super nhất, thiếu chi lý do cơ chứ, chẳng hạn nhờ nàng giúp cho truyện gì đó chẳng hạn. Nếu nàng hồ hởi giúp đỡ hay không kiếm cách từ trối thẳng thừng thì cơ hội 99% rồi mà. Dũng cảm tiến lên thôi chứ bạn
    Chúc nhiều may mắn.
    Bao giờ cho tới "Ngày Về"
  3. lovely_cherry17

    lovely_cherry17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ui rùi! đúng là mới yêu lần đầu có khác!
    Một chiếc lá rơi đâu phải mùa thu đến
    Một cái nhìn âu yếm đâu phải đã là yêu!
    Tuy nhiên
    Ko có ánh mắt nào vô nghĩa
    Ko có nụ cười nào ko ẩn chứa nội dung!
    Chúc may mắn!
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Theo linh củm của một người con gái, Lambchop nghĩ là bạn gái ấy cũng có tình ý với you gùi, hehehe.... Con gái à nghen, nhạy củm lém đó. Người ta hẳn cũng biết you để ý người ta gùi, nhưng vẫn không tránh mặt , mà còn "làm duyên" nữa thì 99,99% là nàng thích you gùi. Cứ tiếp tục tấn công đi nào, khi nào nàng thật sự bị cưa đổ thì vote cho mấy bạn ở đây 5 * vì đã cố vấn cho ông nghen, hihihihi...


     Chieu Sydney troi mua dong gio lanh
    Ha Sai  Gon oi a nang ban trua
  5. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tôi hỏi thật nhé,ví dụ như bạn là con gái thì khi có 1 người nào đó nhìn bạn không chớp mắt thì bạn có ngượng và mất tự nhiên hay không,nếu bạn nói có thì đừng có hỏi mọi người là cô ta có thích bạn hay không,tôi đoán là không đấy.2 người bạn đang nói chuyện ngon lành mà một trong 2 người đó cứ nhìn người kia chằm chằm mà cái nhìn không được bình thường thì hỏi ai không mất tự nhiên cho được,tôi nghĩ bạn nên dừng lại thì tốt hơn đấy,bạn mà làm như thế vài lần nữa tôi bảo đảm bạn sẽ không có cơ hội ngày nào cũng nói chuyện với cô ta đâu,chúc bạn may mắn.hehhehe
    bazen
  6. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh ! Dao động ở cường độ nào thía? Hay là chỉ dao động tức thời? Đừng để rơi vào tình trạng ăn dưa bởBất kì một người nào nhìn bạn một cách chăm chú thì cũng làm bạn mất tự nhiên cả thôi, bạn ạ! Và nhất là con gái thì lại càng nhạy cảm. hi`, có thể nói rằng bạn đang có tình cảm đặc biệt với cô bạn ấy và nhìn ( nói chính xác là ngắm ) là một trong những cách bộc lộ tình cảm. Nếu cô bạn kia cũng có một chút gì đấy thì cô ấy sẽ không khó chịu còn nếu ngược lại thì bạn nên chấm dứt hành động ấy đi nhé ! Đừng làm cô ấy khõ xử và cũng đừng để đánh mất đi tình bạn

    Falling like a leaf, falling like a start.Finding a belief,falling where u r. Catch me, don''''t let me drop.Love me, don''''t ever stop!
  7. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hik, tình yêu chỉ có một, mà những cái na ná tình yêu thì vô số. Hãy đợi một thời gian nữa xem tình cảm của bạn với cô ấy có thay đổi không đã, có thể bạn đang ngộ nhận thì sao, phải không nào?
  8. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    hôm nào đó có cơ hội nắm tay nàng thử xem. nhưng mà nói thật chứ mình chả tin vào mấy kiểu tình yêu thế này đâu.
  9. ngocxoan000

    ngocxoan000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bạn như vậy là đã có cơ hội rồi, như các cụ nói là nuôi ty thì dễ nhưng gợi tình yêu mới khó.
    Bạn chỉ mới có ấn tượng thôi chứ còn thật sự thì mình không bít rõ bằng bạn nhỉ.....cái tinh cảm mà đợi như vậy thì chắc chưa thu kết quả tốt bằng phải chủ động đâu. Kinh nghiệm xương máu mà.
    Chúc vui vẻ và thành công nhé, tuỳ theo hoàn cảnh hiện thời mà có phương án thích hợp,ở xa thì thỉnh thoảng gửi quà thật bất ngờ,gần thì thỉnh thoảng rủ đi xem phim hay đi chơi để có thể phát hiện thêm nhiều điểm chung, mới có thể hoà nhập hai tâm hồn vơi nhau thật sự....= tình yêu.
    " Tình bạn là tình yêu không có'''' cánh"
    Hãy chắp cánh cho tình yêu bay cao xa hơn những giới hạn mà nó tạo ra cho bạn.............
    (rất vui nếu được tâm sự với bạn nhìu hơn)
    ngọc xoăn
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 06:50 ngày 25/10/2003
  10. nhocdeptrai

    nhocdeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Iêm thì iêm nghĩ rằng chưa thể cho là nàng có ý mới mình ... em thấy con gái bi giờ giả vờ hơi bị tởm cơ ... cứ như là chết tới nơi roài lại ko chết ... nói chung ko bít đường nào mà lần ... bác cứ thử mạnh bạo nói với iểm đó rằng là "anh yêu em" xem ... chứ con gái chứa "yes" thì chưa thể nói là thích đâu ...

    Học hành thì vất vả
    Mà kết quả như ....
    Thôi thì đành buông xuôi
    Dí .... vào học nữa !!!

Chia sẻ trang này