1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui đã từng iu một người nhà BeiKa...

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi dungnhi132, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    "Vô tình như lá mùa thu"...
    Congchua@ làm tôi nhớ đến một đoạn thơ mà tôi đã tặng riêng người...Nhưng tôi hiểu người ấy không vô tình như lá, chỉ là vì ... Tôi cũng không biết vì sao...chỉ là tôi rất hiểu, rằng người ấy không phải vô tình...
    Với lại, tôi cũng không nghĩ rằng mình đã "yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người" đâu... người ấy đâu có gì là không tốt, là lỗi với tôi cả... Chỉ vì có lẽ người ấy không hề biết là tôi đã yêu người ấy như thế nào...
    Cảm ơn vì đã ưu ái tôi như thế. Khi nào có dịp ra HN tôi nhất định sẽ gặp em...
    >>Standalone@ : Bác ra HN thì congchua@ cũng hướng dẫn thôi, có điều lấy phí, hihi
  2. standalone78

    standalone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em dungnhi ơi,,,,,,,
    "Tình như gió mùa thu bay qua khung cửa,
    Tình như mây mùa hạ theo nắng bay xa.........
    Tình yêu đã vội qua sao còn để lại,....
    Trong trái tim ta một niềm đau thương hoài......"
    "Trước không anh em sống vô tư,
    Sau không anh trong lòng bảo tố,
    Những tưởng rằng sẽ lại hoàn nguyên,
    Ai ngờ không lại chẳng bằng không"
    <font color blue>
    Nước vô tình - Nước ngàn năm trôi mãi
    Mây vô tình - Mây mãi mãi bay xa
    Trăng vô tình - Trăng nô đùa với gió
    Người vô tình - Người chẳng hiểu lòng ta.
    </font id blue>
    Được standalone78 sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 15/10/2003
  3. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    Trong thinh lặng...
    ta vờ người khách lạ,
    Lướt qua nhau
    ...nghe nuối tiếc âm thầm
    Khi im vắng bỗng nghe lòng khác lạ
    Quay đầu nhìn,...xin được gọi cố nhân...
    Một thoáng bâng khuâng
    Suốt cuộc đời tìm nửa ta còn lại
    Xòe bàn tay...
    Thời thơ dại...
    Vụng về chi cho lạc phim dương cầm...
  4. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Cứ như vậy đến bao giờ chị mới quên ?
    MỘNG UYÊN ƯƠNG HỒ ĐIỆP
    Thời gian vẫn cứ trôi âm thầm
    Như dòng sông nước trôi xa dần
    Sao nỗi đau trong lòng ta vẫn đây ?
    Làm sao giữ nước trôi xuôi dòng
    U buồn dâng chất thêm u buồn
    Ai biết nay mai đời mình về đâu ?

    Tình yêu đến thắm trên môi cười
    Khi tình đi mắt ai rơi lệ

    Ôi biết sao cho vừa tình thế nhân ??
    Làm sao mãi vấn vương tơ tình
    Nhưng tình kia biết sao cho vừa
    Ôi luyến lưu thôi đành, tình làm ngơ
    ...
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  5. standalone78

    standalone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    dungnhi à,
    Thứ 2 tuần sau anh ra Hà nội mà nếu không tìm được Congchua@ chắc là phải quay lại tìm em quá................

    Nước vô tình - Nước ngàn năm trôi mãi
    Mây vô tình - Mây mãi mãi bay xa
    Trăng vô tình - Trăng nô đùa với gió
    Người vô tình - Người chẳng hiểu lòng ta.
  6. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
  7. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Hỡi ơi tình iu tình **** hoa...
    Như khói mây trời bồng bềnh
    Tình duyên ơi đã có mấy ai qua mà không một lần khổ đau
    Trần gian đắm chìm, lợi danh chẳng màng...
    Thôi đừng mơ mộng trời mây
    Xin đừng xa vời người ơi
    Hãy đưa nhau đến, mộng tình duyên

    >> congchuaphale: bài nầy xưa Fool kết lắm đó. Sẵn ca tiếp lời CCPL luôn cho nó thành nguyên bài há
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  8. standalone78

    standalone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Congchua@ à, anh tình nguyện đưa cổ vào sợi dây vô hình để em dẫn anh đi cả cuộc đời đó. OK

    Nước vô tình - Nước ngàn năm trôi mãi
    Mây vô tình - Mây mãi mãi bay xa
    Trăng vô tình - Trăng nô đùa với gió
    Người vô tình - Người chẳng hiểu lòng ta.
  9. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ui tui cũng thích bài này nữa, nhung thích nhất vẫn là anh chàng Triển Chiêu "vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa " kìa ... hì hì hì
    >> standalone78 : y'' tui không khoái những thứ vô hình mà thích những thứ hữu hình kìa . Theo tui thì Stand hợp nhất với dây điện cao áp 500kV
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  10. standalone78

    standalone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Congchua@ à, em mà cột anh được bằng dây 500kV thì anh nguyện theo em suốt đời đó..... mà em có biết là dây 500kV to cở nào không vậy.
    Nghe nói Hà Nội lúc này đang vào thu, đẹp và thơ mộng lắm phải không??? Năm trước anh cũng ra đó vào khoảng tháng này.

    Nước vô tình - Nước ngàn năm trôi mãi
    Mây vô tình - Mây mãi mãi bay xa
    Trăng vô tình - Trăng nô đùa với gió
    Người vô tình - Người chẳng hiểu lòng ta.

Chia sẻ trang này