1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui đã từng iu một người nhà BeiKa...

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi dungnhi132, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
  2. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
  3. standalone78

    standalone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nghe em dungnhi nói sao thấy đau lòng quá vậy, nhưng mà tui nghe tả anh chàng kia sao giống mình quá, he he.... biết đâu chừng.
    Nhưng thật ra thì dân BK khoảng 8 năm về trước thì như vậy đấy. Tui thì cũng không có gì ngoại lệ, nói chung là hơi bê bối.... nhưng cũng do hoàn cảnh thôi, thời đó đa số sinh viên BK từ tỉnh lên, ngoài việc học hành căng thẳng ra, việc cơm áo gạo tiền còn căng thẳng hơn, làm sao mà nghĩ đến chuyện gì nữa được. Chắc là dungnhi đòi hỏi sính lễ cao quá nên anh chàng kia chạy mất luôn chứ gì.
    Chuyện xưa nhắc đến thì chẳng qua chỉ là một thoáng để nhớ thôi, chứ có tiếc nuối cũng không làm gì được. Như tôi bây giờ cũng vậy. Đôi khi cũng chỉ là một thoáng suy tư chạnh lòng, hoài niệm trong lòng chỉ còn lại một nỗi nhớ dịu êm, một nỗi đau ngọt ngào mà thôi.
    Tôi nghĩ chắc là ai cũng sẽ có một chút gì để nhớ giống như dungnhi vậy phải không FBK, để rồi có một ngày.... bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều.....

    Nước vô tình - Nước ngàn năm trôi mãi
    Mây vô tình - Mây mãi mãi bay xa
    Trăng vô tình - Trăng nô đùa với gió
    Người vô tình - Người chẳng hiểu lòng ta.
  4. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Có một lần tôi đã ở rất gần người. Giữa Sài Gòn tất bật này mà có cơ hội gặp nhau kể cũng khó. Nhưng tôi đã bỏ qua nó..., một thoáng buồn nhưng không hối tiếc...Vì đó chính là sự lựa chọn của tôi...
    Ngày hôm ấy tôi chỉ cần ở nhà, người sẽ đến, với tư cách bạn-của-bạn-trai chị bạn cùng phòng tôi. Nhưng tôi đã bỏ dở buổi tiệc hôm đó, đồng nghĩa với cố ý chôn sâu những hoài niệm về người...
    Được dungnhi132 sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 13/10/2003
  5. standalone78

    standalone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em dungnhi ơi...............
    " Có khi nào trong dòng đời tấp nập,
    Ta vô tình đi lướt qua nhau,
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất,
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...."he, he,....

    Nước vô tình - Nước ngàn năm trôi mãi
    Mây vô tình - Mây mãi mãi bay xa
    Trăng vô tình - Trăng nô đùa với gió
    Người vô tình - Người chẳng hiểu lòng ta.
  6. standalone78

    standalone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hôm qua như nước chảy về đông,
    Mãi xa ta không sao giữ được,
    Vung gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh,
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm.......
    Hoa nở xuân về mà tình đã ra đi,
    Để tim ta vấn vương bụi trần thế....................

    Nước vô tình - Nước ngàn năm trôi mãi
    Mây vô tình - Mây mãi mãi bay xa
    Trăng vô tình - Trăng nô đùa với gió
    Người vô tình - Người chẳng hiểu lòng ta.
  7. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    vạn vật hữu tình ...
  8. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Người đã mang trái tim tôi đi mãi
    Như đám mây kia bay mãi chẳng dừng chân
    Tình thật đậm sâu nước mắt bỗng trào dâng
    Người yêu ơi người sẽ luôn là duy nhất
    Là khúc tình ca không thể thiếu trong cuộc đời
    Là con thuyền đưa ta đến bến bờ hạnh phúc
    Dẫu đất trời cũng không thể chia ly
    Ta không thể giấu những niềm hi vọng
    Dù cho đời còn lắm gian truân
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  9. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tui đã từng đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần mấy câu thơ :
    "Là con gái phải ngang tàng bướng bỉnh
    Bước vào đời là những bước kiêu sa
    Bước chân son luôn dẫm nát lụa là
    Trên ánh mắt coi thường nhân thế
    Luôn cầu nguyện cho tim mình hoá đá
    Đừng bao giờ vấp ngã bởi tình yêu "
    Tôi đã luôn mong mình thật sắt đá, thật kiêu căng, để chẳng yêu 1 ai hết, .. cho đến khi tôi cảm thấy mình đủ trưởng thành . Tôi nghĩ, mỗi người có một trái tim , thế thì chỉ có thể yêu 1 người, yêu mãi, yêu mãi... Thế mà ...
    Dungnhi@ nè, chị đã đọc 1 bài thơ thế này chưa ?
    Người ta khổ vì yêu không phải cách
    Thương sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng mà chẳng tặng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ

    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui không được nữa

    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để kiếm tìm trời đất
    Người ta khổ vì cố chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
    Rồi bị thương, người ta giữ gươm đao
    Không muốn chữa, không chịu lành thú độc...
    1 bài thơ thật là đúng . Chẳng biết làm sao để an ủi được Dungnhi@ đây. Đa sầu đa cảm để làm gì nếu như người ta chẳng thèm biết đến, chẳng thèm quan tâm.. Biết đâu người ta vô tư như lá mùa thu, cứ rơi mà chẳng biết có ai đang nhìn mình rồi khóc
    Thôi Dungnhi@ nè, đừng thèm bùn nữa . Mình đi làm 1 chầu nhen
    Hứa với Dungnhi , nếu có dịp Dungnhi ra HÀ NỘI chơi , congchua@ sẽ đưa Dungnhi đi chơi quanh HN nè, rùi đi ăn những món ngon nổi tiếng HN ,chịu hông ???
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  10. standalone78

    standalone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, em dungnhi có nhiều người quan tâm quá nhỉ !!!
    Congchuaphale à, vậy standalone ra Hà Nội Congchuaphale có làm hướng dẫn viên không vậy????

    Nước vô tình - Nước ngàn năm trôi mãi
    Mây vô tình - Mây mãi mãi bay xa
    Trăng vô tình - Trăng nô đùa với gió
    Người vô tình - Người chẳng hiểu lòng ta.

Chia sẻ trang này