1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui đi kiện!!!!

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi spass, 10/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spass

    spass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tui đi kiện!!!!

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    ĐƠN KIỆN​
    Tui tên: Xì-pác-sờ (hổng phải xì-chét đâu à nha)
    Ngày tháng năm sinh: từ từ khai, vì đây hổng phải là vấn đề chính

    Trước khi kiện cáo tui xin trình bày sự việc như sau: vào lúc 10h sáng ngày 6/3/2005 tui nhận được tin nhắn: "chị cứ để chén bát đó đi. Khi nào mọi người đi off xong em kéo tới nhà chị rửa dùm cho". Mặc dù trong thâm tâm cũng lo lắm cơ, vì không biết mọi người đến rửa xong lần sau nhà tui có còn chén ăn cơm không hay là bể banh ta lông hết rồi, nhưng bởi vì tính ham dzui cao quá rồi nên cũng "đành" nghe lời dụ dỗ vậy Với lại nghĩ: người ta chức cao thế kia mà ai lại đi lừa mí chiện cỏn con thế này. Thế là yên tâm nghe theo..và 19h bắt đầu tới điểm hẹn. Đến 21h mọi ngừơi rời quán cafe Văn Khoa đi kiếm cái bỏ bụng! Hix..mặc dù đã sắp đến giờ "giới nghiêm" rồi mà tui vẫn phải ráng theo để mà còn dẫn mọi người về nhà rửa chén cho tui được chớ (tính vốn tin người mà)
    Từ quận 1 xa xôi, mọi người ngược về quận 10 ăn đặc sản Quãng Ngãi: Don! Quá tốt, gần nhà mình nên nghĩ bụng: chắc là mọi người chọn ở đây để tí về nhà mình cho gần đây! Yên tâm lần nữa
    Sau khi chiến đấu đến cùng với mấy gói ram bắp và bò lá lốt còn lại của quán (vì đi trễ nên hết don). Rốt cuộc cũng đến giờ dzìa..hú hồn...

    Nhưng than ôi....mọi người ra dắt xe và nói chia tay nhau rất chi là dzịu dzàng, nhỏ nhẻ...chả ai đá động gì đến chuyện rửa chén cho tui hết

    Do đó nay tui chính thức đâm đơn kiện người dụ dỗ tui, đó là cô Tát-sờ-tờ, can tội lừa đảo những tâm hồn trong sáng, tin người của tui đây

    Kính mong Hội đồng xét xử xử lý cho tui nhờ để tui còn có thể tin người lần nữa!!

