1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tui ghét sự trù dập của các thầy cô giáo đối với học sinh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lemai1986, 01/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lemai1986

    lemai1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    tui ghét sự trù dập của các thầy cô giáo đối với học sinh

    tôi là một học sinh lớp 10 song ngữ , trường PTTH NK Trần Phú, tính tôi hơi thẳng thắn , vì vậy tôi không chịu được sư ức hiếp của cô giáo đó , tôi là lớp trưởng , tôi phải bênh vực các bạn của tôi nếu các bạn ấy đúng , vậy mà cô giáo nói tôi là mất dạy. tôi thề với các bạn là tôi nói không có gì là mất dạy cả , tôi nói rất nhẹ nhàng và từ tốn , cô ấybảo là tôi cãi cô ấy , và ngay lập tức tôi bị điểm 5 trong bài kiểm tra trong khi những đứa khác làm bài kém hơn lại cao điểm hơn tôi , môn GDCD la môn đơn giản , thế thì làm sao tôi có thể bị điểm 5 cơ chứ , bây giờ tôi đã thực sự bị trù rồi , tôi hỏi mà cô ấy không trả lời tôi , tôi rất sợ và lo cho kết quả cuối năm của tôi , nếu tổng kết GDCD của tôi mà 5,0 thì làm sao tôi được hsg cơ chứ , cũng có thể còn tồi tệ hơn thế
    tôi đang rất lo , có bạn nào giúp được tôi không
    cám ơn các bạn nhiều
    Đinh Lê Mai



    Được sửa chữa bởi - phcuong vào 01/04/2002 15:11
  2. krelyz

    krelyz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2001
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chào Mai,
    1/ Rất thông cảm với em về chuyện đã xẩy ra, trong đời học sinh không mấy ai tránh khỏi chuyện không đ][cj lòng các thầy cô. Rất đơn giản vì khôgn có ai trên đời này làm hài lòng được tất cả những người xung quanh.
    2/ Tuy nhiên vẫn khó hiểu vì sao em lại post bài này lên "cần bán". Chả lẽ em rao bán sự bực mình của em?
    3/ Nói chung thầy cô giáo cũng là con người như chúng ta thôi vì thế cũng có thể có những sai lầm giống như bất kỳ ai khác. So với em thì cô giáo hơn tuổi và đang giữ trách nhiệm là truyền thụ kinh nghiệm cho các em. Vì thế nói gì thì nói em vẫn cần phải có sự kính trọng với các thày cô giáo. Cách em bầy tỏ quan điểm trong thư của em không thích hợp với quan niệm Á Đông về sự tôn sư trọng đạo rồi.
    4/ Sau những cơn giận dữ không tránh khỏi, em hãy thật bình tâm và quên mọi chuyện cũ, hãy sống bình thản vì tương lai cuộc đời em không thể chỉ nằm trong tay của riêng một ai, mọi chuyện rồi sẽ qua và rồi mọi ngưòi sẽ hiểu đưọc em đúng như bản chất tốt đẹp mà em có.
    5/ Việc trước mắt em có thể làm là gặp trực tiép cô giáo ở một chỗ riêng, có thể xin lỗi vì hành động bột phát nào đó mà em thấy cần, chấp nhận chuyện đã qua là bài học quý báu cho sau này, nói rõ mọi chuyện để tránh hiểu lầm của cô về em là đứa "mất dậy"
    6/ Về tâm lý mà nói, nếu em là cô giáo, đứng trưóc lũ học trò mà có cô học trò lại đưa vấn đề hành vi của mình ra phân tích bình luận- cho dù là nhẹ nhàng từ tốn như em đã nói- thì chắc chắn em cũng không tránh khỏi khó chịu. Anh nghĩ là em có thể hiểu những gì anh đang miêu tả chứ?
    Nguyên tắc trong ghóp ý là phải được nói một cách chân tình nhưng kín đáo, khen thưởng thì phải mạnh mẽ nhưng cần công khai.
    Rất mong nhận đưọc tin tốt lành từ em,
    Thân,
    Krelyz
    Krelyz
  3. 111

    111 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    hay thật, hôm nay cá tháng tư hay sao mà bỗng nhiên lại có một bài lạ thế nhỉ.
    Đúng là đời học sinh cũng lắm vui buồn. Nói chung là phải sống đúng như bản thân mình thôi. Em cũng nên nói chuyện thẳng thắn với cô giáo nhưng mang tính chất xin lỗi một chút, cô mình chứ ai, đi đâu mà thiệt. Nên "khéo" một tí.
    Chúc may mắn
  4. lemai1986

    lemai1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em là Mai đây , em cám ơn các anh các chị rất nhiều vì những lời khuyên vô cùng bổ ích đối với em , em cũng đã cố gắng rất nhiều để mong đươc sự bỏ qua của cô giáo , nhưng dường như điều đó rất khó , em đã thử hỏi chuyện cô , song , cô vẫn vậy , em đang rất lo lắng và chẳng biết phải làm gì bây giờ , em sợ lắm . Em không hề có ý hỗn láo với cô , em cũng chẳng làm gì cả , có lẽ với tâm lý của những thầy cô giáo có tuổi thì việc cãi lại là một hành động vô cùng mất dạy , còn đối với em thì đấy chẳng qua chỉ là sự thanh minh thôi , em rất hy vọng nhận được sư cảm thông sâu sắc của các anh các chị và các bạn
    Đinh Lê Mai
  5. 1080

    1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ! ai cũng có một thời học trò nông nổi và vui vẻ mà sau này khi nhớ lại mới thấy rằng những khoảnh khắc đó thật là đáng quý. Hãy cố gắng quên những muộn phiền và sống hết mình em à, vì thời gian không thể nào quay trở lại và ta sẽ không bao giờ còn có được những ngày xưa ấy nữa. Điểm số không phải là điều quan trọng lắm đâu, nó chẳng ảnh hưởng gì đến con đường lên đại học, cái chính là kiến thức bản thân thôi. Chúc cô bé vui vẻ.
  6. krelyz

    krelyz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2001
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Rất mừng là em đã nghĩ được như thế, em có thể in toàn bộ bài này và chuyển cho cô như là một lời thanh minh và xin lỗi. Anh tin là ai cũng có sự độ lượng em ạ, hãy tìm cách thức tỉnh lòng "nhân đạo" cuải cô giáo em đi
    ;-)
    chúc vui,
    Krelyz
  7. lemai1986

    lemai1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    [/font=.VnArial]
    em kính chào các anh và các chị yêu quý , em rất cám ơn vì những đóng góp của các anh , các chị , em rất muốn được tiếp xúc trực tiếp với các anh các chị , chúng ta có thể chat với nhau đươc không , chat ở Yahoo thì em dùng nick " chef_de_la_classe "
    em hy vọng sẽ được chat cùng anh chị
    cám ơn anh chị rất nhiều
    ĐInh Lê Mai
  8. MINZHOU

    MINZHOU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial, Tahoma; } Text
    Minzhouco

Chia sẻ trang này