1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui đã từng iu một người nhà BeiKa...

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi dungnhi132, 11/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tui đã từng iu một người nhà BeiKa...

    Cũng bao lâu rồi nhỉ? 5, hay 6 năm? Không còn nhớ nữa...

    Tôi và người nói chuyện với nhau đúng...2 lần, có lẽ cũng vào khoảng này, mấy năm về trước...

    Không chừng bây giờ người ấy cũng loanh quanh đâu đây, núp dưới một cái nick ngộ nghĩnh nào đấy...Standalone@? Chec@? Jeno@? Whisper@? nhatpc@? Fool@?....hay thậm chí là một cái nick con gái?

    Nhưng gặp để làm gì? Có gì muốn nói không?
    Không, đâu có gì...
  2. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Năm sáu năm ngày xưa, trời có lúc mưa lúc nắng. Có em Dungnhi lúc mặt áo trắng, lúc mặt áo đen. Lời em nói êm ái như tiếng kèn. Đèn sách ngày ngày ở Beikha, có một thằng tốt số. Mặt nó ngố cỡ mặt thằng bán vé số. Nhưng yêu đương nó vô cùng tiến bộ. Hai người yêu nhau sau 2 lần hello. Hội ngộ xong cũng đến ngày:...có gì muốn nói không? không, đâu có gì... Làm bà con ai ai cũng hiếu kỳ. Thằng người Beikha đó là thằng quỷ nào. Nó mà xạo là bà con cho ăn cháo. Còn nói láo thì nó cứ tự nhiên. Có phải nó là Whisper người đàn ông hiền nhất mạng. Hay nó là Fool-Again mới lên hàng quốc vương. Có phải nó là tên kị sĩ Jeno đường đường. Hay nó là DesertFox, phường cáo cầy cư trú nơi sa mạc. Có phải nó là Standalone cô đơn tan nát một đời. Hay nó lắm lời giả danh con gái. Có phải nó làShogun luôn được ưu ái ngay cả khi vắng mặt. Hay nó là thằng ăn cướp đạo tặc như tui. Nếu là tui chăc có nhiều người tiếc hùi hụi hehehe.
    Tic Tac Chec
  3. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải Bác Chec@ có tật giật mình kg ta hay là muốn xí phần nhỉ
  4. skyyblue

    skyyblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ....Greezzz....cái topic nì toàn là nhảm nhân...(sozzie to say that but it''s true! )....hehee, nói dzị thui chứ cho skyy nhảm góp dzui với nghen!
    Chắc là em dungnhi chê ao nhà bé, nên mò sang BK câu cá mập tìm cảm giác mạnh....hehee.....cá mập khó thuần lém em ơi,.....skyy cũng bị chới với.....suýt chết đuối vì một con cá mập gòi á...........em dung nhi bảo trọng nhá!
    skyyblue.
    wherever you go, go with all your heart.
  5. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    => Chec@ : bác viết tếu lắm, nhưng mà em đang cười hông nổi, có lẽ nên vote cho bác 5* vậy...Mặc dù bác đang cười trên sự đau khổ của tui...
  6. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Ah anh đâu cần 5* vớ vẩn...chỉ có nước chúc em vui vẻ, iu đương thuận lợi. !
    Tic Tac Chec
  7. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ờ, chắc phải túm một bác BK khác thế chỗ quá, chứ coi bộ người xưa khó có thể quay về.
    Nhưng mà chiện này cung phải tốn khá nhiều thời gian, để suy nghĩ coi túm bác nào là tốt nhất. Ui, sao mà khó nghĩ quá!!!
  8. jasmine

    jasmine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại có những chuyện giống nhau đến như vậy?
    Chẳng lẽ con trai BK thường như thế hay sao? Dù sao cũng xin chia sẻ cùng Dungnhi.
  9. eden-ark

    eden-ark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hichic yêu rùi bỏ ,bỏ rùi iu ,cuối cùng cũng lấy chồng thui chị dung nhi có anh QT rùi mà còn tơ tưởng ,hic hic coi chừng phải lên đỉnh võ đang quyết đấu ,để giải quyết chuyện li dị đó

    I 'm waitting for you
    because i love you
    but you don't know
  10. standalone78

    standalone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chào em dungnhi, anh tưởng đâu là em đã về đảo Đào Hoa ở ẩn với anh QT rồi chứ, ai ngờ hôm nay lại vào đây quậy phá.
    Theo anh thấy thì em cũng không nên tìm anh BK nào thế chổ làm gì, vì một lý do đơn giản là hai trường phái không hợp nhau đâu. Thời còn là sinh viên anh từng chứng kiến bao nhiêu cuộc tình của đôi BK-NT tan vở, trong đó có thằng bạn thân ở cùng KTX với anh 5 năm trời.
    Thôi thì em thuận theo ý trời đi, theo QT về đảo Đào Hoa đi, để khỏi phải khổ thân em mà anh em BK cũng được yên thân. Đôi khi biết vậy nhưng bị nhan sắc em quyến rũ thì tội nghiệp mấy ảnh lắm.....he he

    Nước vô tình - Nước ngàn năm trôi mãi
    Mây vô tình - Mây mãi mãi bay xa
    Trăng vô tình - Trăng nô đùa với gió
    Người vô tình - Người chẳng hiểu lòng ta.

Chia sẻ trang này