1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui đã từng iu một người nhà BeiKa...

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi dungnhi132, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Oaa Stand ra HN rồi hả ? Đúng đó, đúng đó,mùa này HN rất đẹp và lãng mạn cực kì luôn. Nhìn người ta đạp xe đạp đôi đi lòng dzòng trên những con đường gần HỒ Gươm hay Hồ Tây mà bùn chết luôn. Hichic
    Ah mà congchua@ cũng chưa bít cái dây 500kV thế nào hết á, chỉ nghe nói thôi à., nhưng nếu to wá không cột Stand được thì lấy Stand quấn quanh cái dây đó đi, như nhau cả thôi
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  2. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chẳng là gì cả...
    Những ngày cuối năm. Người ta đã bày bán bao nhiêu là hoa ở hai bên con đuờng mà chúng tôi vẫn quen gọi là "phố hoa"...Vậy mà chúng tôi vẫn còn phải đi học, những buổi cuối cùng...
    Cuối năm ở miền Nam không đủ lạnh để người ta phải mặc áo len, áo khoác, ...nhưng cũng đủ để tự dưng thấy lòng bâng khuâng, trống trải...mong có một ai đó để xích lại gần...
    Sáng sớm, lớp tôi học thể dục. Tôi thích học thể dục trong không khí se lạnh như thế này, vì được phơi mình dưới nắng ấm...và ... vì được học cùng lúc với lớp của nguời...Ngày đó người nghịch lắm...
    Mỗi lớp học ở một đầu sân. Hai đoàn rồng rắn chạy khởi động, gặp nhau ở giữa. Cuối năm, cũng chẳng ai còn tâm trí để học, bọn tôi vừa chạy vừa cười rúc rích, bàn tán chuyện Tết nhất, chuyện mua sắm, kế hoạch đi chơi, ...
    Người chạy lướt qua tôi, giọng nhẹ như gió thoảng....
    ...hồi tối thấy em đi chợ hoa...
    Trong một giây, tôi nghe như người mình ngừng lại...
  3. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Congchua ui:Thang 11 nay FBK cung ra Ha` Nội nè.Không biết Congchua có ở gần phố Tôn Đức Thằng kg nhỉ.?Khi ra FBK@ sẽ ở phố này đó Congchua à
    Mong sẽ được gặp Congchua ở Hn
  4. standalone78

    standalone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, giờ này mà FBK còn lên mạng post bài à.... nhớ ai mà khó ngủ vậy?????

    Nước vô tình - Nước ngàn năm trôi mãi
    Mây vô tình - Mây mãi mãi bay xa
    Trăng vô tình - Trăng nô đùa với gió
    Người vô tình - Người chẳng hiểu lòng ta.
  5. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Dzi` hôm nay là ngày cuối FBK@ được chat nên tranh thủ chat lần cuối dzậy mà
    Với lại nghĩ tới ngày mai mọi người off mà mình kg đi được nên ức qua kg ngủ được..........hihi
    Còn Stand@ ........đang nhớ ai à
  6. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    oa thiệt vậy hả ? Congchua cũng thích gặp chị le''m vì Hoàng tử nói con gái SG rất dễ thương . FBK@ ra Hn lần đầu tiên hả ? Vậy khi nào ra HN nhớ mail cho Congchua nha . Hứa sẽ dẫn chị đi chơi dzòng dzòng HN luôn
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  7. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nghe ngoài trời sang thu...
    Tháng chín sẽ không còn hình bóng cũ
    Chợt thương người chinh phụ
    Non Yên tan sương mù
    Sài Gòn mùa thu...
    Lá me xoay xoay trên đầu...
    Sẽ vắng người với mắt nhìn nghịch ngợm
    Tay ngang đàu che những giọt mưa ngâu
    Hà thành sẽ giữ người lâu
    Với những dáng kiều thơm hoa lệ
    Đi xa rồi người sẽ còn ngoái lại
    Mình sẽ buồn và không dám trách ai...
    Hồ Tây cà phê
    Người có nhớ bờ hồ thuở ấy
    Những chiều phố thị...
    Rét tê người mà xe phóng vi vu
    Cũng sẽ ra đi vào mùa thu
    Những kỷ niệm chỉ mình tôi cất giữ
    Người vẫn ung dung Hà thành chiều thứ bảy
    Tôi vẫn thản nhiên đi những bước độc hành...
  8. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    >>Dungnhi@ : Chị làm sao thế, chẳng còn như trước nữa . Người ta nói với em : "bây giờ có công chúa phá đám BK rồi nên Dung nhi sẽ không tấn công nữa ". Dù biết rất ít về Dungnhi, cũng hiểu rất ít, nhưng côngchúa không muốn vì mình mà người khác thay đổi. Với bất cứ lý do gì, côngchúa muốn chị hãy như trước đây, đó mới chính là Dungnhi. Từ bây giờ, CCPL sẽ im lặng chờ cho đến khi Dungnhi lại là .. Dungnhi .
    Ah , thực ra thì "những dáng kiều thơm hoa lệ " ở đâu cũng có, đâu chỉ ở HN ..

    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  9. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    Dungnhi chẳng thay đổi vì ai cả, công chúa bé nhỏ à. Đơn giản là vì bây giờ Dungnhi đã qua "giai đoạn chào hỏi" rồi, là giai đoạn mà công chúa đang đi ấy, bây giờ không muốn quậy nữa, hihi...
    Mới đây Dungnhi đã nói với anh Tĩnh, rằng BK thật lắm kẻ thù. Hết CGSM@, đến Dungnhi@ và bây giờ là công chúa. Khi Dungnhi đến thì chị CGSM@ cũng không còn quậy nữa...Hihì, thực ra thì Dungnhi@ cũng đã quyết định chung sống hoà bình với bọn hắn từ trước cơ...
    Còn chuyện "dáng kiều", chẳng qua Dungnhi@ lấy vảm hứng từ "Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm" thôi, chẳng có ý gì hết...
  10. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Đâu có được! Sống và chiến đấu hết mình cho sự nghiệp vĩ đại!
    Không thể để cho Dungnhi sống yên ổn được...

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​

Chia sẻ trang này