1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui "đầu tư" vào CNSH để làm người giàu nhất thế giới!!!

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi ixu, 20/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ixu

    ixu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    4
    Tui "đầu tư" vào CNSH để làm người giàu nhất thế giới!!!

    Hi bà con,
    tui là một người hâm mộ những cái là công nghệ kao, trong đó tui đặc biệt thích CNTT và CNSH. và tui muốn đầu tư vào hai cái ngành này để:


    Có cảm giác làm chủ công nghệ

    Có cảm giác là nguời góp phần to nhớn vào công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hoá

    Kiếm được rất nhiều tiền


    do đo tui cũng đã đầu tư tiền (mất mấy triệu mua máy tính liền) của vào CNTT, dưng mà hiệu quả chưa cao lắm. nay tui muốn đầu tư và CNSH
    đầu tiên tui sẽ "tài chợ" cho một nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học (chẹp chẹp, chưa cần biết có lãi ko). nhưng tui ít tiền lém, "tài chợ" là để ra chợ mua nưóc uống thui.

    Vậy ai có nghiên cứu nghiên cọt trong lĩnh vực CNSH mà cần tiền chợ nhỏ hơn 500 000 vnđ thì mail cho tui theo địa chỉ kotus@vnws.com
    (điều kiện vô cùng đơn giản: sau khi nghiên cứu xong thì vừa uống cà phê vừa thuyết trình cho tui nghe cái nghiên cứu đó; thủ tục thì càng gọn nhẹ)
    Tui chỉ tài trợ một nghiên cứu trong cùng một thời gian thui, nhanh chân lên. Hãy cố gắng để IXUFundation trở thành một động lực của công cuộc CNH - HĐH đất nước
    IXU
  2. mihn

    mihn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    sao tin được bác, có khi lấy kết quả của người ta làm báo cáo luận văn tốt nghiệp thì sao. Nghe nói dạo này có nhiều "đạo" luận văn TN lắm, tui nghe mấy anh chị nói vậy.
  3. ixu

    ixu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    4

    hứ, ăn với chả nói...
    +)thứ nhất tui có nghiên cứu, nhưng về kinh tế là chủ yếu
    +)thứ hai: tui có đi học đấy, nhưng có thèm ra trường đâu, mấy năm nay năm nào trường cũng gọi điện năn nỷ tui làm đồ án cho xong, thế mà tui có thèm làm đâu
    bà con mạnh dạn lên chớ

Chia sẻ trang này