1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui đã từng iu một người nhà BeiKa...

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi dungnhi132, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại mới vào Topic này chợt nhận ra bạn.Có lẽ ban sẽ kg bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận được ra bạn đâu nhưng giác quan thứ 6 đã nói cho mình biết đó
    Hãy quên đi những chuyện cũ đi bạn ơi
    Mãi mong những weekend của bạn sẽ luôn vui vẻ bên nồi lẩu Dê nha.Nhưng ăn nhiều quá coi chừng sẽ thành ....
    FBK@ sẽ vẫn giữ thói quen chúc bạn có weekend vui vẻ vào mỗi thứ 6 đó
  2. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Hay là em Dungnhi vào hậu cung của tớ phục vụ đê! Ở đấy vừa dzui vừa phẻ... lại vừa sướng nữa .
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  3. standalone78

    standalone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    FBK à, bạn nhận ra ai vậy? Người quen à? Hay là gặp lại người xưa ??????????

    Nước vô tình - Nước ngàn năm trôi mãi
    Mây vô tình - Mây mãi mãi bay xa
    Trăng vô tình - Trăng nô đùa với gió
    Người vô tình - Người chẳng hiểu lòng ta.
  4. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tôi và người biết nhau lúc người ấy chưa là người BK, và tôi cũng chưa vào NT. Chẳng lẽ định mệnh cũng khắt khe với cả những người sắp vào hai nơi ấy hay sao?
    Chắc là không phải, vì mọi chuyện đã trở thành hư vô trưóc khi tôi vào đại học. ....chẳng qua là không có duyên phận với nhau thôi...
    Bây giờ hình như tôi cũng không nhớ rõ mặt người...Chỉ nhớ dáng cao gầy và mái đầu luôn như chưa từng chải. ...Và giọng nói. ...Chỉ thế mà thôi...
    Tôi đã đến BK vài lần, trong một thân phận khác. Tôi cũng yêu BK, mặc dù đó là nơi tôi mãi mãi không thể thuộc về...

  5. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    Cái gì? Cao... gầy á? Eo ôi, hic hic hic. Một cảm giác sợ hãi.. hổng lẽ ...
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  6. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ người không vì một lý do gì đặc biệt, không phải sinh nhật, cũng không phải một ngày gì đáng nhớ. Thỉnh thoảng vẫn thế...
    Trong khí trời khô lạnh những tháng cuối năm gần Tết, tôi nhớ người vì một câu nói ấm lòng...
    Tôi không phải yêu người, vì ngoài ra tôi cũng đã yêu một vài người khác. Tôi cũng biết người không phải là cuộc sống của tôi, ...và nếu bây giờ gặp lại, hai chúng tôi vẫn sẽ đi những con đường khác nhau, như bây giờ. Người ở trong tôi chỉ là hoài niệm, ẩn hiện trong một góc khuất của tâm hồn... mà chính tôi cũng không thể bước qua...
    Bây giờ, tôi chỉ có thể nghĩ về BK, hoặc đi lướt qua như một người lạ. Tôi không muốn người, hoặc một người nào đó tôi quen, phát hiện ra con bé dungnhi@ chính là tôi, mang những tâm sự như thế này ở trong lòng...suốt 5,6 năm qua...Tôi ở ngoài đời vốn như là một đứa rỗng ruột, chỉ nhờ người khác lo lắng hộ cho là chính mà!
    Hôm nay lại là thứ 6 rồi, FBK@, chúc tôi một cuối tuần vui vẻ bên nồi lẩu dê đi, hihi...
    -> Fool@: bác ơi, em đã nghía qua hình của bác rồi, không phải đâu là không phải đâu!
    Được dungnhi132 sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 10/10/2003
  7. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0

    Sao tui thích câu này dzị ta!!! Nghe hay chứ he...

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  8. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    To dungnhi: Hà, đúng là có những người mình không yêu và cũng không thể yêu. Nhưng cứ nhớ hoài, làm không yêu ai khác được mới ấm ức chứ. Hồi trước anh cũng có lúc giống dzậy, nhưng từ ngày dzô box BK ăn chơi thì quên hẳn luôn. Hi vọng em cũng vậy.
    Tic Tac Chec
  9. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu Dungnhi132 ạ. Nhưng em thấy đôi khi "từng iu" cũng là một hạnh phúc. "Từng iu" nghĩa là đã iu, và đã quên. Người ta đã bảo : Chỉ cần một phút để để ý đến 1 người, chỉ cần 1 giờ để thích 1 người, chỉ cần 1 ngày để iu 1 người , nhưng để quên 1 người thì mất đến cả cuộc đời. Quên được khó lắm, dù không phải là quên hẳn, dù đôi lúc vẫn nhớ, nhưng vẫn được coi là quên đúng không ? Hãy vui lên chứ, dù sao cũng còn một đảo ĐÀo HOa và một chàng QT dành cho Dungnhi132 ở trên đời . Hi`hi` nếu cứ nhớ đến "một người nhà Beika " thì e rằng.. chàng QT ở nhà cũng đang nhớ đến CôngChúa Hoa Tranh đấy hihihi
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  10. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Congchuaphale@ có cách nghĩ thật hay! Mình đã từng yêu, thế đã là hạnh phúc, nhỉ? Dungnhi@ cũng biét là nhớ chẳng để làm gì, nhưng đôi khi tự nhiên nó thế...

    À, cứ tự nhiên trong box BK này nha! dungnhi@ cũng không phải người ở đây, nhưng mọi người đều đã rất tốt với tớ, congchua@ cũng vậy thôi mà. Hì hì, tự nhiên như nhà mình, dù không phải nhà mình!!
    -> Chec@: Hihi, cảm ơn bác nha. Bài trước bác viết bùn cười wá. Biết là bác hổng cần 5* nhưng em chẳng có cách nào khác để cảm ơn...

Chia sẻ trang này