    Kính đơn!
    Xì-pác-sờ
  2. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Dzụ này đệ xin chịu, miễn bình luận và ý kiến, kẻo người ta cho là ... nhiều chuyện, chuyện riêng mừ
  3. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Dzụ này đệ xin chịu, miễn bình luận và ý kiến, kẻo người ta cho là ... nhiều chuyện, chuyện riêng mừ
  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    TAST tui đại diện tòa án nhân dân....... box QN xử kiện cái dzụ Xì-pác-sờ (sao mừ nghe tên giống người Mỹ (Khê) wá dzậy trời, đọc muốn méo cả miệng ).
    Sau khi nghe, í nha^`m, coi thân chủ trình bày tòa nhận thấy:
    1. Về mặt "LÝ" thì đúng là bị cáo Tát-sờ-tờ can tội lừa đảo.
    2. Nhưng (cái chữ Nhưng này coi vậy mừ ghê ghớm lắm, có thể đảo ngược tình thế đấy, luật sư phản biện lưu ý cái chữ này nhé ) cần phải xem xét nguyên nhân sâu xa của tội lừa đảo. Này nhé:
    2.1. Bị cáo chỉ vì lợi ích chung của box QN, thân chủ nghĩ xem nếu hôm đó mà vắng mặt thì các mem làm gì có quà QN đem về nhà, mà như vậy thêm 1 người phạm tội lừa đảo, mà người này là Cha (nội) Curio mới ghê. Tất cả vì các........ gói bò khô (quá "đát") cho các mem iu (quái) <------ chẳng phải là lợi ích chung đó sao?
    2.2. Bị cáo vì muốn bảo vệ tài sản riêng của nhà thân chủ. Các mem iu (quái) của box QN này mà đến rửa chén thì ôi thôi......... chỉ một phút sau là từng mảnh (nhớ là từng MẢNH á) chén bát dĩa nằm gọn trong tủ để làm....... kỷ niệm.
    2.3. Bị cáo muốn cho thân chủ hiểu rõ câu nói của ông bà ta xưa: "Có làm thì mới có ăn - Không dưng ai dễ đem phần đến cho".
    Sau khi tìm hiểu rõ nguyên nhân, tòa công bố: "BỊ CÁO VÔ TỘI!" . Hết! Ăn trưa thui.........
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    TAST tui đại diện tòa án nhân dân....... box QN xử kiện cái dzụ Xì-pác-sờ (sao mừ nghe tên giống người Mỹ (Khê) wá dzậy trời, đọc muốn méo cả miệng ).
    Sau khi nghe, í nha^`m, coi thân chủ trình bày tòa nhận thấy:
    1. Về mặt "LÝ" thì đúng là bị cáo Tát-sờ-tờ can tội lừa đảo.
    2. Nhưng (cái chữ Nhưng này coi vậy mừ ghê ghớm lắm, có thể đảo ngược tình thế đấy, luật sư phản biện lưu ý cái chữ này nhé ) cần phải xem xét nguyên nhân sâu xa của tội lừa đảo. Này nhé:
    2.1. Bị cáo chỉ vì lợi ích chung của box QN, thân chủ nghĩ xem nếu hôm đó mà vắng mặt thì các mem làm gì có quà QN đem về nhà, mà như vậy thêm 1 người phạm tội lừa đảo, mà người này là Cha (nội) Curio mới ghê. Tất cả vì các........ gói bò khô (quá "đát") cho các mem iu (quái) <------ chẳng phải là lợi ích chung đó sao?
    2.2. Bị cáo vì muốn bảo vệ tài sản riêng của nhà thân chủ. Các mem iu (quái) của box QN này mà đến rửa chén thì ôi thôi......... chỉ một phút sau là từng mảnh (nhớ là từng MẢNH á) chén bát dĩa nằm gọn trong tủ để làm....... kỷ niệm.
    2.3. Bị cáo muốn cho thân chủ hiểu rõ câu nói của ông bà ta xưa: "Có làm thì mới có ăn - Không dưng ai dễ đem phần đến cho".
    Sau khi tìm hiểu rõ nguyên nhân, tòa công bố: "BỊ CÁO VÔ TỘI!" . Hết! Ăn trưa thui.........
  6. scorpion66

    scorpion66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    hic... chị TAST vừa là bị đơn vừa là người ... xử kiện á. Em thì không dám nói gì để,... mích lòng mod đâu ạ , dzụ này chỉ có Cha Curio là tiếng nói có trọng lượng ở đây thôi, chị spass tìm Cha mà khiếu nại đi nhé. Em tuyên bố: ...... sẽ tuyên bố sau về kết quả vụ kiện này hihi... mọi người nhớ chú ý theo dõi...
  7. scorpion66

    scorpion66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    hic... chị TAST vừa là bị đơn vừa là người ... xử kiện á. Em thì không dám nói gì để,... mích lòng mod đâu ạ , dzụ này chỉ có Cha Curio là tiếng nói có trọng lượng ở đây thôi, chị spass tìm Cha mà khiếu nại đi nhé. Em tuyên bố: ...... sẽ tuyên bố sau về kết quả vụ kiện này hihi... mọi người nhớ chú ý theo dõi...
  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Chơi kiểu này gọi là vừa đá bóng vừa thổi còi.Đả đảo đả đảo
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Chơi kiểu này gọi là vừa đá bóng vừa thổi còi.Đả đảo đả đảo
  10. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    E hèm, xét vụ ''con kiến'' Spass kiện ''củ khoai'' TAST, bổn lão gia thấy rằng :
    1. Nguyên đơn chưa đưa ra và chứng minh được thiệt hại của mình, cũng không đặt vấn đề đòi bồi thường. Việc khiếu kiện khiến cho các mem của box QN đau đầu và tốn nhiều công sức!.
    2. Những biện hộ của bị đơn chỉ là tình tiết giảm nhẹ, dứt khoát không thể giúp bị đơn thoát tội. ''Củ khoai'' TAST cũng không được tự xử kiện cho mình.
    3. Lão gia đã tự điều tra và biết rằng đống chén bát nhà ''con kiến'' Spass đã được rửa xong lúc 12h đêm hôm ấy (?).
    Đây là ''phán quyết cuối cùng'' :
    TAST phải thực hiện lời hứa của mình : rửa chén!. Spass phải tạo điều kiện cho TAST thực hiện lời hứa bằng cách : Tổ chức một ... bữa tiệc nho nhỏ, mời các mem của box QN đến tham dự và sau đó chứng kiến TAST ...thi hành án

Chia sẻ trang này