1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui dang chan doi day

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi NickCarter, 27/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NickCarter

    NickCarter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cac bac bao tui lam the nao de chet ma ko dau don

    Nick Carter
  2. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Chết không bị đau đớn thìcó rất nhiếu nhưng chết đau đớn thìcó rất ít---->you nên chết bằng cách đau đớn cho có cảm giác mạnh
    1)Đi vao` bếp thấy con dao phay vẫn còn tiết gà cầm lên
    2)Kê sát vào cổ
    3)Đua 1 đường ngọt lịm
    4)Thếlà chết nhăn răng[/font=Comic Sans MS]
    kinkin
  3. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Có một cái chết ko đau đớn là bị người yêu đá một cái vào...(muốn hiểu thế nào thì hiểu)
    TTL No.6
  4. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    -Uong mot lieu thuoc ngu la xong thoi,doi co gi vui dau,sao phai kho?
    BOYVERSACE
  5. tnl

    tnl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
  6. banhranmat

    banhranmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hehe, sao cac cau lai chon cai chet dau don va bien dang nhu vay nhi? theo to thi cau nen gom het tien lai, lam "1 bua no" (toi boi thuc ma die luon). Chet kieu nay vua duoc khoai khau, lai ko lo fai lam ma doi. ..
  7. puppytiny

    puppytiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại có ý định muốn chết? Mình chắc chắn rằng bạn rất sợ chết nên mới muốn tìm đến cái chết mà không đau đớn. Mình e rằng với tâm trạng như thế của bạn thì chết cách nào cũng đau đớn thôi vì tư tưởng ảnh hưởng rất lớn đến cảm giác của con người mà.

    Puppy
  8. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi nếu chết mà không được thì các bác bảo em làm thế nào để sống một cách...không đau đớn vậy!!!
    to live is to die

    letitbe letitbe


    I will die if to day is a good day

  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    ..cờ bạc là bác thằng bần
    cửa nhà bán hết đem thân vào cùm..
    về nhà vợ chửi um sùm
    tiền hông túi rỗng , nhảy tùm xuống sông
    hic hic
    em la` ai , cô gái hay ...chàng trai..
  10. cong_alnonestar

    cong_alnonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Bà con toàn nói chuyện buồn cười quá,nói chết cũng ko được,nói sống cũng ko xong,thật là khổ sở.Tui thấy các bác chỉ cần có mối tình vắt vai la thiết sống ngay thôi,còn bị người yêu đá ư?chuyện nhỏ như con thỏ bỏ vào giỏ cho ăn cỏ,tìm người khác lo gì,đời còn dài lắm bà con ạ.
    VUI MÀ SỐNG ĐI
    sw

Chia sẻ trang này